Chương 02: Bé mèo nhà mạnh nhất


Chương 02: Bé mèo nhà mạnh nhất

 

Konnichiwa, Ago desu~!

Có một điều mình phải công nhận. Mình phục các bác edit! Như bác Mèo nhà tui chẳng hạn, văn bác ấy không hiểu từ đâu mà hay thế! Bái phục! Bái phục! :v

Còn giờ là chap 2 của Cheat na Kaineko nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

(=^.^=)

Mèo: Tâng bốc hơi quá rồi đấy :v. Chịu khó đầu tư câu từ đọc cho thuận tai là được hết thôi. Mèo đây cũng không phải dân pro gì đâu (・∀・). Bản thân Mèo là Trans và check lại toàn bộ bản dịch chứ không hẳn là edit thuần.

= = = = =

「Lv 1 à…? Khổ thân cậu quá nhỉ…」

「Chà, còn sống được trên cõi đời này cũng là một điều tốt lành đấy」

Họ hoàn toàn thương hại tôi mất rồi.

Dù sao thì…Để không bị coi là kẻ ngốc, tôi đành phải chấp nhận việc này thôi.

「Nói gì thì nói, cậu chả làm ăn được gì ở level này đâu, tốt nhất là đi cùng với chúng tôi. Chỉ cần xuống được tầng 15 thì 15.000 đồng sẽ nằm trong tay chúng ta. Với nó, cậu có thể trang trải cuộc sống trong hai tháng」

「Thật lòng cảm ơn mọi người!」

Tôi chân thành cúi đầu.

Nếu những người này mà bỏ rơi tôi, liệucòn chốn nào tôi có thể dựa dẫm vào?

「Nhân tiện, sinh vật đó là gì vậy?」

Trong nhóm mạo hiểm giả, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi lên tiếng hỏi trong khi chỉ vào Misha.

「Sao cơ? Cô không biết mèolà gì à?」

Ra vậy, có vẻ như người này đến từ thế giới không có mèo. Cũng có nơi như thế nhỉ? Thật là đáng thương mà. Thế là mất hết 30% niềm vui cuộc sống.Dường như loài mèo có tồn tại trong thế giới này, cô nhớ dành thời gian trải nghiệm độ dễ thương của mấy bé ấy đi nhé.

(Edit Eng: Tôi sẽ cho qua,đúng thật là chúng rất dễ thương nhưng không phải lúc động dục. Chuẩn bị tai nghe thôi nào.)

Không, dù sao thì, so với việc sống trong thế giới không có mèo thì tình hình hiện tại của tôi có khi còn đáng thương hơn…

Sau gần một tiếng đồng hồ cất bước, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Có một hang động nhỏ nằm ở nền móng của ngọn núi, đi lên trước nữa là một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới. Chắc là phải đi xuống từ đâyrồi.

Móng 〉 

「Quái vật cái gì chứ, chả có gì đáng sợ cả!」

Người đầu tiên bắt chuyện với tôi trên xe ngựa đột nhiên toát lên dáng vẻ leader và cứ thế chúng tôi quyết định tiến vào trong Dungeon.

Tính cả tôi thì đây là một party năm người.

Hơn nữa, tôi có chút bất an khi không biết Misha có được phép vào cùng hay không, nhưng xem ra là chẳng có vấn đề gì.

Một tên Lv 1 ngay từ đầu đã bị xem là vô dụng như tôi đây dường như có thể làm bất cứ thứ gì.

Party chúng tôi liên tục đánh bại các loại quái vật như Slime và Lizard và cứ thế suôn sẻ tiến sâu vào bên trong.

Có vẻ như thông tin về việc Lv của một người tương đương với số tầng sâu nhất của người đó là hoàn toàn chính xác. Tính đến giờ thì chúng tôi vẫn có thể dễ dàng vượt lên phía trước.

Tất nhiên là tôi ăn không ngồi đó rồi, chỉ đơn thuần là theo sau họ thôi.

