Chương 52


Sau khi kết thúc giờ thưởng trà, Souta đưa cho Narasu vài item.

- Tôi đưa cho bà cái này chỉ là để phòng hờ thôi. Cho chắc chắn, đây là thuốc hồi phục, thuốc hồi phục ma lực, và cái này là một loại thuốc giúp tạm thời tăng năng lực thể chất nếu bà uống nó.

- Cảm ơn rất nhiều… nhưng, đây là loại có hiệu quả cao đúng không? Và nó được làm từ công thức có thành phần là lá cây Iyashi sao?

Mỗi loại có hai bình, Narasu cất vào trong túi ma thuật.

- Đúng vậy, bây giờ đã có công thức mới rồi sao? Theo như cuộc nói chuyện trước đó, có vẻ như giờ đã không còn nhiều công thức cần dùng đến loại lá này nữa… Mà, mấy cái đó được làm từ lâu lắm rồi, nên cứ thoải mái dùng đi, không cần ngại đâu.

Souta nói thêm vài thứ nữa để Narasu không còn ngại ngần về giá trị của chúng nữa.

- Cứ dùng mà đừng lo lắng gì hết, Arezel sẽ rất buồn nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với bà chỉ vì có mà không chịu dùng đấy.

Narasu cũng đã chuẩn bị một số thuốc như vậy, và sẽ cân nhắc sử dụng chỗ đó trước vì chúng rẻ hơn, bất chấp hiệu quả không bằng được thuốc của Souta.

- Um, cảm ơn, tôi sẽ dùng chúng.

Tuy nhiên, chỉ cần Souta nhắc đến Arezel, Narasu đổi ý ngay lập tức.

Souta cất chỗ thảm lông vào túi không gian và hai người cùng hướng xuống tầng dưới.

Họ có thể cảm nhận sức mạnh ma thuật tăng dần theo từng bước chân.

Và ở dưới đáy, họ bước vào một khoảng không gian rộng lớn. Một viên [Pha lê quỷ] lớn có thể nhìn thấy từ đằng xa.

- ….Đó là viên pha lê phong ấn Diana sao?

Viên pha lê phản chiếu lại ánh sáng, làm cho cậu không thể nhìn thấy bên trong là gì, tuy nhiên xung quanh cũng không có thứ nào có vẻ giống với nó.

- Gần như chắc chắn, nhưng…

Những con quái vật đã đang xếp thành từng hàng trước mặt.

Và phía xa xa là một con hydra ba đầu.

- Vậy là chúng ta cần làm một chút dọn dẹp trước nhỉ?... Narasu, bà lo được bao nhiêu.

- Để xem, tôi nghĩ là mình có thể xử được bọn quái ở gần. Chỉ là… con ở trung tâm có lẽ hơi quá sức.

Narasu bình tĩnh phân tích sức mạnh bản thân và của đối thủ, rồi nói với Souta.

- Vậy thì… Tôi sẽ là đối thủ của bé bự kia. Tôi sẽ cố gắng làm giảm số lượng bọn tiểu đệ trên đường lao vào, phần còn lại nhờ bà nhé.

- Cậu làm cái…! Ca-Ca-Cái gì thế này?

Narasu đang cố đáp lại, nhưng bà không thể tin vào mắt mình được nữa.

Mười quả cầu lửa và cũng cùng số lượng đó những quả cầu băng, chúng đang trôi nổi xung quanh người Souta.

- Dùng ma pháp hai nguyên tố đối lập cùng một lúc!? Lại còn quy mô thế này nữa!!

- Ta đến đây!!

Cùng với tiếng hét, ma pháp lao tới tấn công kẻ địch.

Narasu chỉ đang dõi theo ma pháp đó bằng mắt, nhưng Souta thì đã chạy theo sau chính ma thuật của mình.

Ngay khi những quả cầu lửa va chạm, chúng lại vỡ ra thành những quả cầu nhỏ hơn và tấn công lũ quái vật hết con này đến con khác.

Còn với quả cầu băng, những sợi dây leo mọc ra rất nhanh trong một vùng ảnh hưởng. Chúng nuốt trọn từng con quái vật một, đóng băng chúng ngay tại chỗ.

Chỉ cần như vậy, một nửa số quái vật đã bị đánh bại.

Trong lúc đó, Souta đã đâm sâu vào giữa đội hình địch mà không bận tâm đến những vụ nổ liên hoàn theo từng bước chạy của cậu.

Những con quái vật không trúng đòn, hay trúng nhưng vẫn có thể chiến đấu đều đồng loạt lao tới để cản bước Souta.

- Cút hết ra.

