{"id":941} Chương 01: Ước muốn được chuyển đến một thế giới khác

Chương 01: Ước muốn được chuyển đến một thế giới khác


Chương 01: Ước muốn được chuyển đến một thế giới khác
Tên tôi là Machio Hiraku.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong. Tôi bắt đầu làm việc quá sức mình tại một công ty đen ở độ tuổi 20 của mình .
Sau khi tuổi thì tôi vẫn ở trong bệnh viện.
Giới tính : Nam
Hưởng thọ : 39 tuổi.
Còn bây giờ, tôi đang gặp thượng đế ( Kami-sama ) .
“Chuyển sinh sang 1 thế giới khác sao ?”
“Không phải , mà là dịch chuyển."
"Dịch chuyển? Tôi tưởng mình đã chết rồi cơ mà?”
“Không sai. Cho nên ta sẽ hồi sinh cậu ở 1 thế giới khác.”
"Anoi...Cơ thể của tôi thì sao..."
“Ta sẽ loại bỏ căn bệnh của cậu và giúp tái tạo lại các cơ quan đã bị hỏng của cậu. Nếu không thì cậu sẽ lại chết sớm thôi. Và ta cũng nhân tiện sẽ làm cho cậu trẻ ra nữa.”
"Thật sự là vô cùng cám ơn ngài."
“Cậu không cần phải khách khí như vậy đâu. Việc gửi cậu sang 1 thế giới khác cũng có lợi cho ta mà. Nói cách khác, cậu sẽ được hồi sinh tại 1 thế giới khác vì ta.”
"Thì ra là như vậy.Vậy thì, tôi có phải làm điều gì khi ở bên đó không?”
“Không cần đâu, cậu chỉ cần sống bên đó .Và hưởng thụ thật tốt cuộc đời thứ 2 này của cậu là được.”
“Vậy sao?”
“...Cậu còn điều gì thắc mắc nữa không ?”
“Không.”
“Cậu đúng là thành thật nhỉ. Nhưng mà... Cậu cảm thấy ổn về điều này chứ?”
“Vâng. Tôi đã phải sống trên giường bệnh suốt gần 10 năm và không thể cử động được chút nào rồi. Tôi không hề có chút phàn nàn nào về việc được có một cơ thể khỏe mạnh và đồng thời còn được cho trẻ lại cả."
“Vậy sao ?...À...Đúng rồi...Ta không hề có cái lý do nào cho việc ép cậu vì lợi ích của ta cả vì thế nên ta sẽ ban cho cậu điều ước .”
"Điều ước của tôi?”
"Không sai.Chẳng hạn như là ...Ta có thể ban cho cậu kĩ năng đặc biệt hoặc là một số phận chỉ tình cờ gặp những điều tốt lành.”
“Vậy thì ngài hãy ban cho tôi một cơ thể không thể bị bệnh.”
“...Một cơ thể không thể bị bệnh sao ?”
“Vâng,tôi đã phải chịu đau khổ rất nhiều bởi vì bệnh tật. Nếu có thể thì tôi không hề muốn phải trải qua điều đó một lần nào nữa.”
“Vậy à,ừm...Ta hiểu. Vậy thì một cơ thể không thể bị bệnh...Vậy ta sẽ ban cho cậu ‘Cơ Thể Khỏe Mạnh' ."
“Vô cùng cảm ơn ngài"
“Vậy thì cậu hãy nói ra điều ước nữa đi."
“Ế ? Nhưng mà ..”
"Không sao,cậu cứ nói ra đi."
“Vâng...Vậy thì ngài có thể làm điều gì đó khiến tôi chỉ sống ở một nơi không có nhiều người được không"
“Một nơi không có người?”
“Đúng vậy.Vâng...Chả là,khi mà cha mẹ tôi mất, đã có rất nhiều người đã tự nhận mình là họ hàng của tôi.Hơn nữa' ngay cả ở công ty tôi từng làm...Cho nên,tôi ...Không tin tưởng con người cho lắm...Không,không đúng. Tôi nghĩ là có lẽ mình không giỏi trong việc giao tiếp với người khác lắm.Không cải thiện điều này thì có lẽ không được nhưng ngay lập tức thì quả thực là hơi...
"Cho nên cậu mới nghĩ đến một nơi không có con người sao ? Ta hiểu. Ta sẽ xem xét về nơi mà ta sẽ dịch chuyển cậu tới.”
"Vô cùng cám ơn ngài."
“Ta không cảm thấy phiền đâu nếu như cậu còn có mong muốn khác.”
“Ế ?"
“Không sao đâu,không sao đâu,cứ nói ra đi"
"Vâng...Để xem nào.À, đúng rồi. Làm ơn hãy khiến cho tôi có thể nói ngôn ngữ ở thế giới tôi sắp đến.”
“Cái này thì không thành vấn đề. Cơ bản là cậu sẽ có thể nói chuyện bình thường với người khác. Nó giống như kiểu quà cho người mới vậy.”
“Vậy sao..."
“Nhanh lên nào, nói cho ta điều ước của cậu đi.”
"Kể cả khi ngài có nói như vậy thì...Tôi đã nằm trên giường bệnh một thời gian rất dài rồi vậy nên tôi rất vui vì mình lại có thể đi lại được . Điều ước mà tôi mong muốn nhất đã trở thành sự thực rồi...”
