Chương 172: Thần thổ Ilda, mở đầu cuộc xâm lược


Chương 172: Thần thổ Ilda, mở đầu cuộc xâm lược

Vẫn là tôi, Dariel đây…

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi lại chỉ biết chơi dài ở Tổng hội mà không có việc gì làm.

-Là thật sao?

-KHông thể tin được.

-Onee-chan thực sự là vợ của Dariel-san sao?

Hôm nay chúng tôi có khách.

Là ba anh em của Marika.

-Nói vậy là con trai của Anh hùng vĩ đại nhất lại chính là em rể của anh sao? Không thể tin được.

-Anh ấy chẳng liên quan gì tới mấy người hết.

Một lời phản pháo không chút thương tiếc đến từ Marika.

-Các người đã rời bỏ làng Rakus, cũng tức là không còn liên quan gì tới làng, tới tôi hay chồng tôi nữa.

-Onee-chan…chị đừng nói vậy mà…

Liệu tôi có quá vô tâm không khi nghĩ rằng “Marika vẫn như thường lệ”?

-Kyaaa….Em bé dễ thương quá đi…

Không chỉ tỏ ra khó xử với Marika, ba người họ cũng lập tức trở nên bấn loạn khi đối diện với sự dễ thương của Gran.

Và Gran thì vẫn là Gran, thằng bé đang háo hức xoa nắn bộ ngực người dì chưa từng gặp mặt của mình.

-Em đã trở thành dì trước cả khi nhận ra điều đó. Cứ tưởng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì hai ông anh này không biết bao giờ mới lấy được vợ…

-Con bé này…

Những người phụ nữ trong gia đình này đều phũ phàng như thường lệ.

-Mẹ đã nói với tôi rằng dù có là người thân trong gia đình đi nữa, nếu cách mặt nhau quá nhiều ngày, rồi ai cũng sẽ trở thành người lạ.

Một cách cư xử xứng đáng với những người đã bỏ quê hương của mình mà đi trong lúc khó khăn nhất.

Giờ thì tôi có thể khẳng định được cách đối xử đó là do di truyền.

Mà khoan, kì thi đã kết thúc rồi mà, sao ba người này vẫn còn ở đây nhỉ?

-Thành thực xin lỗi, bọn anh đã cư xử quá thô lỗ, vì thế nên…

-Đáng lẽ ra chúng em đã có thể trở thành một Mạo hiểm giả hạng A và trở về quê hương trong vinh quang, nhưng rốt cuộc thì cả ba đã thất bại. Không biết khi nào mới có thể…

Đúng thế, và tôi là người đã đánh rớt họ.

Nhưng họ cũng được đánh giá khá cao trong số những người rớt, nên tôi đoán là nếu tiếp tục cố gắng, năm sau họ nhất định sẽ vượt qua.

Vì không có gì để làm, nên tôi nghĩ cũng chẳng mất gì nếu giúp họ tiến bộ hơn một chút.

-Dariel-sama…Dariel-sama!!

Đột nhiên có tiếng gọi.

Một người có vẻ là nhân viên của Tổng hội hớt hải chạy tới chỗ tôi.

-Tổng hội cho mời Dariel-sama tới ngay lập tức.

-Có chuyện gì vậy?

Từ vẻ vội vã của anh ta, tôi đã lờ mờ đoán ra rằng sẽ có rắc rối đang chờ mình.

-Được, đi ngay thôi.

=========

Dù có hơi lo lắng khi để Gran và Marika ở nhà, nhưng nếu có ba anh em của cô ấy ở đây thì chắc là không vấn đề gì.

Nghĩ vậy, tôi bước vào trong phòng họp của Hội đồng tổng hội, điều đầu tiên tôi cảm thấy được là không khí xung quanh vô cùng u ám và lo lắng.

Không chỉ có những thành viên hội đồng, ở đó đã có cả Arant và Reidi, vì thế tôi đoán đây sẽ là một trường hợp vô cùng nghiêm trọng.

-Dariel đã tới rồi, chúng ta vào thẳng chuyện chính đi.

Chủ tịch cũng tỏ ra vô cùng nóng ruột, điều tôi chưa từng thấy ở ông ấy.

-Một con quỷ đang bắt đầu tấn công xâm lược lãnh thổ của loài người chúng ta.

-Không thể nào??

Tôi là người đầu tiên phản ứng khi nghe điều ấy.

Bởi đơn giả là nó không thể.

-Ý ngài là một cuộc xâm lược của lũ quỷ? Không thể nào? Sao lũ quỷ có thể tấn công vào lúc này chứ?

Tộc quỷ tấn công sao?

Chuyện đó sao có thể chứ?

Con người liên tục cử Anh hùng tới với mục tiêu hạ bệ Quỷ vương và tộc Quỷ luôn ra sức ngăn cản.

Nhưng phe quỷ chỉ ngăn cản, chứ chưa bao giờ tấn công.

Không xâm lược, đó là một điều giống như luật bất thành văn với Quân đoàn Quỷ.

-Chuyện đó thì có gì lạ? Lũ quỷ vốn dĩ là kẻ thù của chúng ta mà?

Không giống như tôi, người hiểu rõ nội tình của phe quỷ, những người còn lại nhìn tôi với ánh mắt khỏi hiểu.

-Ta cũng không thể tin được khi nghe tin đó, nhưng nó có vẻ là sự thật.

Chủ tịch nghiêm giọng.

