Chương 03


“Eh~~~~, tôi rời đi có được không vậy? Tôi không phải là anh hùng cơ mà…”

Cả gian phòng bất chợt chìm vào tĩnh lặng.

Daiki, xem chừng đã hiểu phát ngôn gây sốc của Souta, quay sang hỏi cậu.

“O-Oy, Konoe, cậu đang nói gì vậy? Bọn tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu không giúp đấy!”

“Thật tệ khi phải nói như vầy… nhưng cậu không biết về danh hiệu của tớ, còn quốc vương và tổng giám mục ắt hẳn phải biết rằng nó chỉ là ‘Người bị kéo theo’ mà thôi.”

“Sao? Cậu chỉ bị kéo theo thôi á? Có nghĩa là cậu không có danh hiệu ‘Anh hùng’?”

“Đúng vậy. Danh hiệu của tớ là ‘Người bị kéo theo’, chức nghiệp ‘Kiếm sĩ’, không ma pháp, skill duy nhất tớ có là ‘Kiếm một tay 3’, không skill độc nhất , cũng không có thánh hộ nốt… và câu vẫn muốn tớ chiến đấu cùng các cậu sao?”

Khi Daiki quay mặt về về quốc vương nhằm tìm kiếm câu trả lời, họ gật đầu đồng tình. Không có chút dối trá nào trong lời nói của Souta – về cơ bản là thế.

Dĩ nhiên tất cả đều là diễn sâu, nhưng chỉ mình Souta biết được điều này.

“Nghe qua câu chuyện, thì có vẻ như hầu hết các cậu đều có danh hiệu ‘Anh hùng’, còn tớ chỉ bị kéo theo, và có danh hiệu như trên. Tớ không có sức mạnh để chiến đấu với Quỷ vương. Dĩ nhiên, tớ không bảo các câu nhận trách nhiệm về chuyện này. Chỉ cần các cậu để tớ tự do du hành mà không đảm nhận việc đối đầu với Quỷ vương là đủ.”

Vị tổng giám mục lầm bầm, Daiki và 2 cô gái lặng nhìn Souta, còn Aki thì nhìn chằm chằm cậu.

“Được, ta hiểu rồi, chỉ có 4 anh hùng thì cũng không sao. Tên cậu là Souta phải không? Thế cậu đinh đi du hành sao? Nếu vậy, ta sẽ cung ứng cho cậu một ít tiền và vật tư.”

Quốc vương phán xét sau một hồi suy ngẫm.

Khi Souta sắp được dẫn đến phòng riêng. Elizabeth chạy lại phía cậu.

“Đ-Điều này… tôi xin lỗi, um… vì đã khiến cậu bị liên lụy…”

Nghe được lời xin lỗi của cô công chúa, Souta trưng một bộ mặt lạnh tưng trả lời.

“Đừng lo lắng, thực sự thì tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Cô nên tự hào vì triệu hồi được

Anh hùng thay vì lo nghĩ về mấy thứ này.”

Nghe cậu nói, Elizabeth cuối đầu và thút thít.

Không dông dài thêm nữa, Souta rời đi, bỏ lại những người bạn của mình, và cuộc thảo luận giữa họ và hoàng gia lại tiếp tục.

…...

….

..

.

Sáng hôm sau, tôi được triệu tập đến cổng Bắc của đế đô.

Ở đây gần như chẳng có dấu hiệu của sự sống nào ngoài tiếng chim hót và hai người lính cùng Souta – người có vẻ như sắp rời đi.

“Souta-dono, đây là số tiền mà chúng tôi nhận được từ đức vua và tổng giám mục. Tóc và mắt đen rất dễ gây chú ý, thế nên mong cậu sẽ không tới gần đế đô thêm một lần nào nữa.”

Souta nhận được một túi nhỏ chất đầy tiền.

