Phần 27


Tại cung điện hoàng gia, Olivia đang phải thở một hơi thật dài.

Sau khi đọc xong bản báo cáo, cô vò nát nó rồi ném đi.

「Mấy tên nhóc đó đúng là biết cách khiến người khác phải ghen tị vì độ phiền nhiễu nhỉ.」

Đang nhặt lại bản báo cáo kia, Kyle nghe lời than phiền đó liền hoảng sợ hỏi lại.

「Thần đã nghe rằng gia tộc Bartfalt sẽ bị thanh trừng, nhưng có thật là chúng ta sẽ không làm gì không ạ? Ừm, Leon hắn――」

「Ta đã bảo em phải thêm kính ngữ rồi mà nhỉ?」

Vừa nghe thấy câu nói tỏ thái độ thô lỗ với Leon, Olivia đã nheo mắt lại nhìn Kyle.

Kyle nhanh chóng sửa sai.

「Liệu chúng ta sẽ giúp Leon-sama chứ ạ!」

Olivia ra vẻ buồn phiền.

「Vô ích thôi. Dù gì thì Julius và những kẻ kia cũng đã tự hành động rồi. Ludward cũng đã bị dùng làm tốt thí.」

Arroganz của Leon đúng là rất mạnh, nhưng Olivia hiểu là Ludward còn chẳng thể chống lại nổi sức mạnh của gia tộc Bartfalt.

Cô đã chắc chắn rằng hắn ta sẽ sớm thất bại.

Chẳng gì có thể ngăn mọi chuyện lại được nữa.

Olivia nở một nụ cười mỉm chi.

「Dòng dõi của Liia ấy, đúng là luôn làm những chuyện kỳ lạ nhỉ? Ngay cả việc giúp đỡ công chúa của Công quốc cũng vậy. Mặc dù ta không thích lắm, nhưng thế cũng được.」

Cô đang vừa giận vừa vui.

Kyle chẳng thể nào hiểu được nổi những cảm xúc phức tạp của Olivia.

「Dạ, dạ thưa...」

「Chỉ chừng này thôi thì Leon sẽ không thể nào thua được. Ludward cũng đã bại trận rồi. Vậy mà, không ngờ là cả gia tộc Redgrave cũng nhúng tay vào.」

Dù đang ở giữa mớ hỗn độn này, Olivia vẫn thấy rất nhẹ nhõm vì những cái gai trong mắt đang dần biến mất.

Gia tộc Redgrave đã nổi dậy.

Dường như các quý tộc khác cũng đang dần hợp sức lại với nhau.

Vương quốc dự là sẽ chỉ định Julius làm tổng chỉ huy để chống lại các quý tộc.

Olivia vui sướng ngất ngây.

「Được rồi, sắp tới ai sẽ biến mất đây nhỉ?」

(Chỉ cần người sống sót cuối cùng là ta và Liia, tất cả những thứ còn lại đều không đáng bận tâm.)

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!