Chương 45: Anh Hùng Tricen


Chương 45: Anh Hùng Tricen
“Nếu bọn họ đang ở Toraji  thì mọi việc đơn giản rồi, em sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ...” (Efil) 
Efil chưa kịp dứt lời thì Mist-san liền lắc đầu.
“Mặc dù là vậy nhưng dựa theo tình huống mà xem thì, mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ đâu.” (Hội trưởng Mist)
“Vậy, ý của cô là?” (Kelvin)
Mist-san từ từ đứng lên, và rồi lấy xuống một quyển sách từ trên giá sách đặt ngay trong phòng. Sau đó, căn phòng chỉ vang lên tiếng 'parapara' qua từng trang giấy mà cô lật.     
“Khoảng thời gian trôi qua từ ngày mà băng Hắc Phong (Black Wind) bị tiêu diệt tính đến nay chắc cũng đã tròn 1 năm rồi, đây là những tin tức được báo cáo lại khi đó.” (Hội trưởng Mist)
Nói rồi Mist-san đặt quyển sách được mở ra xuống bàn. Cầm quyển sách lên tay, cả 3 người chúng tôi đều thấy rõ nội dung bên trong trang giấy. Trên đó là một mẩu tin nhỏ đã được cắt ra từ bản báo cáo. Hóa ra đây là một quyển Scrapbook.
[Có thể hiểu đơn giản là một quyển album ]
“Mời nhìn qua một chút phần báo cáo này.” (Hội trưởng Mist)
“Để xem, vậy chúng tôi xin phép...” (Kelvin)
――――――Tổ đội mạo hiểm giả rank A, Kristoff hủy diệt hoàn toàn băng cướp Hắc Phong (Black Wind) khét tiếng ].――――――
Ngày hôm nay, Quốc Vương Tricen huy hoàng của chúng ta, Zele-sama sẽ thông cáo một tin vui đến toàn thể người dân. Một năm gần đây, tổ chức đạo tặc Hắc Phong (Black Wind) đã hoành hành khắp nơi và chuyên làm đủ chuyện ác, nhưng nay tổ chức đó đã bị chính tay mạo hiểm giả hạng A - Kristoff xuất thân từ Tricen ta lãnh đội đi chinh phạt và tiêu diệt. Như mọi người đã biết, Hắc Phong (Black Wind) là băng cướp tàn ác đã giết rất nhiều người ở khắp nơi không chỉ mỗi Trisen ta, hành động của chúng đã khiến người người nhà nhà phẫn nộ và trên thế giới cũng đã công bố lệnh truy nã bọn chúng, thế nhưng vẫn chưa có một ai tìm ra vị trí căn cứ của lũ cướp đó. Những thành viên thuộc băng đảng này cũng không phải dạng vừa, tất cả bọn chúng đều có thực lực khá cao, thậm chí, ngay đến Kỵ sĩ đoàn cũng không dám tùy tiện động tay động chân với chúng, đó là lý do vì sao băng cướp đó còn được người đời gọi là Băng Cướp Vô Hình. Gần đây có một thôn làng thuộc địa phận Tricen ta đã bị chúng tấn công và phải chịu tổn thất nặng nề, hẳn các vị đều chưa quên chứ! Trong tình cảnh bế tắc lúc bấy giờ người chịu đứng ra giải quyết nó không ai khác ngoài quý ngài Kristoff. Ngài đã đích thân điều tra thông tin về bọn chúng và tìm ra vị trí nơi thủ lĩnh của băng nhóm này đang lẫn trốn, hơn nữa, ngài ấy cũng đã thành công lấy đầu tên thủ lĩnh đó. Để vinh danh chiến công vĩ đại này, Zele-sama đã quyết định ban tặng huy chương vinh dự cho quý ngài Christoph để tỏ lòng biết ơn. Như vậy, trên danh nghĩa ngài Christoph đã trở thành biểu tượng anh hùng của Tricen. Từ giờ trở đi, xin mọi người hãy dành sự chú ý đến vị tân anh hùng vĩ đại sẽ làm chao đảo thời đại mới này.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
“... Té ra là vậy, giờ thì tôi hiểu rồi.” (Kelvin)
“Mạo hiểm giả mà các cậu đang tìm kiếm là người tên Kristoff đó đúng không? Như trong bài báo cáo đã nói rõ, hiện giờ,hắn ta đang được người dân ở Tricen tôn sùng như một vị anh hùng vậy. Nếu các cậu mà bất cẩn ra tay trong khi chưa có kế hoạch gì cụ thể thì, điều này sẽ có nguy cơ khiến Toraji lẫn Tricen lâm vào tình thế khó xử và nó sẽ được đẩy lên thành vấn đề quốc gia.” (Hội trưởng Mist)
Nói cách khách, cho dù là Công Hội Mạo Hiểm Giả thì cũng gặp khó khăn khi đụng tới một nhân vật như hắn à. Chậc, Tricen đúng thật là một quốc gia phiền phức. Ít nhất, đối với tôi mà nói thì là vậy. 
