Chương 09


Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng, Souta đi đến hội quán để nhận tiền bán vật liệu của cậu.

Có rất nhiều du hành giả đến nhận nhiệm vụ vào buổi sáng, vì vậy bảng tin và nhiệm vụ đang chật cứng người. Trong khi đó quầy bán vật liệu thì không một bóng người vì họ chủ yếu đến đây vào buổi tối.

Tránh xa không khí nhộn nhịp buổi sáng, Souta đi thẳng đến quầy thu ngân.

- Tôi là Souta, tôi đến để lấy tiền thưởng cho phần vật liệu ngày hôm qua.

Cùng với đó, Souta trình ra thẻ hội viên của cậu. Vẫn là người nhân viên hôm qua, vậy có lẽ sẽ nhanh thôi... hay cậu nghĩ vậy.

- Oh, Souta-san, cảm ơn vì ngày hôm qua, xin đợi một lát.

Bình thường thì chỉ cần xác nhận thẻ hội viên rồi trao tiền, thay vào đó, anh ta lại đi nhanh lên tầng.

- Huh? mình ngửi thấy có mùi rắc rối~

- Cảm ơn vì đã đợi, làm ơn theo tôi lên tầng hai, Souta-san.

Sau khi quay lại, anh ta dẫn Souta lên tầng phìa sau quầy tiếp tân.

- Tôi từ chối, tôi muốn nhanh chóng lấy phần của mình.

- S-Sẽ tốn một chút thời gian để chuẩn bị trên tầng hai, vì vậy hãy đi theo tôi nhé.

Cậu nhân viên có vẻ bối rối, cố gắng tạo ra một lý do nhạt nhẽo để đưa Souta lên tầng trên.

- Vậy thì hãy cứ chuẩn bị nó đi, tôi sẽ đợi ở đây.

- Nhưng… …

- Nếu được thì tôi sẽ quay lại vào đầu giờ chiều. Chừng đó chắc xong rồi nhỉ?

- À thì, đúng… là thế, mà không phải, ngài Chủ guild…

Anh ta nói nhỏ dần đến gần như không nghe được, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

- Xin đừng để ý việc đó, cậu ấy chỉ làm theo ý của ngài Chủ guild mà thôi.

- Milfa-san.

Như người chết đuối vớ được cọc, Milfa-san nói đỡ cho anh ta.

- Vâng, vâng, tôi cũng muốn Souta lên tầng hai nữa.

- Tôi từ chối. Chắc chắn sẽ lại chỉ toàn rắc rối mà thôi.

- Cứ làm đi mà, tôi cũng muốn bàn về việc tăng cấp cho anh nữa.

Nghe vậy, Souta khẽ cau mày.

- Tại sao vậy? Tôi mới chỉ đăng ký ngày hôm qua, còn chưa nhận nhiệm vụ nào nữa.

- Ssshh~ cũng bao gồm cả việc đó nữa.

Milfa hạ thấp giọng xuống.

- Haahh~ Không còn cách nào khác. Tôi sẽ đi, nếu nó không có hại gì.

- Vâng, vậy mời anh theo tôi.

Sau khi gõ cửa, họ bước vào trong phòng hội trưởng.

Guran tiến tới sofa và giục cậu ngồi xuống trước mặt mình.

- Cậu đến rồi à. Hơi muộn… mà không sao. Tôi muốn nói về phần thưởng cho cậu.

- Ahh, Milfa có nói về việc tăng cấp.

- Đúng vậy, cậu sẽ được nâng lên rank D.

Souta tròn mắt khi nghe thấy vậy.

- Hả? Tôi mới đăng ký hôm qua, và tôi lẽ ra phải ở rank F chứ.

Hoàn toàn có thể nâng từ rank F lên rank D, nhưng du hành giả phải chứng minh được năng lưc của mình bằng cách hoàn thành một lượng nhiệm vụ nhất định, hoặc có được một thành tựu nổi bật.

