Chương 02: Một thế giới khác


Chương 02: Một thế giới khác
Giờ thì.
Mình nên làm gì bây giờ?
Mặc dù mình đã trở nên khoẻ mạnh, nhưng mà nếu mà tình hình này cứ tiếp diễn thì mình sớm muộn cũng sẽ chết thôi.
Đầu tiên là nước rồi đến đồ ăn.
Sau đó sẽ là chỗ ngủ.
Đây là những điều thiết yếu để sinh tồn ngoài thiên nhiên 
Nói tóm lại,trước tiên bây giờ mình cần phải đi tìm nguồn nước đã.
Mặc dù tôi rất muốn di chuyển nhưng mà những cái cây này đang ngáng đường của tôi.
Không đúng, mình có thể di chuyển nhưng mà mình không thể nhìn thấy được đằng xa bởi vì có quá nhiều cây che mất tầm nhìn.
Tình hình là rừng cây này quá rậm rạp.
Đường kính của thân cây xấp xỉ 1m lận.
Và tôi có cảm giác rằng điều đó áp dụng cho cả rừng cây này.
Chỗ mà tôi đang đứng hiện giờ là một khu đất thoáng đãng vì lí do nào đó, nhưng mà nó vẫn không đủ để nhìn ra xa.
Có lẽ tôi sẽ bị lạc nếu như tôi đi ra khỏi chỗ này.
Mà, tôi cũng không thể quay lại đây kể cả khi tôi bị lạc...
Đúng là rắc rối mà.
Nói tóm lại,tìm nước trước.
Nếu như tôi không đi tìm nguồn nước bây giờ thì tôi sẽ chết.
Bây giờ thì...Mình sẽ cố tin tưởng vào thính giác của mình vậy.
Có tiếng nước chảy xung quanh đây không vậy ?
...
Vô dụng rồi.
Tôi chi có thể nghe được tiếng gió với tiếng kêu của thú hoang, và tiếng của nó nghe có vẻ nguy hiểm.
Và hơn nữa, tiếng kêu của nó nghe giống như là tiếng hét vậy.
Điều đó có nghĩa là...Một con thú đang tấn công một con thú khác.
Thở sâu.
Nói tóm lại,trong thời gian này thì mình cần phải bước lên phía trước.
Tôi cảm thấy một cảm giác khủng khiếp
Đó là khi tôi bước đi trên mặt đất
Khu đất thoáng đãng đó không giống như là một khu đất bình thường mà tôi biết.
Làm sao mà cây lại có thể mọc được trên nền đất cứng như thế này?
Không phải là rất cứng,ma là cực kỳ cứng.
Cứng quá mức.
Mặt đất ở đây cứng đến mức nó giống như là bề mặt của 1 tảng đá vậy.
Không ngờ rằng rễ của những cái cây kia và cỏ dài có thể đâm xuyên qua nền đất này được.
Sức sống của cây cỏ nơi đây đúng là ấn tượng thật.
Tuy nhiên, nền đất cứng như thế này đúng là tệ thật.
Mình không biết thể trạng bây giờ của cơ thể mới này của mình ra sao nhưng mà mình sẽ bị đau chân nếu như đi trên nền đất cứng như thế này.
Cái độ cứng này của mặt đất đúng là bất ngờ mà.
Và còn 1 điều nữa.Mình có thể trồng trọt được trên mặt đất như thế này hay không.
Cũng có thể rằng khu rừng này có vài chỗ cứng như thế này còn những chỗ khác thì bình thường.
...
Tôi biến cái công Nông Cụ Vặn Năng của mình thành một chiếc cuốc và thử cuốc vài đường.
*Răng rắc*
Thàng công rồi.
Lưỡi của chiếc cuốc đâm xuyên sâu xuống mặt đất mà không có vấn đề gì cả.
Tôi lặp lại điều đó vài lần.
*Răng rắc răng rắc răng rắc...*
Mặt đất trở thành đất cày một cách dễ dàng.
Ồ ồ ~ 
Điều này đúng là vui thật đó.
*Răng rắc Răng rắc Răng rắc Răng rắc Răng rắc Răng rắc ...A*
Đột nhiên cảm thấy không ổn.
Tôi hơi quá đắc ý nên một chiếc rễ cây dày nằm trên đường cuốc của tôi và tôi đã cuốc vào phải nó.
Mặc dù tôi chuẩn bị cho cơn chấn động vào tay của mình nhưng mà nó không hề xuất hiện.
Không chỉ như vậy,cảm giác truyền tới vẫn là hai tiếng *Răng rắc*.
Nhìn vào chỗ đó, tôi nhận thấy chiếc rễ đã bị cắt ra.
Phần rễ chạm vào chiếc cuốc đã bị biến thành mùn cưa.
Không đúng, không phải mùn cưa, nhưng mà là đất sao ?