“Nhưng mà, chúng tôi đã thu thập được tầm này chứng cứ rồi đấy, như vậy vẫn còn chưa đủ để buộc tội hắn sao? Tôi không cần biết hắn là anh hùng của quốc gia nào, chỉ vì điều đó mà cô bắt chúng tôi phải làm lơ hắn ta đi và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra sao!?” (Sera)
“Tôi chỉ...” (Hội trưởng Mist)
“Sera, bình tĩnh lại cái đi. Điều mà Mist-san muốn nói ở đây là làm thì hẳn phải làm rồi nhưng cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng trước.” (Kelvin)
Tôi nhanh chóng chấn an tinh thần Sera, người đứng bật dậy vì bất bình. Mà cũng phải nói, chuẩn bị kỹ càng đâu vào đó như lời Mist-san thì quả thực tốn không ít thời gian đấy. Đối với mấy vụ mà liên quan đến vấn đề giữa 2 quốc gia với nhau thì cần khá nhiều thời gian để thu xếp ổn thỏa đây. Nếu chúng ta nắm giữ được cái bằng chứng gì đó hợp pháp đủ sức thuyết phục để chứng minh bên này đúng thì hay rồi——
“——Hử?” (Kelvin)
Mời vừa nãy, có gì đó...
“Chủ nhân, có chuyện gì sao?” (Efil)
“À không, không có gì hết. Hãy tiếp tục câu chuyện đi.” (Kelvin)
Đây, không hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, cái linh cảm này là——
"Nghe nè Sera."(Kelvin)
"Ể, chúng ta nói chuyện trong đây à? Không lẽ là chủ đề bí mật?" (Sera)
Chúng tôi hiện chuyển sang nói chuyện bằng Thuộc Cấp Network, đây là cuộc trao đổi tốc độ cao thông qua ý nghĩ mà chỉ có những thuộc cấp đã ký khế ước với tôi mới có thể tham gia vào. 
"Phải chăng kỹ năng Cảm Nhận Hiện Diện của em có thể bắt được phản ứng từ 4 người khá là mạnh ở quanh đây?"(Kelvin)
"Ê tô…Đúng thật, trên đường phố ngay tại lối ra vào ở đó em cảm nhận được khí tức khá là lớn. Dựa vào khí tức em đoán chừng cấp độ của những người đó vào khoảng level 50."(Sera) 
"Quả nhiên…."(Kelvin)
Cái này là cái mà người ta gọi là sự tình cờ mang tên định mệnh sao. Nếu đúng là vậy thì thực sự mình trúng mánh rồi.
"Thế, tổ hợp 4 người đó có mối quan hệ như thế nào,em có thể nhận biết được không?"(Kelvin)
"Hiện giờ thì em không rõ tình trạng giữa họ ra sao…"(Sera)
Tôi hiển thị màn hình trạng thái (Status) lên Thuộc Cấp Network cho Sera thấy. 
[Đợt trước Melfina đã cho cả đám Kelvin xem bảng Status của 4 anh hùng trừ Sera vì gia nhập sau nên ko biết nên giờ Kelvin show ra cho Sera thấy ]
"Nếu anh đoán không sai thì, bộ tứ này hẳn là những Dũng Giả."(Kelvin)  
" " "——! " " "(Mọi người)
Trước kia, khi Melfina đến Thánh Quốc Delamis gặp Miko để truyền thần dụ, thời điểm ấy Miko đã trao tặng viên bảo ngọc lưu trữ thông tin của bộ tứ anh hùng cho cổ. Viên ngọc đó chính là một vật dụng ma thuật Cấp A có tác dụng lưu trữ tin tức tình báo. Mặc dù Melfina đã trả lại nó cho Miko sau khi xem xong, nhưng những tin tức về Status của đám người anh hùng bọn họ vẫn còn lưu trữ trong Thuộc Cấp Network. Điều đáng ngạc nhiên là, từ những thông tin trong màn hình Status đó mà tôi có thể cảm ứng được khí tức của mấy người anh hùng đó. Dĩ nhiên, tôi đã ghim khí tức của bọn họ từ trước rồi.
