Chương 51: Chống cự


Chương 51: Chống cự
“Vật phẩm khuếch đại ma lực Ma Lực Bảo Thạch, và kia là vũ khí Cấp A có thể biến hóa tự nhiên Đại Lang Thương - Thương Otaki (Cataract Lance) nhỉ…Đúng là hàng tốt có khác. Xin lỗi vì đã phá hủy chúng nha.” (Kelvin)
Nhờ có ma lực Prisla rót vào mà nhiều viên đá quý có thể trôi nổi trên không trung, tên thường gọi của chúng là Ma Lực Bảo Thạch, đó là vật phẩm hỗ trợ ma pháp cho các ma pháp sư khi họ định thi triển phép. Căn cứ vào chủng loại đá quý,cấp bậc của vật phẩm cũng như hiệu quả của nó sẽ có sự biến đổi theo. Cấp bậc tối cao nhất đó là Kim Cương (Diamond) cấp A, tiếp đến là Hồng Ngọc (Ruby) cấp B, sau đó nữa là Lam Ngọc (Sapphire) và cuối cùng là Bích Ngọc (Emerald). Mặc dù cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng lần này thì hãy gác nó sang một bên đi. [Ma Lực Bảo Thạch] mà Prisla mới sử dụng vừa rồi là Kim Cương (Diamond), cũng chính là Ma Lực Bảo Thạch loại cao cấp nhất. Vật phẩm hỗ trợ ma lực với đẳng cấp cao như vậy nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị phá nát tan tành, thành thử, nỗi lòng của Prisla lúc bấy giờ có thể hiểu rùi đấy.  
[Bích ngọc: Ngọc Lục Bảo    ]
“Đ-đá, những viên đá quý yêu dấu của ta, KHÔNG!” (Prisla)
“Chúng ta vẫn còn đang trong trận chiến đấy, Prisla! Nhìn về phía trước mau!” (Kristoff)
“Đã quá muộn rồi.” (Sera)
Lời cảnh báo của Kristoff rốt cuộc cũng trở thành vô ích, sống bàn tay của Sera trong chớp mắt đã đánh vào ngay sau gáy Prisla. Bụp…, Ăn một cú tại phần gáy làm mắt Prisla trợn ngược lên, ý thức của cô cũng dần dần mất đi và rồi gục xuống.  
[Vị trí mặt bên của bàn tay khi ta duỗi thẳng, túm lại, ai đã xem phim cổ trang thì chắc cũng mườn tượng được tụi sát thủ đánh ngất đối tượng ntn rùi chứ? ]
Đù, không ngờ được tận mắt nhìn thấy động tác mà các nhân vật trong manga và anime mới có thể làm được. Không lẽ kỹ năng Cách Đấu Thuật một khi đã nâng đến cấp S thì cái gì cũng có thể làm được sao. Sau này phải nhờ Sera dạy mấy kỹ thuật như vầy để phòng thân mới được. 
"Kelvin nè. Cứ như vậy mà kết thúc thì có phần tẻ nhạt quá không? Cô nàng này, liệu em có thể chơi đùa với cô ta được không? Em sẽ biết chừng mực." (Sera) 
"Ừm, cũng được, miễn là em đừng để cô ta nghẻo thì Ô kê. À, tiện thể hãy moi thêm thông tin trong quá trình tâm sự nhé."(Kelvin)
"Hiểu gòi♪"(Sera)
Dứt lời, Sera liền vui vẻ kẹp Prisla đang bất tỉnh nhân sự ở dưới nách, sau đó thì vừa đi vừa hát với khuôn mặt phè phỡn và rồi mất hút sau cánh cửa. Bởi vì tốc độ ra đòn của Sera vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ, khiến đám Kristoff chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì sự việc đã xong xuôi hết trơn, nên bọn hắn ngay cả thời gian nói lời chia tay cuối cùng cũng không nói thành lời. 
"Efil, tạm thời em hãy bám theo Sera để trông chừng em ấy, kẻo cô nàng mà lỡ mạnh tay quá thì hỏng bét."(Kelvin)
"Vâng, em biết rồi."(Efil)
Tôi hướng mặt về phía lối đi bên ngoài căn phòng rồi đưa ra chỉ thị cho Efil.
“Vậy là, một tên đầu tiên đã xong…Aa, yên tâm đi,tôi đảm bảo cô ả sẽ không chết liền được đâu, hứa danh dự! Các người cũng vậy, nhất định sẽ còn sống nhăn răng và cứ thế được tôi lôi đầu ra ngoài thôi.” (Kelvin)
“…Hừm, cứ tưởng vậy là thắng rồi sao! Nếu là mạo hiểm giả, ngươi nên biết khi sự việc chưa kết thúc hoàn toàn thì không nên đánh mất cảnh giác! Ado! (Kristoff)
“Xuyên qua đi. Đại Lang Thương - Thương Otaki (Cataract Lance) !” (Ado)
“Muh!” (Gerard)
Vốn dĩ Đại Lang Thương - Thương Otaki (Cataract Lance) của Ado đã tanh bành mây khói, nhưng các bộ phận của nó bỗng nhiên bắt đầu uốn éo tựa như chất lỏng zậy, sau đấy thì tự biến đổi hình dáng, tạo thành nhiều cây thương nướcvà rồi tấn công dồn dập về phía Gerard.
