Phần 05


Ngày kế tiếp.

Các quan chức chính phủ đổ xô vào phòng Hertrauda.

Những quan chức chuyên điều tra đã dùng ma cụ để truy tìm dấu vết của những kẻ xâm nhập.

Nhưng dù cố cách mấy thì họ cũng không tìm được gì.

「Kẻ quái nào đã đột nhập vào đây cơ chứ?」

「Không phải là vương quốc sao?」

「Không ai chú ý đến chúng, ngay cả hiệp sĩ và hầu gái──」

Rauda cũng đang theo dõi. Bên cạnh cô là bá tước Garrett.

Hắn đang vuốt nhẹ phần ria mép mà hắn vẫn luôn tự hào, nhưng thái độ của hắn với Hertrauda thì thật khó chịu.

「Điện hạ, đây đúng là việc lớn. Tại sao ngài lại chỉ biết đứng nhìn cây sáo bị lấy đi như thế chứ.」

「──Ta không có gì để biện minh.」

「Về cơ bản. Ma tiêu chính là báu vật của đất nước này. Các ngài đủ điều kiện để thừa kế chỉ vì có khả năng sử dụng chúng mà thôi. Và giờ thì ma tiêu đã bị trộm mất. Các ngài có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?」

Tên này, dù chỉ là người dưới trướng nhưng hắn ra vẻ cực kỳ kiêu căng.

Hắn còn chẳng có tí kính trọng nào với hoàng tộc.

Hertrude không thể chịu đựng trước thái độ của Garrett và bật lại.

「Ông định nói là Rauda có thể làm gì trước kẻ mà ngay cả các hiệp sĩ còn chịu thua? Garrett, để Hertrauda nghỉ ngơi đi.」

Garrett có vẻ bất mãn.

「Thần không làm vậy được. Chúng ta phải thu thập tin tức về lũ trộm nhanh nhất có thể. Hertrauda điện hạ là người duy nhất thấy được bọn chúng. Ngài ấy có thể nghỉ ngơi sau khi việc điều tra kết thúc.」

「Garrett!」

Hertrude nổi giận. Rồi một người đàn ông to lớn xuất hiện.

Khi người hiệp sĩ mặc giáp đã quá tuổi trung niên tiến tới, Garrett có vẻ dè chừng.

「K-Không phải là hắc hiệp sĩ-dono đây sao.」

「Hertrauda điện hạ đã mệt rồi. Ngài cần nghỉ ngơi, có vấn đề gì ư?」

「Ể? ──V-Vâng! Tất nhiên là không rồi.」

Bị áp lực bởi hắc hiệp sĩ, Garrett miễn cưỡng rút lui.

Rauda nhớ lại lời nói của những kẻ đột nhập khi thấy vậy.

(Có rất nhiều kẻ thù trong cung điện này, à.)

Để đề phòng, Rauda đến thư viện trong buổi chiều ngày hôm đó để điều tra.

(Trong tình cảnh này, chắc là mình sẽ có thể trốn thoát khỏi những hiệp sĩ xung quanh.)

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!