Trình bày cảm nghĩ


Trình bày cảm nghĩ
Đại khái là vào ngày hôm qua, biên tập Hà Nhì bảo tôi chuẩn bị một chương trình bày cảm nghĩ vào ngày hôm nay.
Rốt cuộc cảm nghĩ là cái gì nhỉ... Đem cảm xúc của mình biểu đạt ra bằng câu chữ sao?
Nếu nói như vậy, tôi vẫn cảm thấy đây là một chuyện rất khó hăn.
Tôi liền viết tất cả mọi thứ về tác phẩm này... Mặc dù cảm thấy có lẽ không có quá nhiều khi đọc xong cái này.
Trước khi viết tác phẩm này, tôi chỉ là một học sinh bình thường... Nếu phải nói về thứ dài nhất mà tôi từng viết, có lẽ là bài kiểm tra cuối kỳ của môn học, tôi nhớ dường như mình viết khoảng 3K chữ, thật là vô cùng mệt mỏi.
Nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi sáng tác thuần túy!
Tôi thấy biến văn cũng không ít năm... Nên coi như độc giả cũ mới phải, có lẽ là thời đại của Hàn Hào Điểu, Dạ Minh Châu.
[biến văn: mô tả tác phẩm theo ngôn ngữ nói cho người không thể đọc hay viết. ]
Lời của Đảng —— Không thể nhìn thấy từ trong tác phẩm do tôi viết (cười)
Nhưng tôi không hề muốn nhớ chuyện xưa ở đây —— Dẫu sao tác phẩm do tôi viết thực sự khác biệt với bọn họ.
Càng giống như Web Novel loại TS của khu vực 11... Nếu mọi người từng đọc qua, hẳn là biết tôi đang nói cái gì rồi.
Tôi khá thích kiểu này —— Nhưng tôi không gặm nổi Raw... Tốc độ dịch bám theo Raw bên kia cũng không phải là rất nhanh.
Vì vậy tôi thường xuyên tìm kiếm các tiểu thuyết tương tự với trên các trang Web Novel.
SF, **, về cơ bản là tôi đã từng thấy khách dơ.
Nhưng tôi vẫn không tìm được cảm giác đó —— Hơi buồn rầu.
Vậy thì tự viết thì sao? Có lẽ là ý tưởng như vậy.
Có lẽ là bám theo kiểu viết khoảng 5W chữ trước tiên, ổn định văn phong một chút, thuận tiện lĩnh hội cảm giác viết tiểu thuyết là cảm giác như thế nào.
Sau đó, có người trả lời bài viết của tôi ngày hôm đó.
"Tôi cảm thấy bạn có thể tham gia vào SF."
Câu trả lời có lẽ là ý này.
Emmmmm... 
Sau khi trải qua một hồi đấu tranh tâm lý vi diệu, tôi đã có tác phẩm này rồi!
Thực ra thì tên tác phẩm chỉ mất 1 phút là nghĩ ra được... Bởi vì TS thêm tag Gender Bender và nhân vật chính lại là gái Loli.
Sau đó tôi suy nghĩ đến những tiểu thuyết mà mình đọc gần đây... Tôi thêm không dễ thương! (Tôi cảm thấy các bạn chắc đã đọc qua tác phẩm này, ở đây cũng không nói rõ)
Nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy cái tên này vô cùng xấu hổ...
Thực ra thì tôi vừa mới viết vào lúc thức dậy và cũng không chuẩn bị viết thành kiểu Anthology series.
[Anthology series (单元剧):  là thể loại phim mỗi tập thường kéo dài từ vài phút đến vài chục phút, tình tiết mỗi tập trọn vẹn và tương đối độc lập, không liên kết quá nhiều với tập trước và tập sau, tuy nhiên lại được phát sóng theo kiểu vài chục tập một như phim bộ ]
"Mình viết theo ý mình, viết khoảng 10W chữ là được rồi nhỉ?"
Lúc ấy, tôi có ý tưởng như vậy.
Nhưng một khi đã viết rồi thì không thể dừng lại được!