"Vậy thì. Có điều gì mà cậu muốn làm hay không? Điểm đến của cậu là một thế giới của kiếm và phép thuật giống như trong game vậy. Cậu có muốn trở thành một mạo hiểm giả vĩ đại nhất? Hay cậu muốn trở thành một Ma Đạo Sư với những kĩ năng hiếm có? Hay là cậu muốn trở thành 1 vị vua tại 1 nơi nào đó cũng không thành vấn đề.”
"Ahaha, không đâu. Bất kể là cái nào thì chúng cũng đều là hơi quá khó khăn so với tôi...Đúng rồi ! Một điều mà tôi muốn làm với cơ thể mới của mình."
“Cậu nghĩ ra rồi sao ! Nói ra xem nào.”
"Đó chính là làm nông."
"..."
“Khi mà tôi vẫn còn là 1 đứa nhóc, tôi nhớ rằng mình luôn mang một chiếc cuốc khi ở nông trại huấn luyện. Không biết vì sao mà tôi cảm thấy thích thú với nó . Cho nên tôi muốn thử làm nông một chút."
“Vậy sao? Làm nông sao ..."
“Không được sao ?"
“Không phải là không được. Mặc dù không phải là không được, nhưng điều ước này không còn nằm trong quản lý của ta nữa. Đợi ta 1 chút nhé.”
“Vâng."
Trong khi đợi, Kami-sama lấy ra một thứ giống như 1 chiếc điện thoại cũ ra trước mặt tôi và gọi 1 ai đấy.
Mặc dù tôi có thể nghe thấy ông ấy nói gì nhưng mà tôi không hiểu nghĩa của chúng.
Ngài ấy đang nói 1 ngôn ngữ khác sao ?
Chỉ thấy rất rõ ràng là phía đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng kích động và thích thú.
“Để cậu phải đợi rồi. Ta sẽ cho cậu thứ này.”
Nói xong, ngài ấy đưa cho tôi một chiếc cuốc.
Phần cán của nó làm bằng gỗ, chỉ có phần lưỡi là được làm bởi sắt.
“Đây là Nông Cụ Vạn Năng."
“Vạn Năng ? Tôi nghĩ rằng chiếc cuốc này đúng là tuyệt vời nhưng mà nông cụ nói vạn năng có phải là hơi quá hay không ?"
“Mặc dù bây giờ bởi vì sự tưởng tượng của cậu mà nó biến thành cái cuốc nhưng có thể dựa theo công dụng mà thay đổi hình dáng của nó."
“Biến hình ?"
“Đúng vậy, chẳng hạn hãy nghĩ nó rằng một chiếc liềm...Nó sẽ trở thành 1 chiếc liềm. Nó cũng có thể tự do biến hình thành những thứ khác như 1 chiếc cưa, búa, xà beng, xẻng..."
“Ồ ồ ồ . "
"Hơn nữa, nó chỉ dành riêng cho cậu. Nó sẽ luôn bên cậu. Kể cả khi cậu ném nó đi, nó cũng sẽ quay trở lại.”
"Tính năng cao siêu đến như vậy !"
"Hơn nữa, cậu có thể cất nó trong cơ thể của mình vì thế cậu không cần phải lo về chỗ cất. Cậu có thể cất và lấy ra bất cứ lúc nào. Thử đi.”
Như được bảo, tôi cất nó vào trong cơ thể của mình rồi thử lấy nó ra.”
"Tuyệt vời quá!”
“Hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé.”
"Vâng tôi sẽ trân trọng nó thật tốt.”
“...Có lẽ đã đến lúc rồi. Cậu đã sẵn sàng chưa?”
“Được rồi. Vô cùng cảm ơn ngài về tất cả mọi thứ.”
“Umu, giữ sức khỏe nhé.”
Trong khi nghe những từ đó, tôi cảm thấy cơ thể mình như bị tan chảy ra vậy.
Và lúc tôi chú ý đến xung quanh thì tôi đã đứng ở trong một khu rừng rồi.
...
Tôi kiểm tra cơ thể mình.
Cơ thể mình...Mình có thể di chuyển một cách tự do rồi này.
Không hề có một cảm giác đau đớn gì cả.
Một cơ thể vô cùng khỏe mạnh.
Mặc dù ở đây không có gương, tôi biết rằng mình đã trẻ ra thông qua nhìn chân và tay của mình.
Dưới 20 chăng?
Không đúng, hơn 10 tuổi sao ?
Nói tóm lại,cũng không sao cả.
Quần áo...Mình đang mặc bộ quần áo mà mình cảm thấy không hề quen chút nào.
Nó giống như quần áo của dân làng trong mấy tựa game Fantasy vậy
Quần lót là...Quần đùi được buộc bằng dây
Dù sao thì thật là tốt khi không phải mặc áo liệm mà.
Tôi tự hỏi thứ này có bao gồm trong quà cho người mới mà Kami-sama nói không nhỉ ?
Tiếp theo, tôi lôi Nông Cụ Vạn Năng của mình ra xem một chút.
Một chiếc cuốc xuất hiện trên tay tôi
Cảm ơn ngài,Kami-sama
Nhắc đến mới nhớ, tôi còn không biết tên của ngài ấy.
Tôi không biết mình cần cầu nguyện cho ai cả.
Mà dù sao thì lòng biết ơn mới là thứ quan trọng.
Bây giờ thì.
Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh.
Đây là 1 khu rừng.
Cho dù nhìn trước hay sau trái hay phải thì tôi chỉ thấy 1 rừng cây.
...
Địa điểm dịch chuyển...Mặc dù mong muốn của tôi đúng là nơi ít người nhưng nơi này là nơi mà ngay cả người cũng không có.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!