{"id":982} Phần 01

Phần 01


Âm vang của đạn pháo vọng khắp vòm trời.

Mỗi lần một khẩu súng hay một họng pháo khai hỏa, khói tỏa mù mịt khắp phía và làm mờ cả cảnh vật xung quanh.

Từ thiết bị liên lạc, những tiếng hét vọng lên hòa với tạp âm và tiếng la lối ầm ĩ.

Dù rằng không muốn, tôi vẫn có thể dễ dàng hiểu được rằng mọi thứ hiện đang rối tung rối mù hết cả lên.

「Chỉ là đi thăm dò thôi mà, thế quái nào lại thành ra thế này?!」

Ngồi trong buồng lái của Arroganz đó chính là tôi,【Leon・Fou・Bartfalt】, tay không rời cần điều khiển lấy một ly.

Họng súng của khẩu Gatling gun trên tay Arroganz xoay đều tạo thành một đường đạn bay không ngớt.

Những viên đạn ấy bắn xuyên qua một đàn quái vật gồm cả nghìn con.

Việc bắn trúng gần như là chắc chắn.

Những con quái vật bị đạn bắn xuyên biến thành làn khói đen và tỏa ra xung quanh.

Nhờ làn khói, khung cảnh xung quanh càng thêm mù mịt.

Nhìn về đằng sau, đó là bốn chiếc phi hạm, bao gồm cả Partner, đang tung hết hỏa lực từ những khẩu pháo.

Đàn quái dưới sự oanh tạc đã có phần thưa thớt hơn.

Thế rồi AI được cài đặt bên trong Arroganz lên tiếng cảnh báo.

『Chủ nhân, xác nhận chi viện của địch.』

Từ hình ảnh phóng to bên góc của màn hình, có một chiếc phi hạm đang được bảo vệ bởi ba chiếc khác, dẫn đầu bởi Partner.

Chiếc phi hạm treo cờ của Cộng hòa Arzel không thể di chuyển mà chỉ có thể lơ lửng giữa không trung.

Thân tàu đã bị hư hỏng nặng, và dường như không thể nào thoát khỏi lũ quái vật.

Phi hành đoàn đang được sơ tán sang Partner, nhưng còn cần kha khá thời gian.

「Có vẻ là lại vướng phải rắc rối rồi.」

Lý do mà tất cả chuyện này xảy ra――mọi thứ đều bắt đầu từ vài ngày trước.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!