Kiểu Anthology series, chủ yếu là tôi tham khảo từ Cô Gái Văn Chương và các loại GAL Game.
Cô Gái Văn Chương vẫn là một trong những tiểu thuyết mà tôi thích nhất. Vào thời điểm đó, tôi đều phải đọc trước những quyển sách khác liên quan một lần trước khi đọc một tập!
Nhân tiện nói một chút, tôi thích tập đâu tiên và tập cuối cùng của Cô Gái Văn Chương. Những quyển sách liên quan, là Đồi Gió Hú và Strait is the Gate (La Porte Étroite).
Nếu như độc giả từng chơi game của Tanaka, chắc hẳn có thể nhìn ra được tôi cũng rất thích kịch bản gốc của Tanaka.
(Không phải là Tanaka Kensuke, mà là Tanaka Romeo...)
"Quả nhiên là nói đến Light Novel học đường, nên viết như vậy!"
Tôi mang ý tưởng như vậy, cho nên bây giờ mới có tác phẩm này.
Về văn phòng, có thể tôi sẽ bị người khác nói hơi giống kiểu dịch truyện Nhật...
Tôi cũng không cố tình bắt chước... Chỉ là tôi mang ý tưởng khiến cho bản thân với mọi người có thể đọc thoải mái và đương nhiên là nó thành như thế này khi viết ra.
Mặc dù tôi luôn cảm thấy mình có thể viết mấy ngàn chữu trong trình bày cảm nghĩ, nhưng khi viết thật lại không biết nên viết như thế nào... Gãi đầu.
Vậy thì nói đến chuyện tâm trạng đi, phối hợp với mở đầu tốt.

Thực ra thì chuyện viết tiểu thuyết là một chuyện rất cô đơn.
Nếu như bạn cũng từng là một tác giả, chắc hẳn cũng có thể hiểu được ý của tôi...
Thời gian viết tác phẩm này khiến cho thời gian phiền muộn của tôi tuyệt đối dài hơn với thời gian vui vẻ và còn là khoảnh cách rất khác nhau xa.
Chỉ khi vui vẻ thì bạn sẽ vui vẻ đến mức muốn hét lên trong lòng. Khi buồn bực thì cũng chỉ là yên ổn và phiền muộn suốt
Không biết những người khác như thế nào, dù sao đối với tôi là như vậy.
Mọi người đã đọc tác phẩm của tôi, có lẽ cũng có thể cảm nhận được một chút về tính cách của tôi.
... Chậc, phần nơi không thích hợp để đặt trong phần trình bảy cảm nghĩ và đổi đề tài.
Có lẽ là một tuần sau khi đăng tải tác phẩm, tôi đều trả lời hầu hết bình luận của mọi người.
Bình luận cũng không tính là quá nhiều, cho nên trong thực tế cũng không tốn quá nhiều thời gian...
Tôi cũng soát mấy trang bình luận mỗi ngày, nếu như số lượng phản hồi trở thành 2 thì tôi sẽ nhận ra.
Cho nên bạn có gì muốn nói thì cứ nói ở khu bình luận là được rồi, tốc độ trả lời ổn định trong khoảng 1 giờ!
Giờ tiếp tục nói đến chuyện liên quan đến cốt truyện đi.
Cá nhân tôi khá thích cốt truyện kiểu Drama (Mặc dù tôi tự viết không giỏi)
Mượn chữ ký một số nhóm ——  Tác phẩm là kiểu có thể khiến cho người đọc và tâm trạng vui vẻ lên.
Hơn nữa, tôi vẫn cho rằng chuyện tự chuyển kiếp không phải là một chuyện theo chiều hướng vui vẻ gì cả.
Mối quan hệ giữa các cá nhân đột nhiên trở về 0, bản thân cũng biến thành cô gái không có khả năng tự vệ... Bất kể nghĩ như thế nào thì đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
Tình trạng không có cha mẹ, không có ai để trao đổi thực sự rất đáng sợ... Từ góc độ này, tôi cũng không cảm thấy lúc đầu Sou được nhận vào nhà Yuu là một chuyện khiến cho người ta không thể hiểu được.
