Phần 19


Lâu đài hoàng gia của Công quốc Fanoss hiện đang bị bao vây bởi những phi hạm và quân nổi dậy của các quý tộc.

Từ những con tàu chiến, đạn pháo khai hỏa liên tục nhắm thẳng vào lâu đài.

Đám quý tộc tự nhận rằng bọn họ là Quân cách mạng, và kỳ hạm của họ khắc gia ấn của nhà Bà tước Garrett.

Với thái độ rằng công lý đứng về phía mình, hắn ra lệnh cho những hiệp sĩ và binh lính.

「Cuộc chiến trước đó chính là do lỗi của Hoàng tộc Fanoss! Chính chúng đã khơi màu cuộc chiến mà ta không thể thắng! Trước khi cầu hòa với Vương quốc thì hãy bắt Hoàng tộc Fanoss chịu trách nhiệm cho việc này! Chúng ta phải giành lại công bằng cho đất nước!」

Mặc dù miệng thì phun ra những từ như công bằng và trách nhiệm, trong lòng Gerratt lại nghĩ về những thứ khác hẳn.

(Phải có kẻ đứng ra lãnh tội. Hoàng tộc quả là lựa chọn hợp lý. Hai con bé con kia mặc dù chỉ là bù nhìn, nhưng lại thật hữu dụng với ta.)

Chính Garrett là một trong những người thuộc phe chủ chiến, nhưng giờ tình hình đã hóa xấu, nên hắn đổ lỗi cho Hertrauda và Hoàng tộc vì tất cả mọi việc.

Không hề có một chút tội lỗi nào ở đây.

(Chỉ cần dọn sạch hết bọn chúng là ta đã có thể trở thành một thế lực lớn tại Công quốc. Hầu tước Frampton sẽ lo liệu phía Vương quốc. Bất kể là Công quốc này thành ra thế nào, ta cũng sẽ không chịu thiệt.)

Các quý tộc, hiệp sĩ và quân nhân tham gia nổi loạn khác cũng đều thuộc phe chủ chiến.

Cứ đà này, Quân đội Vương quốc sẽ tiến hành xâm lược và sau đó bọn họ sẽ tàn đời.

Để có thể trưng ra thái độ phục tùng với Vương quốc thì trước đó phải bắt Hertrauda nhận trách nhiệm.

「Công lý đứng về phía chúng ta!」

(Giờ đã không còn Bandel, ta có thể tùy ý hành động, tới tận bây giờ ta mới được thoải mái thế này.)

Bandel, vật cản cuối cùng trong phe chủ chiến khiến cho bọn họ không thể tự do hành động.

Thế nhưng, Bandel đã chết trong trận chiến.

Chẳng còn ai trong phe chủ chiến đủ sức ngăn Garrett lại được nữa.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!