Tuy vậy, tôi vẫn có vai trò riêng chứ không hoàn toàn vô dụng.

Bởi vì có Misha ở bên, bầu không khí mới êm ả hơn.

「Bé mèo này đáng yêu quá đi thôi〜」

Cho dù có là mấy con quái tầm thường* đi chăng nữa thì chiến đấu với chúng cũng có chút rủi ro.

〈TL: Jap là Zakomonster. Zako= Tạp ngư ám chỉ cá nhỏ hoặc những thứ tầm thường nhỏ mọn rồi ghép với Monster=> quái tầm thường〉

Chỉ cần xoa nhẹ đầu Misha là có thể giải tỏa tinh thần sau mỗi trận chiến.

Không chỉ đối với mình tôi, Misha vẫn tỏ ra thân thiện và gửi sự ấm áp của mình đến những người khác.

Chúng tôi cũng đã thuận lợi đến được tầng 15 sau đó.

Bây giờ chỉ cần quay lại trình báo là xong,thế rồi toàn thể party lại muốn thám hiểm xung quanh, dù sao cũng đã đến được đây rồi.

Tôi không có quyền bày tỏ ý kiến bản thân, đành phải ngoan ngoãn theo sau.

Tuy nhiên, chính vì phán đoán sai lầm này mà chúng tôi đã rơi vào một hoàn cảnh khó lòng tưởng tượng được.

Một con golem cỡ nhỏ bất ngờ xuất hiện và chắn đường chúng tôi.

Nó được cấu thành từ vô số khối đá.

Trên khuôn mặt là hai viên đá với luồng ánh sáng kỳ quái, đó hẳn là đôi mắt của nó.

Quả nhiên, những con quái mạnh thường sẽ xuất hiện trong tầng sâu như thế này.

「Cỡ này thôi thì chả có gì ghê gớm!」

Một mạo hiểm giả nam vung kiếm và chém con golem.

Thế nhưng——Chả ăn thua gì cả.

Ngay tức khắc, con golem vung tay lên cao.

ẦMMm!!!!!!!!!

Một thành viên trong party bị nổ đầu.

Chết ngay lập tức! Máu phun ra không ngừng...

Bầu không khí hoàn toàn thay đổi.

Xem ra từ tầng này sẽ xuất hiện những loại quái vật nguy hiểm tương đương với con này…

Thật ra, chúng tôi đã được dặn rằng chỉ được phép đặt chân đến tầng 15 thôi, ai ngờ là đằng sau đó lại có ẩn ý cơ chứ. Chả có gì lạ khi những vũ khí tầm thường không thể đánh hạ bọn quái thuộc tầng này.

(Ago, “đặt chân” khác với “chiến đấu” nhé!)

Chính xác là con golem này đây.

「À đúng rồi, người của Vương quốc đi cùng với chúng ta trên xe có nói rằng hãy đặc biệt chú ý đến bọn golem… Chúng sẽ xuất hiện ở tầng 15 và ta ít nhất phải chạm ngưỡng Lv 20 mới có thể đánh bại chúng」

Một thông tin quan trọng như thế…Sao không nói ra sớm hơn…

「Ai đó sử dụng phép phục hồi đi chứ!?」

Tôi hét lên trong hoảng loạn.

「Đâu thể dùng nó để hồi sinh người khác!」

Thật khủng khiếp! Có vẻ như tôi đã đụng phải một con quái vật khó nhai rồi!

Cú đấm kế tiếp của nó va vào người phụ nữ duy nhất của nhóm, cô ấy bay thẳng vào tường.

「Chạy nhanh nào! Chúng ta không đọ lại nó đâu!」

Người đàn ông Lv16 hét lên.

Leader cũng gật đầu đồng ý.

Tôi chỉ có thể vừa chạy vừa khóc trong khi ôm chặt lấy Misha.

Chinh phục dungeon là việc bất khả thi…

Và rồi——

Ở đầu kia con đường, một con golem khác bất ngờ xuất hiện và chắn mất lối đi.

