Phần 16


Tại một nơi ở công quốc.

Bá tước Garrett và một người đưa tin từ vương quốc đang bí mật gặp mặt.

「Hử~m, rồi sao?」

Garrett nhận lấy chiếc túi da chứa đầy những đồng vàng từ người đưa tin.

Ông ta cũng chấp nhận tác phẩm nghệ thuật và những thứ khác.

「Chúng tôi sẽ không phiền nếu ngài tấn công thẳng vào tuyến đầu của vương quốc. Dù sao thì bọn tôi cũng sẽ không tham gia chiến đấu ngay.」

「Gây ra cả một cuộc chiến chỉ để đánh bại phe đối lập, người của vương quốc đúng là tệ hại mà.」

Dù miệng thì nói vậy, đứng trước những tác phẩm kia, Garrett vuốt nhẹ bộ ria mép mà lão tự hào.

「Tốt thôi! Ta sẽ lo liệu phía công quốc. Bọn ta chỉ cần tấn công quyết liệt vào phòng tuyến đầu tiên xong chạm trán nhẹ với tuyến thứ hai rồi rút lui thôi đúng không?」

「Chúng tôi trông cậy vào ngài, Bá tước Garrett.」

「Để đấy cho ta. Với lại, phòng khi có chuyện xảy ra──」

「──Xin cứ yên tâm. Trong trường hợp có chuyện xảy ra với công quốc, chúng tôi sẽ chào đón ngài bất cứ lúc nào. Chúng tôi thậm chí sẽ tổ chức tiếp đón ngài còn trang trọng hơn bây giờ nữa.」

「Nhờ cả vào ngươi đấy.」

Garrett muốn đào tẩu sang vương quốc trong trường hợp công quốc bị đánh bại.

(Với ta thì dù phe nào có thắng cũng chẳng sao. Một chiến thuật gia thực thụ sẽ giành được khúc khải hoàn dù có thắng hay bại đi chăng nữa.)

Với Garrett, chiến thắng nào cũng được miễn ông ta là người có lợi.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!