Còn về chuyện Gender Bender của Sou hiện tại ——  Có lẽ hai giới tính đã thể hiện ra được.
Và việc xuất hiện đồng thời các loại người trong trường, sau đó đi thuyết (zui) phục (pao) bọn họ , đây là trình độ của người từng là nam sinh đại học như Sou.
Nhưng ở dòng cảm xúc, lại thật sự có thể cảm nhận được Sou là một cô gái và có lúc suy nghĩ còn trở nên ngây thơ, trẻ con... Phần này coi như là ảnh hưởng của cơ thể và càng ngày càng nặng hơn.
Về phía dòng cảm xúc, nếu như bạn đọc tóm tắt hơi mơ hồ, có lẽ bạn có thể hiểu rõ hơn sau này.

Cuối cùng, hãy nói đến thứ khác.
Tối nay, vào 0 giờ ngày 15, tác phẩm này sẽ được lên kệ.
Khi đó lại đột nhiên xuất hiện 15 chương VIP —— Có lẽ là gần 4W chữ.
Bắt đầu từ tháng sau, tốc độ cập nhật của tác phẩm này sẽ là 10W chữ mỗi tháng.
Mặc dù tham gia vào VIP... Thực ra thì cũng không tốn kém lắm.
10 nhân dân tệ, có lẽ bạn có thể đọc trong 3 tháng nhỉ?
Ngoài ra hiện giờ SF cũng có hệ thống điểm danh, mỗi ngày điểm danh có thể đọc 1K chữ, cho nên nếu như bạn cs nhiều vé ——
... Không thể nói nhiều hơn, tôi sẽ bị SF phạt mất.
Thật đúng là chương trình bày cảm nghĩ kỳ quái... Quả nhiên là tôi vẫn không thể viết loại này.
Lời muốn nói vào ngày thường thì thực ra rất nhiều... Nhưng bây giờ nghĩ đến thì nó cũng không hề thích hợp để viết ra cho độc giả đọc.
Hơn nữa, hãy để tôi cám ơn đi. Nghĩ như vậy, nói không chừng ý nghĩa của cảm nghĩ hay "cám ơn" là vậy.
Tôi thường xuyên xuất hiện ở khu vực bình luận và vốn đều nhớ kỹ hình đại diện ID hay thứ gì gì đó.
Cho nên việc tôi muốn cám ơn từng người từng người một ở đây, dường như hơi quá lâu...
Nhưng chỉ cám ơn TOP 10 danh sách người hâm mộ thì lại hơi không phù hợp lắm.
Dùng từ "mọi người" cho nó tổng quát một chút đi.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này của tôi —— Bất kể là sau này bạn muốn lưu trữ hay đọc tiếp.
Cám ơn các biên tập viên của tôi —— Tiểu Mính, SG, Hà Nhí, Tử Lượng.
Vào thời điểm vừa có biên tập viên, tôi không ngừng chọc Tiểu Mính và sau này nghĩ đến thì tôi lại bị vào danh sách đen.
Hà Nhí là biên tập viên phụ trách việc lên kệ của tôi và biết dùng các loại gói biểu cảm mà tôi cực kỳ thích.
Cám ơn nhóm ba lão va và các giả biết tôi —— Bởi vì đây là lần đầu tiên tham gia SF, rất nhiều chuyện mà tôi đều hỏi từ chỗ bọn họ...
Ở đây, tôi cũng chúc mừng các vị đạt doanh số lớn trên kệ... Nhất là Sửu Lão, chúc bác có thể đạt doanh thu tốt ~ (Mặc dù luôn nằm trong danh sách trêu đùa của tôi)
Yêu cầu của tôi cũng chưa từng cao như vậy... Mọi người đọc tới đây có thể đọc tiếp thì đúng là không gì tốt hơn nữa.
Cám ơn mọi người ha.
By Sou-Sou
15/08/2017



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!