Chết tiệt…

Chúng tôi đã bị bao vây bởi hai con golem.

「Có ai dùng được phép ru ngủ ko?!」Người đàn ông Lv16 lên tiếng hỏi.

「Tôi là lớp chiến binh mà! Tất nhiên là không biết rồi!」Vị leader trả lời.

Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc công kích ngược lại để mở đường rút lui, hai người bọn họ quyết định đương đầu với kẻ địch——

Thế nhưng, họ đã thất bại.

Cả hai người họ bị nghiền nát bởi bàn tay của chúng.

Đúng, theo nghĩa đen đấy.

Cho dù muốn bảo vệ bản thân nhưng lực đánh lại quá lớn thành ra việc phòng ngự cũng trở nên công cốc.

Chỉ còn lại mình tôi.

Làm sao đây……

Không thể chết sớm như vậy được……

Không hề có lối thoát.

Cả hai bên đều là Golem.

Thế là kết thúc rồi sao……?

Misha có thể chạy thoát nếu lách qua khe hở giữa những con golem, nhưng tôi không nghĩ em ấy có thể một thân một mình sinh tồn trong cái dungeon này.

Xin lỗi vì đã đưa em đến một nơi kinh khủng như thế này……

Vào lúc đó, Misha nhảy khỏi vòng tay tôi.

Aa, không biết em ấy có sợ không?

Trực giác của động vật là đây sao?

Misha, ít nhất là em có thể sống lâu thêm một chút——

Misha lao đi rồi dừng lại ngay trước mặt con golem.

「Dừng lại! Đừng giết em ấy!」

Như thế, không phải sẽ dễ trở thành mục tiêu hơn sao?

Con golem vung cánh tay xuống Misha.

Tuy nhiên——

Misha né đòn đánh với một tốc độ đáng sợ——

Em ấy nhảy về phía con golem và sử dụng《Neko punch》

(Ago: Nắm đấm mèo??) (Mèo: Nó đó)

GẦMMm!!!!!!!

Một âm sắc nặng nề vang lên.

(Edit Eng: Quá mạnh!) (Ago: Chuẩn!)

Với cú đánh đó, con golem đã tan vỡ thành nhiều mảnh.

「Ể…?」

Đây là mơ sao? Là mơ đúng không?

Con golem đã bị Misha hủy diệt.

Tuy vậy, giờ không phải lúc nhàn nhã khám xét tình hình.

Còn một con golem nữa đang ở đây.

Nhưng, Misha đã nhanh chóng xoay người lại——

「Kishaaaaa!」

Misha một lần nữa công kích golem, em ấy vung chân trước và đánh mạnh vào phần ngực đầy đá của nó.

Một cái lỗ to tướng xuất hiện ở vùng ngực, con golem trở nên trầm lặng.

「Nghiêm túc à…?」

Misha dễ dàng tận diệt hai con golem.

(Ago: tui biết em nó bá mà ^^)

Và rồi, tôi hồi tưởng lại lời nói của Nữ Thần.

Bà ta nói là

——Ta lỡ đảo ngược thiết lặp hai bên lại với nhau.

Nói cách khác, chỉ số giữa tôi và Misha đã bị lẫn lộn với nhau.

Nếu thật vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý đằng sau sức mạnh của Misha.

Hay đúng hơn là, chả phải đây là lời giải thích hợp lý nhất rồi sao.

Túc tắc túc tắc.

(Mèo: Chỗ này Jap dùng từ tượng hình là Tetoteto và theo nghĩa Tiếng Việt là như đây)

Misha đang ngồi ngay trước mặt tôi.

Ngẩng đầu lên, em ấy nhìn chăm chú vào tôi.

Đây là dấu hiệu của việc「Em là bé ngoan, hãy vuốt ve em đi!」

(Ago: không biết mặt bé Misha lúc này như nào nhỉ?)(Mèo:KIMOCHII!! ấymà :v)

「Đúng rồi ha, em làm tốt lắm」

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Misha.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!