"Nhìn dáng dấp, có vẻ như họ chỉ vừa mới đặt chân đến Thủy Quốc Toraji thôi."(Efil)
Chung quanh không thấy có khí tức của Kỹ sĩ đoàn. Có lẽ lần này chỉ có 4 người bọn họ đến Toraji.
"Họ là những người mà Công chúa-sama đã nhắc tới sao…."(Gerard)
"Dũng Giả…."(Sera)
Tuy bọn họ không phải là những tên đã sát hại cha của Sera, nhưng trong quá khứ cũng chính Anh Hùng là những người giết cha cổ, chuyện này có lẽ sẽ khiến tâm tình Sera trở nên phức tạp.
"Sera, anh nghĩ rằng em hẳn đã biết, những Dũng Giả này khác với đám kia."(Kelvin)
"….Anh yên tâm, em biết phân định rõ phải trái trong đầu chứ không phải không."(Sera)
Mặc dù em ấy nói thế, nhưng tôi đoán em ấy hẳn vẫn còn khúc mắt ở trong lòng. Tôi nghĩ mình cần phải quan sát em ấy nhiều hơn để theo dõi diễn biến tình trạng.
Em hiểu được là tốt rồi. Lần này có lẽ sẽ cần đám anh hùng bọn họ vào vai chính đây. (Kelvin)
"Đúng vậy, nếu là mấy người anh hùng bọn họ thì danh vọng chỉ có hơn chứ không kém tên Kristoff  kia. Hơn nữa, chúng ta còn nắm giữ chứng cứ tội phạm của bọn hắn nơi tay, lại thêm có Công Hội cùng Delamis hậu thuẫn, thế thì, dù cho Tricen 10 cái lá gan thì họ cũng chẳng dám có ý kiến ý cò gì ở đây đâu."(Gerard)
"Anh định gài bẫy để Dũng Giả và mấy tên Hắc Phong (Black Wind) cắn xé lẫn nhau sao?』(Efil)
"Nếu làm vậy thì anh làm gì được đấu trận nào chứ!"(Kelvin)
" " "..." " "(Mọi người)
"Đừng có tự nhiên im lặng hết vậy, nói gì đi chứ!"(Kelvin)
Tất nhiên, đó cũng không phải là lý do duy nhất. Bởi thực lực đám anh hùng nhiều nhất cũng chỉ tầm rank A mạo hiểm giả với mức độ giao động từ tầm trung đến cao cấp mà thôi. Có lẽ trình độ của họ ngang bằng với nhómcủa tên Kristoff, nhưng đối thủ của họ còn tính thêm cả băng Hắc Phong (Black Wind) nữa, nên là không thể nói trước được điều gì.Nếu họ mà không may bị lũ chúng nó hội đồng đến độ đi bán muối nguyên đám, lúc Melfina về tôi biết ăn nói thế nào để bàn giao đây…
"Hít hà~…đã lâu rồi không thấy phấn khích như vầy, nào mọi người, chúng ta hãy bắt tay vào họp bàn chiến lược thôi."(Kelvin)  
-------------------------------------------------------------------------------------
“Mist-san, tôi có một đề xuất như thế này.”(Kelvin)  
“Đề nghị à, là gì vậy?”(Hội trưởng Mist)
Sau khi họp xong chiến lược,chúng tôi rốt cuộc cũng chuyển sang giai đoạn làm công tác chuẩn bị. Lần hành động này nhất định phải nhờ đến sự trợ giúp của Mist-san. Nếu như đợt tác chiến này mà thành công thì cũng xem như bán cho Toraji một món nợ ân tình đi. Như vậy thì, khả năng kiếm được cơm ăn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải lấy cho bằng được gạo để nấu cơm! 
"Chủ nhân, xin hãy giao việc nấu nướng cho em! Em chắc chắn sẽ tái tạo lại được những công thức đó cho anh xem."(Efil)
"Những nguyên liệu nấu ăn giống như của cố hương mà đức vua hằng mong nhớ….Bề tôi cũng sẽ cố gắng Thực Thể Hóa để thưởng thức những món ăn được làm từ số nguyên đó."(Gerard)
[Ám chỉ gạo và những thứ được làm từ gạo  ]
"Mấy người thiệt là, không ngờ cũng có đôi lúc lại trở nên ngốc ngếch đáng yêu đến vậy."(Kelvin)  
Dưới sự quyết tâm tuyệt đối, chúng tôi bắt tay vào hành động.
-------------------------------------------------------------------------------------


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!