Phần 27 (Special! )


Lời bạt độc diễn của Chồi non-chan

Chồi non-chan(゚д゚)「......Mấy bợn biết hôn? Phần ngoại truyện này đã hơn năm mươi nghìn chữ mất rùi. Tui muốn mấy bạn biết thế này là bất thường cỡ nào. Chỉ riêng phần Marie Route thôi là đã gần đủ đóng thành hai quyển sách rồi đóa. Số từ nhiều quá chời nuôn. À rá, vậy là chỉ cần mua sáu quyển, là các bạn đã được tặng thêm hai quyển rồi nhỉ.」

Chồi non-chan(;゚Д゚)「Tại vì số trang sách sẽ nhiều khủng khiếp nếu cộng thêm phần chính truyện, vậy nên phần ngoại truyện sẽ được phát hành bằng bản điện tử. Cảm nhận độ dày của quyển sách vô hình này đê! Tập sáu bây giờ đã dày đến mức đau não luôn rùi!」

Chồi non-chan(゚д゚)「Nhờ vậy mà tui mới có thể viết thêm mấy ngàn từ nữa.」

Chồi non-chan( ゚∀゚)「Giờ thì tui đã có thể viết tùy ý mình vì không cần phải lo đến việc giấy tờ gì nữa òi! Dù tui là người bắt đầu Marie Route, nhưng nó còn nổi tiếng hơn tui nghĩ nữa! Nếu tui mà xuất hiện, tui sẽ càng nổi tiếng hơn cho coi! Nếu mà nổi hơn cả chính truyện luôn thì sao ta!」

Chồi non-chanヽ(*´∀`)ノ「Nói về nổi tiếng, bản giới hạn của Tập sáu có đi kèm với drama CD nữa đóa. Tui tuy chưa xuất hiện, nhưng mà những nhân vật chính đã được lồng tiếng rồi. ――Tui chỉ là chưa xuất hiện thôi.」

Chồi non-chan( ゚言゚)「――Nếu tương lai có xảy ra chuyện gì, tui nhất định sẽ xuất hiện cho coi. Tui sẽ từ đất bùn vươn mình thành một người nổi tiếng. Tui nhất định sẽ mang giọng nói của mình đến với mọi người. Tui sẽ hông cam phận bị nhốt trong lời bạt âu.」

Chồi non-chanヾ(*´∀`*)ノ「Vậy nên, mọi người nhớ phải bầu cho Chồi non-chan trong phần bình chọn nhóe. Được òi, gặp sau haaa~」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!