Phần 18


Tại một lục địa là nơi tọa lạc của thánh quốc [Đế chế thánh thuật ]

Có một cô gái sống ở khu vực bình dân thuộc thủ đô.

「Hây-hô」

Cô gái hiện đã làm xong việc và đang giãn gân cốt. Và rồi cô nhìn lên bầu trời.

「Thời tiết hôm nay cũng đẹp quá đi~」

Tên cô gái ấy là Mia.

Cô là một thường dân sống ở thủ đô này.

Cô nhìn lên bầu trời trong lúc nghỉ giải lao và cười thật tươi khi thấy hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác.

Rồi cô trông thấy một vệt sáng.

「Ể?」

Một vệt sáng chạy dọc bầu trời, và rồi nó biến mất.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy?

Khi cô còn đang suy nghĩ, mặc dù nãy giờ trời vẫn còn lặng gió──một cơn gió mạnh chợt thổi qua.

「Wawa!?」

Cô với tay giữ lại mái tóc rối bù của mình và nấp sau một tòa nhà để chờ cơn gió lặng bớt.

Cơn gió cũng đã thổi bay cái xô nằm gần đó. Và khi cô nhìn lên trời, những mảnh rác đang bay tứ tung.

Sau một hồi thì cơn gió cũng dừng lại và Mia nhìn quanh.

Cả khu dân cư của thủ đô quanh cô cũng đều hoang mang trước cơn gió mạnh vừa nãy.

「Vừa rồi là gì vậy?」

「Ai biết đâu?」

「Quên đi, hình như ban nãy có một vệt sáng trên trời thì phải?」

Mia cũng nghĩ về cơn gió, nhưng rồi cô cũng trở lại làm việc vì không rõ câu trả lời.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!