Tuy nhiên, Souta đã rút thanh Izayoi ra và dễ dàng hạ gục hết chúng.

Thanh kiếm cắt đôi những con quái thú như một con dao nung nóng cắt xuyên qua một miếng bơ.

Tuy nhiên, cũng có vài con sở hữu lớp vỏ khá cứng và như vậy thanh Izayoi bị cản lại.

Những lúc như vậy cậu chỉ có thể nhanh chóng chuyển góc và chém sang những con khác.

- Wow….

Narasu đứng đó, miệng há hốc khi chứng kiến Souta chiến đấu.

Nhưng khi nhìn thấy những con quái bị cắt rời phía sau Souta, bà nhận ra mình cũng có việc phải làm.

- Hahh! Ta cũng phải lên thôi!

Narasu tuốt kiếm ra khỏi vỏ và nhanh chóng chạy theo sau Souta.

Một con đường được mở ra dưới những đường kiếm tàn nhẫn của Souta, Narasu giải quyết những con đi lạc và bị bỏ qua.

- Seii!

Theo nét đặc trưng của vũ khí, Narasu không thể cắt đôi con quái như Souta mà bà kết liễu chúng bằng những đòn đánh vào chỗ hiểm.

Những con quái vật mà Souta không thể cắt làm hai được nhưng cũng đã làm chúng bị thương và Narasu chỉ cần đâm thẳng kiếm vào những chỗ đó.

- Dùng cái này!

Ngay khi thanh kiếm đâm sâu vào bên trong thân thể con quái, bà triển khai ma pháp hệ lửa dùng thanh kiếm làm cầu nối.

Không lâu sau khi bà rút thanh kiếm và lùi ra xa, ma pháp được kích hoạt và cơ thể con quái vật nổ tung thành từng mảnh.

- Không tồi, rank đúng là không chỉ để trưng ha.

Trong khi xác nhận lại bước di chuyển của Narasu, Souta vẫn tiếp tục hạ gục kẻ địch.

Cả cơ thể cậu đã dính đầy máu quái vật, nhưng sao cũng được hết.

Tuy nhiên máu và thịt trên thanh kiếm lại làm giảm đi độ sắc bén của nó, nên cậu dùng ma thuật để gạt hết vết nhơ trong một khắc.

Cứ như vậy, Souta đã đến được bên dưới con Hydra.

- Cuối cùng, đến lượt mày rồi đấy.

Con Hydra đang đứng ở chỗ nó có thể dễ dàng bảo vệ được viên [Pha lê quỷ] đang phong ấn Diana Rius.

- Xin lỗi nhé, nhưng tao có việc cần làm với cái đằng sau mày. Sẽ nhanh thôi.

Souta đổi chỗ Izayoi với thanh [Đồ long đao] vừa lấy ra từ túi không gian.

Cậu lao thẳng đến cái đầu ở giữa, nhưng đã bị chặn lại vì một cái khác cố để đớp lấy cậu từ bên sườn.

Vừa né được nó thì lại một cái khác nữa tấn công, và cái đầu ở giữa căn đúng lúc bắn hơi thở của nó đến chỗ Souta chuẩn bị đáp xuống.

Souta đỡ cú đánh trực diện bằng cách dựng lên một màng chắn ma pháp, nhưng cậu vẫn bị thổi ngược lại một khoảng kha khá.

- Không tồi, nhất là với một con chó gác cửa.

Con Hydra không hề di chuyển chỉ một inch, dù cho Souta đang ở khá xa, nó luôn giữ vị trí ngay phía trước viên [Pha lê quỷ], quá rõ ràng rằng nó ở đây để canh gác thứ đó.

- Ma thuật thì sao hả?

Souta lại tạo ra những quả cầu lửa và băng như lúc trước và bắn những quả cầu lửa về phía cái cổ bên phải.

Những quả cầu băng thì hướng tới cái đầu bên trái, trong khi đó Souta lao tới cái đầu ở giữa.

Tuy nhiên, vì ma pháp là cấp tân thủ, nên nó không có tác dụng với con Hydra và Souta lại một lần nữa phải lui ra.

Souta cho rằng nếu cậu dùng các loại ma pháp cao cấp hơn thì có nguy cơ những khu vực xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Và dù có nhờ sự tối ưu hóa mà ma pháp đơn giản cũng có thể trở thành cao cấp thì cảm giác ma thuật được giải phóng vẫn còn yếu.

- Fuu~, vậy giờ làm gì đây… chưa hẳn là bế tắc nhưng nó cũng khá quá chứ.

Cái hang có tới hai mươi tầng, thật không bình thường khi một con quái tầm cỡ lại xuất hiện ở giữa chừng thế này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!