Phần 26


Tiêu diệt xong đội quân thanh trừng, Nix đứng từ boong phi hạm nhìn xuống vùng biển bên dưới.

Những mảnh vỡ thuộc về chiếc tàu bay bị bắn hạ của Ludward vừa nãy vẫn còn nổi lềnh bềnh, giờ đã bị những con sóng cuốn đi.

Đứng cạnh Nix chính là Gilbert, chỉ huy của hạm đội Công tước Redgrave.

Gilbert nói lời cảm ơn với Bá tước Nix.

「Cảm ơn vì đã hợp tác nhé Nix-dono.」

Dù được cảm ơn, Nix lại lộ rõ vẻ phức tạp trên gương mặt.

Anh không những không quen vì trưởng nam nhà Công tước đối xử khách sáo với mình, mà còn chẳng thể theo kịp tình huống hiện tại.

「Nếu nghe thấy việc chính gia của mình sẽ bị thanh trừng thì đương nhiên là ai cũng phải đến cứu nguy rồi. Tôi nghĩ là cả Dorothea và cả gia tộc Roseblade đều hiểu rõ chuyện này. Rõ ràng là nếu giao tôi cho Vương quốc thì sẽ an toàn hơn nhiều.」

Khi nghe rằng lệnh trừng phạt đã được ban thì Nix nghĩ rằng mình sẽ bị bắt đầu tiên.

Thế nhưng, chuyện đó đã không xảy ra.

Trong lúc còn đang khó hiểu, Gilbert đã giải thích tình hình với anh đồng thời mỉm cười đầy ẩn ý.

「Nhà Roseblade cũng đã hiểu rõ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám bán đứng anh.」

「――Anh đã nói chuyện trực tiếp với Leon rồi à? Gia tộc của tôi vốn chỉ là một nhà nam tước. Liệu có đáng để con trai nhà Công tước lặn lội đến tận đây không?」

Lý do mà Gilbert đến đây, chính là vì thỉnh cầu của Leon.

「Tôi vẫn còn mang nợ chuyện của em gái mình mà. Với lại, từ nay về sau mong được mọi người chiếu cố nhé.」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!