Bận trên mình trang phục của người thế giới này, trông cậu cũng không kì lạ lắm. Trong lúc bỏ tiền vào balô, cậu nhìn về phía cánh cổng và gửi lời cảm ơn với những người lính.

“Cảm ơn, điều này rất hữu ích, nói với các ngài ấy rằng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.”

“À, còn nữa. Nếu men theo lối đi này, cậu sẽ tiến vào rừng. Con đường mòn trong rừng hãy còn tồn tại nhờ những người dân và thương nhân đi lại, nó sẽ dẫn cậu đến một ngôi làng nhỏ, và xa hơn là thành phố của du hành giả. Tốt hơn cậu nên đến thành phố đó trước.”

“Hiểu rồi, tạm biệt.”

Vẫy tay chào tạm biệt, Souta quay lưng lại rồi đi đến con đường đất men từ cánh cổng ra.

Vài tiếng sau, cậu đến được bìa rừng. Nhưng bất chợt, sau lưng cậu là tiếng vó ngựa vang vọng.

Cảm thấy khuôn mặt của những người trên lưng ngựa khá quen, Souta nheo mắt nhìn và phát hiện ra họ là những người lính đã giao tiền cho cậu nơi cổng Bắc.

“Sao? Các anh quên gì à?”

Hai anh lính không trả lời câu hỏi mà tấn công Souta bằng thương trong lúc ngồi trên lưng ngựa cùng đôi mắt khát máu.

Cậu ta gạt cây thương ra một cách dễ dàng, thế nhưng Souta vẫn còn chút hồ nghi về việc họ trở nên điên loạn như vậy. Vì vậy, cậu quyết định dùng thẩm định lên họ.

“Cả hai đều có 2 skill, và điều đặc biệt là hai người đều trong trạng thái ‘bị tẫy não’.”

Bọn họ bắt đầu yểm trợ nhau tấn công trong lúc Souta còn mải nói.

“Chỉ có thể là lão quốc vương, tổng giám mục hoặc hầu cận của họ. Điều này thật quá tàn nhẫn, khi mà tẩy não ai đó và bắt họ làm việc trái với lòng mình.”

Souta thực sự hứng thú với việc có kẻ dám ra tay với cậu khi cậu vừa mới rời khỏi đế đô không lâu. Cậu cũng không ngờ đó là những người lính khi nãy, và họ còn bị tẩy não. Cậu thực sự tức giận với cách hành sự của kẻ đứng sau vụ việc này.

“Giúp các người trở lại bình thường nào!”

Vừa nói, cậu vừa chộp lấy cây thương mà họ dùng để dâm cậu, và cùng lúc, cậu nhấc bổng cả hai lên trời.

Tiếp theo, cậu bắn một đòn ma pháp hệ lôi vào họ sau khi quẳng họ lên không trung. Ngay lập tức, cả hai bất tỉnh.

Trạng thái của cả hai bây giờ là ‘bất tỉnh’ và ‘bị tẩy não’. Sau đó, cậu cho họ uống thuốc loại bỏ trạng thái bất thường trong balo của mình.

“Umm… có chuyện gì ở đây vậy?”

Người tên Rob hãy còn đang mê man, trong khi đó Eric đã tỉnh lại. Vì vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, anh ta phải khó khăn lắm mới gượng dậy được.

“Yoh, đã vài tiếng rồi đấy, anh có nhớ gì không?”

Nhìn thấy Souta, Eric cảm thấy bối rối.

“S-Souta-dono, sao cậu lại ở đây?”

“Oi oi, câu này phải tôi nói mới đúng! Đây là khu rừng mà anh đã chỉ điểm cho tôi đấy.”

Eric nhìn quanh và cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại… nhưng dù sao, anh ta chỉ vừa mới phục hồi từ việc bị tẫy não và ‘chích điện’, và cơn đau đầu hãy còn đó, thế nên, đầu óc anh ta hiện tại mông lung như một trò đùa.

“Xin lỗi, tôi hiện tại không thể nhớ được gì, phiền cậu giải thích cụ thể cho tôi biết điều gì đang xảy ra được không?”

