Chương 08


Câu chuyện về những người anh hùng một nghìn năm trước.

[Huyền thoại Thất anh hùng] (tuổi thơ thất kiếm anh hùng ~~’)

Một nghìn năm trước, thế giới bị giày xéo bởi quỷ vương và thuộc hạ của hắn.

Các quốc gia cố gắng phòng thủ bằng sức lực riêng mình, nhưng quân đoàn quỷ quá mạnh, các quốc gia dần yếu thế và bị đàn áp.

Vào lúc đó, vị vua của loài người đã đề nghị các quốc gia liên minh với nhau, và tạo ra một lực lượng tinh nhuệ nhằm đàn áp quỷ vương.

Và các Anh hùng đã được lựa chọn từ mỗi quốc gia.

Từ Tiên tộc, đệ tứ hoàng tử (J4) người được thiên phú cho pháp thuật tinh linh.

Từ tộc Người lùn, người thợ rèn vô cùng mạnh mẽ và có thể tạo ra những vũ khí tốt nhất.

Từ tộc Bán nhân, anh hùng tộc sư tử đã giành chiến thắng trong cuộc tranh tài.

Từ tộc Gnomes (gg sama nha), vị trưởng lão bậc thầy về ma thuật hỗ trợ.

Từ tộc Long nhân, người chiến binh dũng mãnh nhất đã vượt qua được cuộc đại chiến 500 năm trước.

Từ tộc Người, đệ tam công chúa của vương quốc, người được mệnh danh là the Saint (thiên thần).

Cuối cùng, người anh hùng với mái tóc và đôi mắt màu đen được triệu hồi từ thế giới khác.

Thất đaị anh hùng được tập trung lại trên cuộc hành trình khuất phục quỷ vương.

Vị anh hùng từ thế giới khác có ít kinh nghiệm hơn cả.

Khi mới bắt đầu chuyến đi, cậu thường làm cả đội chậm lại.

Nhưng dần dần theo cuộc hành trình, kỹ năng của cậu ngày càng nâng cao, cho đến khi cậu đủ khả năng dẫn dắt cả 6 người còn lại.

Trên đường đến lâu đài Quỷ vương, họ đã mượn sức mạnh của thần thú, đại tinh  linh...

Họ thậm chí còn đi qua vùng đất mà chưa từng được khám phá. Để nâng cao trang bị, tìm kiếm nguyên liệu,

Một hầm mỏ bị chiếm trở thành nơi trú ngụ cho ma quỷ,

Chinh phục con rồng đen, được mệnh danh là loài rồng mạnh nhất,

Những gian nan đó là quá khó để có thể tưởng tượng được nếu chỉ làm một mình.

Trong cuộc hành trình, họ cũng đã đẩy lùi cuộc xâm lược của quỷ và giải phóng những vùng đất bị chiếm giữ.

Và cuối cùng bảy người bọn họ, tất cả đều đã đến được lâu đài của Quỷ vương.

Bên trong đó có những con quỷ hùng mạnh gọi là Executive. Trong khi chống lại bọn chúng, anh hùng tộc Người lùn và tộc Gnomes đã hi sinh. (hội chân ngắn chạy chậm)

Quyết không để đồng đội hy sinh vô nghĩa, những người còn lại nhanh chóng hướng thẳng đến chỗ Quỷ vương. Cuộc chiến sau đó diễn ra vô cùng khốc liệt.

Mỗi người bọn họ chiến đấu với tất cả những gì còn lại.

[Ma thuật thần linh] của the Siant ngăn chặn đòn tấn công ma thuật của Quỷ vương.

Anh hùng tộc Bán nhân và tộc Long nhân phô diễn kỹ năng của mình mà không quản ngại những thương tích.

Với chút sức mạnh ma thuật còn lại, anh hùng tộc tiên vẫn xuyên thủng lớp giáp của Quỷ vương với [Ma thuật tinh linh].

Và vị anh hùng đến từ thế giới khác, với kỹ năng đặc biệt của mình [Diệt quỷ kiếm] đã tước đi mạng sống của Quỷ vương, kẻ vẫn được cho là bất tử.

Thất bại của quỷ vương đáng lẽ đã là cái kết đẹp của một huyền thoại, thế nhưng câu chuyện vẫn còn tiếp diễn. (To be continued…)

Vị anh hùng được triệu hồi, người đã giết chết quỷ vương, đã tắm trong máu của hắn.

Món quà cuối cùng đến từ Quỷ vương [Ma thuật hắc ám] (cái tội nhận quà từ người lạ)

Nó làm cho trái tim của cậu chìm vào bóng tối. Những Anh hùng khác đã kiệt sức và không thể chống lại, từng người một, mạng sống của họ bị cướp đi.

Vào khoảnh khắc cậu chĩa thanh kiếm vào người cuối cùng, the Saint. Cô đã hi sinh mạng sống của mình để sử dụng ma thuật đưa cậu trở về thế giới cũ.

Mặc dù Quỷ vương đã bị đánh bại,

Anh hùng tộc Người lùn và tộc Gnomes đã hy sinh khi chống lại các Executive,

Anh hùng tộc Tiên, tộc Bán nhân, tộc Rồng đã vong mạng vào tay vị Anh hùng được triệu hồi, người đã rơi vào [Ma thuật hắc ám]

Vị anh hùng đến từ Thế giới khác đã được trả về thế giới nguyên bản bởi the Saint,

The Saint đã hy sinh mạng sống của mình để gửi anh hùng cuồng loạn về thế giới của anh ta.

Không còn vị anh hùng nào lên đường diệt Quỷ vương còn sống sót. (Akame ga kiru ver LN).



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!