Tên đàn ông gọi là Ado kia, ngoại trừ sở hữu kỹ năng Thương Thuật với đẳng cấp cao, hắn ta còn nắm giữ kỹ năng Lam Ma Pháp cho phép hắn tự do điều khiển Thủy Băng. Vì cây thương của hắn được cấu thành từ ma lực nên bên trong có thể lưu trữ một lượng lớn nước và phóng ra cùng một lúc, lại thêm, bản thân cây Đại Lang Thương - Thương Otaki (Cataract Lance)  vốn đã mang thuộc tính thủy nên tính tương thích của nó với Lam Ma Pháp là rất cao. Mặc dù thủ đoạn công kích bất ngờ này không tồi tí nào…Nhưng, tôi đã đem tất cả thông tin về cây thương của tên Ado đó gửi cho Gerard rồi.
“Tỉ lệ nhắm trúng mục tiêu quả thật không tệ, song, tốc thì vẫn chưa đủ đâu.” (Gerard)
Từng cây thủy thương nối đuôi nhau lao vung vút về phía người Gerard, thế nhưng, ông chú đã thành công chặn đánh toàn bộ chúng mà không hề bỏ sót một cây nào.Thanh kiếm Geard đang cầm kia cũng chẳng có nửa điểm do dự, liên tục chém đôi tất cả mọi thứ cản đường chủ nhân nó. 
“Ui ui, anh gì ơi, anh còn ổn không đấy? Xuất nhiều ma lực đến vậy có bắt đầu cảm thấy chóng mặt ù tai hoa mắt chưa?” (Kelvin)
“Nà ní…! ? Chết tiệt, Đại Lang Thương - Thương Otaki (Cataract Lance) quay trở về!” (Ado)
Phát giác được sự việc có gì đó không đúng. Ado hốt hoảng thu hồi những cây thủy thương được tạo từ nước về lại trên tay.
“Ad, mày đang làm cái trò gì thế! ? Tuyệt đối không được dừng công kích!” (Kristoff)
“….Ngưng ở đây thôi. Dù có kéo dài cái pháp thuật này đi nữa thì cũng chỉ tốn công vô ích. Chúng ta hoàn toàn bị bắt bài rồi. Nếu cứ tiếp tục thì cũng chỉ tổ lãng phí ma lực mà thui. Hơn nữa…. Anh coi đi.” (Ado) 
“Ah?――Cái này là! ?” (Kristoff)
Cây thủy thương Ado nắm trong tay giờ đây chỉ còn có độ dài bằng 2/3 so với kích thước ban đầu của nó. 
“Ngươi, thanh kiếm đó đã làm gì với ma lực của cây Đại Lang Thương - Thương Otaki (Cataract Lance) đúng không?” (Ad)
“Umu, cậu có ánh mắt rất tốt đấy.” (Gerard)
Đúng vậy, thanh kiếm Gerard đang cầm trong tay Ma Kiếm Dáinsleif, lưỡi kiếm của nó có hiệu ứng đi kèm là rút sạch ma lực. Chỉ cần bị nó sượt nhẹ qua thôi là MP sẽ bị rút cạn, và đồng thời, uy lực đòn tấn công của Dáinsleif sẽ được gia tăng thêm, nói đây là một công năng cheat cũng không phải nói quá. Nhớ lại cái lúc tôi dùng kỹ năng Rèn Đúc chế tạo ra nó thành công thì, tất cả ma lực của tôi đều bị nó hút khô không còn một giọt, không còn nghi ngờ gì nữa. Phần ma lực đã bị hấp thụ cũng có khả năng nhả ra một lần nữa, cho nên, đối với một người không mấy khi dùng đến ma lực như Gerard mà nói, ông chú có thể tận dụng điều này để mở rộng thêm chiến thuật của bản thân. Mặc dù nó cũng khá tương tự như kỹ năng Hấp Thụ của Clotho, nhưng mà, Clotho có thể tận dụng cơ thể to lớn để kéo dài thêm phạm vicủa kỹ năng Hấp Thụ, ngược lại, Dáinsleif thì chỉ trong nháy mắt hấp thụ các mục tiêu đơn thể va chạm với nó mà thôi, tôi có cảm giác rằng giữa chúng một cái thì hấp thụ đơn mục tiêu còn cái kia thì hấp thụ đa mục tiêu, ừm, không sai biệt lắm là vậy nhỉ. Mấy cây thủy thương được phân tách từ Đại Lang Thương - Thương Otaki (Cataract Lance) của tên Ado đấy hình như bị thanh kiếm này chém qua vài lần rồi, đó cũng là lý do vì sao ma lực trong đó đã bị bốc hơi.