“Dù tôi có nói gì đi nữa, thì cả hai anh đã trưng một bộ mặt kì lạ và tấn công tôi, sau đó, tôi đánh ngất cả hai và cho uống thuốc loại bỏ trạng thái bất thường, thế đấy.”

Eric kinh ngạc đến độ há hốc mồm.

“Nhìn anh bây giờ, có lẽ chiến ý khi nãy đã không còn, vậy anh có nhớ điều gì sau khi tạm biệt tôi không?”

Lắc mạnh đầu , Eric bắt đầu thuật lại kí ức mơ hồ của mình.

“…Sau khi cậu rời đi, tôi gặp tổng giám mục để báo cáo. Nếu không lầm thì, sau đó, sau đó… sau đó tôi cảm thấy như được cảm ơn bởi những ma pháp sư hoàng gia và Lexus-sama… những chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không biết.”

“Người đó, tôi đoán người tên Lexus đó, bằng cách nào đó đã diều khiển anh. Có thể là do ma pháp, hoặc skill?”

“Điều này…!!”

“Nếu như anh quay lại mà tôi vẫn chưa chết, chắc chắn anh sẽ không sống yên đâu.”

Eric lặng thinh, mắt mở to, mặt cắt không còn giọt máu.

“Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn. Một là giết tôi và dâng xác của tôi cho bọn họ, hai là cao chạy xa bay.”

“Tôi không nghĩ mình đủ nhẫn tâm để ra tay với Souta-dono, dù cho tôi đã chủ động tấn công cậu trước đó, thì thực sự đó là điều tôi không muốn làm… Nhưng tôi vẫn còn vợ dại con thơ nơi đế đô, tôi không thể bỏ mặc họ và cao chạy xa bay được.”

Souta trầm tư suy nghĩ, và một ý tưởng bỗng chốc xuất hiện trong đầu cậu.

“Đây là lựa chọn thứ ba, anh sẽ quay trở về và báo cáo rằng tôi đã chết… còn về vật chứng,,, cứ lấy điện thoại của tôi, nó vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Tôi cũng sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền của mình. Anh chỉ việc vấy máu lên chúng là đủ.

“Cậu có chắc không, Souta-dono…”

“Đừng lo lắng, thứ này đã không còn tác dụng nữa rồi, và tôi cũng sẽ cố gắng xoay sở ra tiền sớm thôi. Đây là kể hoạch tạm thời, nhưng một lúc nào đó nó sẽ bại lộ. Thế nên anh nên sớm chuẩn bị để đưa gia đình mình trốn khỏi đất nước này.”

“Hmmm, lòng tốt của cậu, tôi xin khắc cốt ghi tâm.”

Cũng có khả năng chúng sẽ không tin bản cáo của Eric và Rob vì trạng thái tẩy não đã được giải trừ, hoặc họ sẽ bị giết chỉ để bịt miệng, nhưng tuyệt nhiên Souta không đề cập đến điều đó.

Chào tạm biệt Eric, cậu ta tiến vào khu rừng, nhưng vài phút sau, cậu rời đường cái và hướng về phía rừng cây.

Để cắt đuôi kẻ địch, nếu có, cũng như để kiểm tra chỉ số cùng thẩm định trang bị mà cậu đã thu thập trong lần triệu hồi trước – vẫn được chứa trong túi đa chiều của cậu.

Sau khi một đoạn, cậu đến một nơi rộng rãi. Tựa lưng xuống một hốc cây lớn, cậu bắt đầu kiểm tra.