Nhìn vào nó thì, tôi có cảm giác nó sẽ trở thành phân bón tốt đấy.
Để xem nào...
Tôi tiếp tục vung chiếc cuốc của mình.
Chiếc rễ của cái cây to ấy hoàn toàn hòa vào mặt đất, thứ duy nhất còn lại là đất tơi xốp vừa được cày lên.
Ồ ồ.
Và ngạc nhiên hơn nữa, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào cả.
Chẳng lẽ khi tôi sử dụng Nông Cụ Vạn Năng này thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi sao ?
Không hổ là công cụ do Kami-sama ban tặng.
Một ý tưởng lướt qua đầu của tôi
Nếu như mình vừa di chuyển vừa cày đất thì không phải là cũng không cảm thấy mệt mỏi sao ? 
...
Tôi thử làm điều đó.
Mình đã đoán đúng.
Cảm ơn ngài,Kami-sama.
Bởi vì không hề có đồ ăn hay là nước uống ở nơi tôi được dịch chuyển đến, tôi nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bỏ qua việc đó nhưng mà ngài ấy đã chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo.
Tôi tiếp tục cày đất trong khi cảm ơn ngài ấy một lần nữa.
Dù sao thì, tôi cần tìm ra 1 nơi mà tôi có thể tìm thấy được nước uống bây giờ.
Bởi vì tôi vừa cày đất vừa tiến lên phía trước, vậy nên tốc độ của tôi khá là chậm.
Hơn nữa, tôi cũng nghĩ về chiều rộng mà tôi nên cuốc. Nơi mà tôi đang cuốc cũng khá là bằng phẳng nên tôi nghĩ rằng chiều rộng nên vào khoảng 5m để có thể dễ nhìn thấy, tôi cũng có thể cuốc mà không ngại cây cối, ý tôi là rễ cây.
Vì thế, tôi tiến lên phía trước khoảng 50m trong vòng 1 giờ.
Không phải điều này hơi tệ sao ?
Tôi không biết thời gian hiện tại như thế nào, nhưng mà tôi nên làm gì khi mà mặt trời lặn?
Tôi không cảm thấy mệt đúng là một điều tốt nhưng mà tôi có nên lo về tầm nhìn của mình mới phải .
Không đúng,không đúng, tầm nhìn là rất quan trọng bởi vì mấy con thú có thể chạy ra khỏi từ khu rừng.Tầm nhìn cũng là chuyện rất quan trọng.
Mou...
Kami-sama ơi,làm ơn giúp con!
Mặc dù nghĩ như vậy,bỗng nhiên dựa dẫm vào người khác là vô dụng.
...
Tôi nhìn vào Nông Cụ Vạn Năng trong tay của tôi.
Bây giờ nó đang có hình dạng của một chiếc cuốc.
Nó có công dụng biến nơi nó cuốc thành đất tơi xốp.
Mà nhắc mới nhớ thì, ngài ấy nói nó còn có những hình dáng khác mà nhỉ.
Ví dụ như là...Cưa.
Nông Cụ Vạn Năng của tôi biến thành 1 cái cưa vì thế tôi thử nó vào 1 cái cây gần đấy.
Không đúng, cưa không phải là thứ dùng để chặt cây.
Tôi biến Nông Cụ Vạn Năng thành một chiếc rìu và vung nó vào cái cây gần tôi.
Tôi cắt cái cây như cắt đậu phụ vậy.
Ồ ồ .
Hơn nữa, không như cái cuốc, cái cây không bị biến thành cái gì khác.
Tôi nghĩ vậy trong khi nhìn vào cái cây vừa bị đốn.
Thứ mà bây giờ tôi cần làm không phải là tìm nguồn nước mà điều tôi cần làm là tận dụng Nông Cụ Vạn Năng này mới đúng.
Chẳng hạn...
Tôi biến Nông Cụ Vạn Năng thành một cái khoan rồi tôi ấn nó vào một cái thân cây rộng khoảng 10m của một cái cây khổng lồ
Cái khoan đâm thủng thân của cái cây khổng lồ đó.
Trong vòng 5 phút, tôi tạo ra một hình vuông 4m,không gian bên trong rộng 1m và cao 2m
Bởi vì bên trong là vỏ cây, tôi biến Nông Cụ Vạn Năng thành một cái dũa.
Chà xát nó vào vỏ vây 1 lần cũng đủ để nó trở nên phẳng hơn.
Tôi ném hết những mảnh gỗ nhỏ ra ngoài bởi vì tôi thấy chỗ này bây giờ trông giống như một cái tổ sóc khổng lồ vậy, với điều này, tôi biến nơi này thành một nơi dùng để ngủ
Tiếp theo, nước...
Tôi biến Nông Cụ Vạn Năng thành 1 chiếc xẻng và đào xuống mặt đất.
Thay vì tìm một dòng sông, tôi đào một chiếc giếng.