“Để đạt đến trình độ như vầy thì cực chẳng dễ tí nào, nhưng cuối cùng lại rơi vào con đường sa đọa, thiệt đúng là đáng tiếc.” (Gerard)
“Khư khư, thân thể này sinh ra là để hiến dâng cho việc chiến đấu. Kết quả ta luôn kiếm tìm, chính là phải trải qua những tình cảnh ngặt nghèo giống vầy thì mới chạm tới được. Chả phải nhờ đó mà ta đã gặp được người mạnh mẽ như ngươi sao, sau cùng thì con đường ta chọn không hề sai một tí nào.” (Ado)
“Thế à…Vậy thì, màn trò chuyện tới đây là hết. Tiếp đến sẽ là sự kết thúc.” (Gerard)
Ánh mắt Gerard từ sâu bên trong chiếc mũ giáp chợt lóe lên. Không còn nương tay nữa, Gerard bắt đầu nghiêm túc và tung ra một chiêu kết liễu. Ado từ đầu đến giờ đều rất miễn cưỡng mới phản ứng lại được những đòn tấn công của Gerard, thế nhưng, đòn đánh nghiêm túc lần này khiến Ado ngay cả một tí tẹo tự tin để kháng cự cũng không có, rốt cuộc Ado là người chiến bại và lâm vào hôn mê bất tỉnh. 
“Ngang cơ sao. Mặc dù ma lực đã trở nên rỗng tuếch, nhưng ít ra tính mạng vẫn còn giữ được.” (Kelvin)
Không ngờ bộ giáp chuẩn cấp A của tên Ado lại bị Gerard đánh mốp một lỗ bự chà bá. Tuy nói rằng 2 người đó đánh ngang tay, cơ mà, thân thể hắn ta có còn nguyên không hay cũng lép dẹp luôn theo bộ giáp rùi.
“V-vô, vô lý! Làm sao chuyện này có thể xảy ra được….Ado là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong đội ngũ chúng ta đấy! ? Thế mà, ngươi lại hạ hắn một cách đơn giản đến vậy…!” (Kristoff)
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Đây hoàn toàn không phải là một trận chiến, nó chỉ đơn thuần là một sự trừng phạt thôi. Ngay từ khoảnh khắc các người vứt bỏ ý định chạy trốn thoát thân thì đã không hề tồn tại một cơ may chiến thắng nào rồi.” (Kelvin)
Nói rồi, tôi nhắm vào hai chân của Kristoff và phát động kỹ năng  Hoàng Thương (Radiance Lance).
“Gi, gyaaaaa~a~a! ?” (Kristoff)
Hai cây thương ánh sáng bay theo chính xác vị trí tôi ngắm mà đâm xuyên qua hai chân Kristoff, sau đó ghim chặt trên mặt đất và cố định luôn.
“Thằng, thằng chó! Đám người bọn tao chính là Anh Hùng của Tricen đó, mày nghĩ mày có thể dễ dàng thoát tội khi đã làm ra chuyện như vầy với chúng tao sao! ?” (Kristoff)
“Tôi không có nghĩ như vậy à. Nói gì đi nữa, đám mạo hiểm giả các người đã được Tricen công nhận là Anh Hùng rồi, nếu chẳng may cái chuyện tồi tệ này bị phanh phui thì nó sẽ trở thành vấn đề ngoại giao giữa những quốc gia mất thôi. Một khi chưa có chứng cứ rõ ràng, thì dù là mạo hiểm giả đi nữa cũng không thể thoát tội, không có ngoại lệ nào.” (Kelvin)
“Nếu đã hiểu đến mức này rồi thì tại sao…” (Kristoff)
“Vì sao á hả, chả phải đã quá rõ rồi sao, Anh Hùng phạm tội thì cũng bị trừng phạt như dân thường thôi, tôi nói đúng chứ? Việc này ngay đến cả con nít 6 tuổi cũng biết nữa là. Không lẽ, chú đến giờ còn chưa biết điều này à.” (Kelvin)
“Không phải! Ý ta muốn nói ở đây là…” (Kristoff)
“Mà thôi, đừng để ý chi mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó. Hơn nữa, thời gian “vẫn còn” khá nhiều đấy. Trước đó thì, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục việc trừng phạt nhể?” (Kelvin)
Đối với Kristoff đang tái cả mặt đi vì nghe đến việc “trừng phạt” vẫn còn tiếp diễn, tôi tiện tay lôi ra thêm 3 cây Hoàng Thương (Radiance Lance) và chọt vào người hắn.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!