________________________________________________________________________

Tên: Konoe Souta

Trạng thái: Lạc quan

Giới tính: Nam

Danh hiệu: Kẻ bị kéo theo [Phá vỡ giới hạn, Người chạm đến giới hạn, Người được thần yêu quý]

Chức nghiệp: Kiếm sĩ [Samurai, Thợ rèn, Giả kim thuật sĩ, Đại hiền nhân]

Cấp độ: 1 [150]

Ma pháp: Không [Ma pháp nguyên tố 8, Ma pháp sinh mệnh 8, Ma pháp của rồng 8, Ma pháp không gian 7, Ma pháp cường hóa 8]

Skill: Kiếm thuật 3 [ Kiếm kĩ 9, Thể thuật 9, Thẩm định EX, Che giấu EX, Rèn 10, Giả kim thuật 10, tỉ lệ nhận Skill UP Large, tỉ lệ tăng Skill UP Large, Giảm MP tiêu hao 8]

Skill độc nhất: Không [*****]

Thánh hộ: Không [Bảo hộ của Thần Ishrina, Bảo hộ của Long Thần, Bảo hộ của Thần Rèn Đúc, Bảo hộ của Thần Ma Pháp, Bảo hộ của Thần Chiến Tranh, Bảo hộ của Kiếm Thần]

_____________________________________________________________________

Souta dùng thẩm định lên từng dòng trạng thái của mình.

================================

[Danh hiệu]

- Người bị kéo theo

Là người bị kéo theo trong một đợt triệu hồi, có thể xem như họ được triệu hồi, và tự động thông thạo ngôn ngữ của thế giới đó.

Sự thay đổi cơ thể vật lí sẽ được thực hiện trong quá trình triệu hồi, và nó cho người được triệu hồi sức mạnh to lớn hơn so với khi họ ở thế giới cũ.

- Kẻ phá vỡ giới hạn

Là danh hiệu trao cho người vượt qua cấp 100, cấp độ được xem như là giới hạn của thế giới này. Và giới hạn cấp độ sẽ được dỡ bỏ.

- Người chạm đến vô cực.

Là danh hiệu trao cho người có ma pháp hay skill cấp 10.

- Người được những vị thần yêu quý.

Là người nhận được thánh hộ từ nhiều vị thần.

[Thiên chức]

- Kiếm sĩ

Là nghề sử dụng kiếm để chiến đấu. Gia tăng chỉ số cho skill kiếm thuật.

- Samurai

Là nghề sử dụng Katana để chiến đấu. Gia tăng chỉ số cho skill Katana Arts.

Có nhiều người từ thế giới khác đã được triệu hồi, nhưng chưa từng ai có được thiên chức Samurai cả

- Thợ rèn

Là những người tạo ra vũ khí hay giáp trụ qua rèn đúc. Gia tăng chỉ số cho skill rèn.

Là nghề độc nhất của tộc Dwarf. Trong vài trường hợp hiếm hoi, nó có thể nhận  được sau khi được những Dwarf dạy dỗ.

- Đại hiền nhân

Là người có ít nhất một skill đạt cấp Ex. Gia tăng chỉ số cho mỗi skill ma pháp.

MP tiêu hao cũng được giảm đáng kể.

- Giả kim thuật sư

Nghề chế tạo item bằng skill giả kim. Gia tăng chỉ số cho skill giả kim.

Những giả kim thuật sư cấp cao có khả năng nghiên cứu các công thức.

[Ma pháp]

- Ma pháp nguyên tố

Có thể sử dụng ma pháp tám nguyên tố hỏa, thủy, phong, thổ, quang, ám, lôi và vô. Tất cả skill đều ở cấp 5 trở lên.

Tích hợp tất cả nguyên tố.

- Sinh thuật. (Trans: Bản Eng là ‘Life Magic’ nhưng mình không biết dịch sao nghe hay hay, nên cứ để như này, ai có ý kiến nào hay hơn hãy cmt ở dưới.)

Ma pháp liên quan đến sinh hoạt như làm sạch bụi bẩn, hoặc di chuyển những vật xung quanh về vị trí ban đầu của chúng.

- Long ma pháp

Là ma thuật chỉ có thể được sử dụng bởi tộc nhân Long tộc hay quái thú hệ rồng. Cũng khả dụng cho những người có được thánh hộ của Long Thần.