Nếu như bạn nghĩ rằng tìm một dòng sông sẽ tốt hơn bởi vì đào giếng sẽ tốn rất nhiều công sức nhưng mà trong trường hợp của tôi thì, tôi có Nông Cụ Vạn Năng.
Tôi có thể đào rất nhanh.
*Răng rắc răng rắc*
Đào đào đào.
Đào thẳng xuống
...
Sau khi tôi đào được khoảng 5m, tôi đã không thể bỏ đất ra khỏi hố được nữa.
Sau đó tôi suy nghĩ tìm ra cách để từ trong hố đi ra ngoài.
Xem ra tôi cần phải đào chéo xuống để có thể chuyển đống đất ra được
Đợi đã,khoan đã,khoan đã.
Tôi có thể đào từ dưới lên trên.
Nhưng mà còn Ôxy thì sao?
Thật nguy hiểm, mình có thể chết.
Tôi hoảng hốt và đào chiếc hố theo đường chéo để thoát ra
Nghĩ lại.
Tiếp theo, tôi đào trong khi nghĩ về lối để cho Ôxy lưu thông vào được
Đơn giản, đào dốc
Thỉnh thoảng tôi đào lỗ thông hơi để bảo toàn lượng Ôxy.
Chỉ cần có thể khiến không khí lưu thông là được rồi.
Điều này khá lá khác từ tưởng tượng của tôi về 1 cái giếng nhưng mà không có vấn đề gì nếu như tôi cứ đào như thế này xuống đáy.
Nước bắt đầu chảy ra từ độ sâu xấp xỉ 10m.
Được rồi.
Trúng đích.
Hơn nữa, do mặt đất rất cứng, nước chảy ra từ thành hố như nước suối và bắt đầu tích trữ dần dần từ đáy hố.
Mình có thể uống nó không... ?
Không có lựa chọn nào khác ngoài uống nó cả.
Trong thời điểm hiện tại thì tôi sẽ không uống nó ngay lập tức mà tôi sẽ để nó như thế một lúc.
Bởi vì tôi sử dụng Nông Cụ Vạn Năng, tôi chưa cảm thấy khát. Mặc dù nơi này là đất cứng nhưng nước chảy ra vẫn còn bẩn bởi vì tôi vừa đào nó ra.
Với điều này, tôi đã có chỗ ngủ và mặc dù chưa chắc chắn, tôi đã có nguồn nước riêng cho mình.
Bây giờ, lại tới thức ăn sao...
Tôi có nên ngắm đến chỗ tiếng của con thú mà tôi nghe trong khu rừng không?
Không thể nào,không thể nào.
Tôi chưa bao giờ đi săn cả.
Và hơn nữa, mặt trời cũng đã chuẩn bị lặn rồi.
Tệ thật !
Tôi quên mất lửa.
Làm sao tôi có thể tạo lửa được bây giờ?
Cọ sát gỗ với nhau?
Với một kẻ nghiệp dư như tôi, nó không ổn.
Nông Cụ Vạn Năng biến đổi...Nguồn sáng  ?
Đèn pin,đèn điện...Không được.
Nó không hề biến đổi.
Mặc dù gọi là Nông Cụ Vạn Năng nhưng đúng như tên gọi của nó và nó chỉ biến đổi thành nông cụ mà thôi.
Trên thực tế,cho dù hỏi mũi khoan với cái dũa có phải là nông cụ là hay không,câu trả lời cũng là không phải nhỉ.
Nhưng mà nó có thể biến đổi.
Nó cũng có thể biến thành cái kéo và thìa.
Tuy nhiên, tôi tưởng tượng ra một cái cưa máy để chặt cây nhưng mà nó hoàn toàn vô ích.
Máy phát điện và máy cắt cỏ đều không được.
Những thứ liên quan đến máy móc là không được... Với điều này thì tôi nghĩ rằng công cụ chỉ có vài phần là ổn cả
Vậy thì, một công cụ tạo ra lửa
...
Kính lúp!
Thành công rồi !
Mình có thể tạo ra lửa với thứ này!
Trước khi trời tối.
...
Tôi từ bỏ và bò vào cái gốc cây mà tôi tạo ta. Tôi làm một nơi để ngủ và quyết định biến cái Nông Cụ Vạn Năng của tôi thành 1 con dao nhỏ để làm đồ vật cho tới khi trời sáng.
Nói tóm lại,đầu tiên là cốc,đĩa và khay.
Tiếp theo là dao,dĩa và đũa.
Tôi dùng cái cây mà tôi vừa chặt lúc trước để làm nguyên liệu.
Trong khi sử dụng Nông Cụ Vạn Năng thì tôi không hề cảm thấy khát, hay là đói, tôi còn chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa.
Tuy nhiên, bởi vì không có lửa tôi làm chúng dưới ánh trăng.
Đây quả đúng là một thế giới khác .
Có tận 2 mặt trăng ở trên bầu trời.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!