Lời cuối sách


Lời cuối sách
Thế nào, một quyển sách được viết đủ dài! (Có lý chẳng sợ)
Tôi kiểm soát chút thời gian, vừa vặn viết xong trước khi lên kệ, cũng không còn sự hồi hộp nữa, có phải rất gần gũi hay không!Nhưng hồi hộp là gì chứ... Thực ra cũng không có sự hồi hộp nào cả, câu chuyện lần này dường như khá bình thường nhỉ?
Kết thúc phần chương Free bằng câu chuyện bình thường... Nghĩ như vậy, có phải là tôi gần gũi hơn hay không!
Cảm thấy không bình thường, nhất định là ảo giác của bạn rồi
Câu chuyện sắp tới có thể áp lực một chút... Ít nhất tôi cảm thấy như vậy.
À thì... Tác phảm vô tình lên kệ... Bây giờ nghĩ lại cũng thật sự là không thể tưởng tượng nổi —— A, đăng nhầm từ, đây là trình bày cảm nghĩ ngày mai.
Thành thực mà nói, lời cuối sách của tập này đã viết xong vào đầu tháng này... Tôi cũng không biết vào lúc đăng tải lên thì quyển sách này sẽ nóng đến mức nào?
Hy vọng không phải là tôi đang đi một mình... (Khóc lóc)
Mặc dù mỗi tập đều phải viết lời cuối sách... Nhưng tôi thật sự không biết nên nói cái gì cả...
Nếu như tôi tính không nhầm, thời điểm lời cuối sách này đăng tải, có lẽ là 13/8 nhỉ?
Vậy thì ngày mai sẽ không ra quyển tiếp theo... Nhưng tôi sẽ trình bày cảm nghĩ, có thể chương miễn phí cuối cùng trong vòng mấy tháng... Bất kể là dừng lại ở đây hay tiếp tục theo dõi, cũng nên đọc một chút.
Vậy thì ở đây... Tôi trình bày cảm nghĩ không thể nói thành lời nhỉ?
Câu chuyện tiếp theo, có lẽ sẽ liên quan đến kỳ thi, kỳ nghỉ hè, chuyến đi thực tế, quá khứ của Sou-Sou gốc...
Học tỷ và em gái sẽ xuất hiện về sau chứ? Có lẽ có.
Cũng không nhất định là mỗi một tập sẽ xuất hiện nhiều tình tiết TA và nhân vật mới... Chẳng hạn như tập tiếp theo sẽ xuất hiện lại những nhân vật ở tập trước.
Phần tình tiết cao trào, có lẽ sẽ nằm ở tập 8, tập 9.
Thực ra thì tập 7, 8 , 9 là một câu chuyện lớn liên tục suốt cả 3 tập... Dự kiến sẽ nằm khoảng 20W chữ, cuối cùng chia thành 3 phần. Có lẽ tôi sẽ giải thích tất cả những thứ chưa rõ ràng từ đầu cho đến nay.
Không biết bạn đã từng đọc qua Cô Gái Văn Chương hay chưa, có lẽ chính là loại cảm giác đó.
Là tác phẩm kiểu ra chương mỗi ngày, không biết mọi người có cảm giác "Rất bình thường" hay không...
Tiểu thuyết kiểu ra chương mỗi ngày chính là như vậy, tôi cũng đang cố gắng làm cho nó trở nên thú vị hơn...
Bắt đầu từ tháng sau, tốc độ cập nhất có lẽ là khoảng 9-10W chữ mỗi tháng nhỉ? Thực ra thì nó cũng tương đương với việc bỏ tiền mua một chai sữa bò Vượng Tử mỗi tháng...
Maa, còn về những thứ khác phải nói, để lại cho trình bày cảm nghĩ được đăng vào ngày mai đi!
Vô cùng cám ơn mọi người đã có thể theo dõi tác phẩm này đến 20W chữ!
Tôi cũng muốn cám ơn những độc giả sẽ tiếp tục theo dõi sau khi tác phẩm này lên kệ!
Sou-Sou yêu các bạn rất nhiều!
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!