Phần 15


Tại công quốc vào lúc đó.

「Onee-sama, nghe em nói đi!」

Hertrauda và Hertrude đang bước đi rất nhanh trong hành lang của cung điện.

Hertrauda đang đuổi theo Hertrude, vốn đang bước thẳng tới trước.

Hertrauda tuyệt vọng van xin người chị của mình là Hertrude.

「Có quá nhiều thứ chúng ta không biết. Công quốc──」

「──Rauda, chị không muốn nghe câu chuyện của em nữa. Chị chưa bao giờ nghe được rằng công quốc lại làm bất cứ điều gì với vương quốc cả.」

「Onee-sama, nghe em nói đi mà. Em xin chị đấy. Cứ thế này chúng ta sẽ phạm sai lầm mất!」

Hiện tại việc tuyển mộ binh sĩ đang được thực hiện rất gắt gao trong công quốc với trung tâm chính là phe chủ chiến.

Là để tấn công vương quốc.

Khi Hertrude bước đi, Hertrauda liền đuổi theo.

「Chỉ một lần thôi cũng được. Onee-sama, nghe em nói một lần thôi──」

「Chị quá mệt khi phải nghe em nói rồi.」

「──Onee-sama」

Hertrauda dừng bước và cúi mặt xuống. Hertrude cũng thôi không bước nữa.

Hertrude nói tiếp về chuyện sắp xảy ra mà lưng vẫn quay về phía Hertrauda.

「Rauda, em cứ thế này thì chị không thể mang em ra chiến trường được.」

「Ể? Tại sao? Ma tiêu đã bị trộm đi rồi mà! Thế thì tại sao Onee-sama vẫn phải ra chiến trường chứ!?」

Ma tiêu giờ đã mất thì việc đưa công chúa ra trận cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hơn nữa họ sẽ chỉ tổ làm vướng chân, dù vậy Hertrude vẫn định ra chiến trường.

「Dù không có ma tiêu, chị vẫn sẽ ra chiến trường để đại diện cho cuộc chiến chống lại vương quốc. Ngoài ra, có vẻ là giờ đây vương quốc cũng đang có bất hòa nội bộ. Có một phe đang định lợi dụng chúng ta để hạ bệ kẻ thù chính trị của họ. ──Bọn người này đúng là hết thuốc chữa rồi. Em nghe vậy mà vẫn nghĩ rằng lỗi là ở phía công quốc ư?」

「C-Cái đó──nhưng mà, hai chuyện này khác nhau mà! Với lại, thật nguy hiểm khi chỉ nghe chuyện từ một phía của vương quốc như vậy!」

「Chúng ta không tin tưởng gì cả. Nhưng mà, đây là cơ hội. Công quốc sẽ có thế lấy lại phần lãnh thổ trên đất liền. ──Dùng phần lãnh thổ đó làm bàn đạp, ta có thể phá hủy vương quốc. Lần này thì công quốc mới là người nắm phần thắng.」

Hertrauda nhớ lại cảnh mà cô đã đọc trong quyển sách.

Trong quá khứ cũng giống như vậy──thời điểm mà công quốc phá hoại lãnh thổ của vương quốc rồi sẽ xảy ra thêm lần nữa.

「Onee-sama, xin hãy nghĩ lại đi. Không có ma tiêu, sức mạnh của công quốc sẽ chẳng đọ lại vương quốc nổi đâu.」

Lần này họ còn chẳng có át chủ bài.

Dù vậy nhưng công quốc vẫn không chịu dừng lại.

「──Rauda, em sẽ ở lại cung điện.」

Hertrude rời đi.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!