Sức mạnh của loài rồng, giải phóng dưới dạng ma pháp.

- Ma pháp không gian

Ma pháp kiến tạo không gian. Hiện nay, ma pháp này được xem như đã thất truyền.

- Ma pháp cường hóa

Ma pháp tăng cường sức mạnh hay thuộc tính ma pháp.

[Skill]

- Kiếm thuật

Giúp gia tăng khả năng dùng kiếm.

- Katana Arts ( Mình không tìm ra tên nào hợp, thế nên quyết định để đấy)   

Giúp gia tăng khả năng dùng Katana.

- Thể thuật

Giúp gia tăng khả năng, phản ứng và sức mạnh cho cơ thể.

- Thẩm định

Có thể đọc thông tin từ mục tiêu. Số lượng thông tin thay đổi theo cấp skill.

- Che giấu

Có thể che giấu chỉ số và làm giả chúng.

- Rèn đúc

Có thể sử dụng kĩ năng rèn.

- Giả kim

Có thể sử dụng kĩ năng luyện kim.

- Tỉ lệ nhận được Skill UP

Thời gian có được skill được rút ngắn.

- Tỉ lệ tăng trưởng Skill UP

Thời gian lên cấp skill được rút ngắn.

- Giảm MP tiêu hao 8

Giảm MP cần dùng khi sử dụng ma pháp.

[Ma pháp độc nhất]

.******

Unknown

[Thánh hộ]

- Bảo hộ của Thần Ishina

Mục tiêu được bảo hộ bởi thần Ishina, vị thần được xem như là người kiến tạo Halderia.

- Bảo hộ của Long Thần

Mục tiêu được bảo hộ bởi Long thần.

- Bảo hộ của Thần Rèn

Mục tiêu được bảo hộ bởi Kaiyako-thần Rèn đúc.

- Bảo hộ của Thần Ma pháp

Mục tiêu được bảo hộ bởi Thần Ma pháp Crishara.

- Bảo hộ của Chiến Thần

Mục tiêu được bảo hộ bởi Chiến Thần Futsunushi.

- Bảo hộ của Thần Katana

Mục tiêu được bảo hộ bởi Thần Katana Iwasaku.

================================

“Thẩm định 5 được nhiêu đây à, cá mười mươi rằng nó sẽ cho nhiều thông tin hơn khi lên cấp 10, vậy thì mình nên né nó ra.”

Souta sẽ giữ nó ở cấp độ 5, bởi vì đã có khoảng thời gian cậu sống dở chết dở vì lượng thông tin mà thẩm định 8 mang lại cho cậu.

“Kể cả thế, còn rất nhiều thứ phải suy ngẫm. Đầu tiên, có quá nhiều thánh hộ, mình còn chẳng biết Long Thần và Thần Katana có tồn tại.”

Hơn nữa, những thứ khác biệt với trước kia là cấp độ, danh hiệu, Samurai, Long ma pháp và cả Katana Arts.

“Cấp độ của mình có thể là do đánh bại Quỷ vương mà thành. Còn Samurai và Katana Arts có thể là do những thứ mình rèn luyện trước kia. Về loài rồng, danh hiệu và thánh hộ… thực sự mình không hiểu lắm. Kể cả sau khi tối ưu hóa, thì skill độc nhất… nó bị lag sao…?”

Souta quyết định bỏ qua những điều khó hiểu mặc dù cậu đã cố gắng vắt óc suy nghĩ. Sau đó, Souta kiểm tra item của mình.

Dù đoán rằng item của mình sẽ chẳng thay đổi là mấy. Nhưng dù gì cũng đã 4 năm rồi, thế nên kí ức của cậu về đống item này khá là mơ hồ.

Khi kiểm tra túi đa chiều, cậu ta thấy rất nhiều thứ được cất trữ, nhờ thói quen sưu tầm của mình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!