-Kẻ tấn công đó chỉ có một, và hắn tự xưng là “Thần thổ” Ilda, một trong Tứ đại Thiên vương.

-Thần Thổ? Ilda?

Cái tên đó là sao?

-Những Bang hội địa phương ở khu vực mà hắn đi qua đã cử Mạo hiểm giả tới ngăn cản nhưng đều bị tiêu diệt gần như ngay lập tức, bất kể trình độ và số lượng.

-Do đó Tổng hội đã quyết định huy động tất cả Mạo hiểm giả từ hạng A trở lên và cả Anh hùng để ngăn chặn hắn.

Nếu đối phương là một con quỷ, việc huy động tới Anh hùng chính là giải pháp hoàn hảo nhất.

Nhưng trước đó, tại sao kẻ địch lại chỉ có một, lại còn là một danh xưng khiến tôi chú ý: “Thần thổ Ilda”.

-Khoan đã, có một chuyện tôi muốn xác nhận lại.

-Hm?

-Kẻ đó thực sự tự xưng là “Thần thổ” Ilda sao?

Trước câu hỏi của tôi, Hội đồng điều hành lập tức trở nên xôn xao.

-Đúng thế, có gì lạ sao?

-Không phải theo thông tin chúng ta có được, Thổ thiên vương của Tứ đại thiên vương hiện tại là “Tịnh địa Vương” Doroye, một nữ quỷ trẻ tuổi sao?

-Nghe nói cô ta cũng rất đẹp nữa.

-Ông biết vụ đó luôn sao?

-Tôi có nghe nói.

-Vậy là mọi người đều biết, nhưng kẻ đang xâm lược chúng ta là một kẻ hoàn toàn khác. Liệu có phải cô ta đã bị thay thế và kẻ kia chính là Tân Thổ thiên vương?

Mới đầu tôi cũng nghĩ là như vậy.

Bởi cũng khá lâu rồi tôi chưa hỏi han về tình hình của quân đoàn Quỷ, Mặc dù khá thường xuyên gặp Rizett và Zebiantes, nhưng hỏi chuyện họ về những vấn đề của tộc Quỷ không phải là điều nên làm.

Và ngay lúc này, một cái tên hoàn toàn khác chứ không phải Doroye đang tổ chức xâm lược, hẳn là ai cũng sẽ đoán rằng đó là kẻ thay thế cô ấy.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, cái tên kia lại không xa lạ gì với tôi, thậm chí còn vô cùng nổi tiếng trong lịch sử.

-“Thần thổ” Ilda, là tên của một kẻ đã tồn tại 700 năm về trước.

-Cái gì???

-Nếu tôi không nhầm, kẻ mà chúng ta đang đối mặt chính là một trong những Thiên vương mạnh nhất trong lịch sử loài quỷ.

Khi còn sống, kẻ tên Ilda đó đã từng tàn sát hơn 200 Anh hùng loài người.

Ông ta cũng chính là kẻ đã đánh chiếm lại và cải tạo pháo đài Raspada trở thành một công trình bất khả xâm phạm của phe Quỷ trong một thời gian dài.

-Đó là một con quỷ vô cùng nổi tiếng trong lịch sử loài quỷ. Về sức mạnh mà nói, ông ta có thể được sánh ngang với những kẻ mạnh nhất đương thời như Arant hay Granbaza của phe quỷ.

-Dariel-san, cậu biết cả về lịch sử của loài quỷ sao? Không…chờ đã…

Hội đồng dường như cũng đã nhận ra điều bất thường.

Dĩ nhiên là vậy rồi.

-Không phải Ilda là nhân vật đã tồn tại từ 700 năm trước sao? Tại sao đến giờ hắn vẫn còn tồn tại trên thế giới này?

-Đúng thế, ta chưa từng nghe về chuyện loài quỷ có tuổi thọ cao như vậy.

-Tại sao cậu lại biết về Granbaza?

Tôi cũng đang chưa hiểu điều ấy đây.

-Lẽ nào là do tên ngốc nào đó giả danh Ilda để tuyên chiến? Khả năng đó nghe có vẻ hợp lý hơn.

Dù có là vậy thì đó vẫn là một hành động quá liều lĩnh.

Nếu bị phe quỷ biết được, hắn có thể bị xử tử vì tội bất kính khi không chỉ mạo danh mà còn tổ chức xâm lược phe con người dưới danh nghĩa quân đoàn Quỷ.

Kẻ nào đó thực sự đang làm vậy chẳng khác gì một tên ngốc.

Nhưng bí ẩn này sẽ chẳng thể nào được giải đáp nếu tôi cứ đứng ở đây.

-Chủ tịch, hãy để tôi đến đó.

Không có lựa chọn nào khác, phải trực tiếp gặp mặt hắn.

-Tôi muốn xem kẻ giả danh Thần thổ Ilda kia thực ra là ai, và mục đích hắn làm như vậy là để làm gì.

-Tốt lắm. Ta gọi cháu tới đây cũng là vì điều ấy. Với sức mạnh được thừa hưởng từ Anh hùng Arant, việc đánh bại hắn chắc sẽ không phải vấn đề với cháu.

Khi mà tôi đang nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như mình dự đoán thì..

-Xin chờ một chút!

Reidi là người lên tiếng cắt ngang.

-Xin hãy để chuyện này cho tôi. Kẻ đó, hắn tự xưng là một trong Tứ thiên vương. Đánh bại Tứ thiên vương của loài Quỷ chẳng phải chính là nhiệm vụ của Anh hùng sao?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!