- Đúng vậy, tôi đã tự quyết định thăng cấp cho cậu. Chỗ vật liệu cậu mang đến ngày hôm qua, không phải là cái một người rank F có thể làm được. Hơn nữa, cậu có viên đá ma thuật cấp Vua. Sẽ rất là rắc rối nếu không thăng cấp cho cậu.

- Là vậy hah, nếu thế thì tôi sẽ coi đây là một điều may mắn và chấp nhận nó.

- Nhưng ý tôi không phải là ngay lập tức, cậu sẽ phải làm một bài test.

- Tốt thôi, giờ tôi cũng chẳng phiền hà gì với rank F đâu. (được voi đòi tiên)

- Hahh~ Tôi biết ngay mà.

Milfa thở dài, còn Guran thì cau có.

- Eh, Hiểu rồi, cậu sẽ được lên cấp dưới sự bảo đảm của tôi. Tôi sẽ không phàn nàn gì hết! Thế nhé.

- ....Ngài chắc chứ.

- Ahh, ổn thôi. Vẫn còn tốt hơn là bị sút ra khỏi thị trấn nếu mọi việc trở nên phức tạp.

 - Đúng là thế, nhỉ?

Souta đưa tay gãi gãi má.

- Umm, hai người có thể nói chuyện đó khi không có tôi được không?

- Có vẻ cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ khi chúng ta hiểu rõ nhau. Nếu cứ hành sự mờ ám thì sẽ chỉ có đối đầu huh.

- Có lẽ thế. Lần này… tôi đã làm những gì tôi muốn.

- Lần này?

Milfa đáp lại lời thì thầm của Souta, nhưng cậu chỉ vẫy tay cho qua.

- Vậy, cuộc nói chuyện chỉ là về việc lên cấp thôi à?

- Umu, tôi muốn hỏi thêm về những viên đá ma thuật. Tôi chắc là cậu sẽ nói thôi.

- Mặc dù cũng chẳng muốn nói, chỉ là tôi đã giết lũ quái trong rừng thôi. Dĩ nhiên cuộc chiến thế nào tôi không nói đâu.

- Tôi cũng nghĩ cậu sẽ nói vậy. Tôi sẽ cho điều tra về khu rừng ngay. Không phải là không tin cậu, chỉ là phòng hờ thôi.

Souta nhún vai nói

- Cứ làm những gì ông muốn. Giờ tôi đi được chưa?

- Được thôi, cảm ơn vì đã chăm chỉ. Tôi sẽ giữ thẻ hội và nâng cấp lên D, vậy thì về tiền bán vật liệu, tôi nghĩ cậu có thể nhận nó rồi đó.

Vẫn là cậu nhân viên đó đang chờ khi Sotuta quay lại.

- Oh, tôi đang đợi anh. Tôi đã chuẩn bị xong tiền thưởng cho anh rồi. Đây là chi tiết – đá ma thuật lấy từ bọn orc và goblin; đá ma thuật, lông và thịt của lợn rừng; đá ma thuật, lông và nanh của chó sói, tăng 15% cho số đá ma thuật, tổng cộng là 44 xu vàng, 95 xu bạc, 78 xu đồng và 7 xu sắt. (méo biết gọi tiền thế nào luôn)

- Oh, cảm ơn. Đã làm phiền cậu rồi.

Souta nhận tiền và cất vào trong balo.

- K-Không, chỉ là công việc thôi.

- Souta-san, thẻ nâng cấp của anh này.

Souta cất thẻ vào trong túi quần, nhìn thì là vậy. Cả tiền và thẻ đều được cậu đưa vào túi không gian.

- Oh yeah, tôi sẽ vui hơn nếu cô không mời tôi lên tầng vào lần tới.

- Fu-fu, cái đấy còn tùy vào Souta-san.

Cậu nhún vai trưng ra biểu cảm đau khổ,sau đó cậu rời khỏi hội quán và không nói gì thêm.

Sau khi đi ra khỏi hội, Souta quyết định sẽ đi khám phá Thành phố du hành giả. Nhưng không lâu sau đó, có một bóng hình lén lút bám theo cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!