Chương 28: Cậu là kẻ thù của chúng tôi!!


Chương 28: Cậu là kẻ thù của chúng tôi!!
Đã một tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu khóa huấn luyện ăn đánh của Yuudo-sensei, bởi vì có ma pháp hồi phục cho nên trên mặt chúng tôi không để lại vết thương nào cả.
Hiện nay vẫn chưa có ai thật sự né được đòn tấn công của Yuudo-sensei nhưng mọi người cũng thực sự cảm nhận được mình đang phát triển.
"Được rồi, chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện kiểu khác kể từ ngày hôm nay!! Nội dung tuàn này là tiếp nhận nhiệm vụ từ công hội!!"
"Công hội sao...?"
"Đúng vậy, tôi muốn mọi người đánh bại các loại ma vật như Goblin chẳng hạn. Các bạn có thể đi một mình hay tổ đội và chi cần đánh bại ma vật là được."
...Vì vậy chúng tôi đi đến công hội.
"Nest-san, chào buổi sáng ha!"
Vào khoảnh khắc tôi tiến vào công hội, Asah-san bước lại gần và chào tôi giống như mọi khi.
"Ano, lớp học của mạo hiểm giả đã kết thúc rồi sao?"
"Không, bài học tuần này của chúng tôi là tiếp nhận nhiệm vụ từ công hội..."
" " "..." " "
Nhóm bạn trong lớp tôi, lúc trước còn trò chuyện vui vẻ đều đã im lặng và nhìn chằm chằm sang sau khi thấy chúng tôi trò chuyện một cách hòa hợp.
"Vậy thì anh hãy quyết định nhiệm vụ muốn nhận và đến lấy đi."
Asha-san quay trở lại bàn tiếp tân khi cô ấy nói xong. Tôi cảm nhận được ánh mắt đâm tới từ phía sau và nơm nớp lo sợ quay đầu đi.
"Tôi ấy, ban đầu muốn lập tổ đội với câu nhưng có lẽ bây giờ bỏ đi."
" " "Tôi cũng vậy." " "
Quả nhiên là biến thành như vậy.
"Này, mối quan hệ của chúng tôi cũng không phải là loại đó đâu. Bởi vì đủ loại chuyện đều phải làm phiền cô ấy cho nên tôi cũng không tránh được vì chuyện đó là công việc mà."
Hơn nữa, tôi lại còn tạo ra ấn tượng rất xấu lúc vừa mới gặp nữa...
"Vậy, vậy sao... Vậy thì được, chúng ta vẫn là đồng đội tốt mà!"
"Đúng, thế đó."
Có vẻ như là lời thuyết phục của tôi đã có tác dụng và ánh mắt thù địch của bọn họ đã giảm bớt rất nhiều mà lập tổ đội cùng tôi.
"À, tên này thường xuyên được ba cô gái vây quanh nữa, mà còn là mỹ nhân cả nữa."
" " " "Cậu là kẻ thù của chúng tôi!!" " " "
—— Đến phút cuối vẫn không có ai đứng về phía tôi cho nên tôi không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp nhận nhiệm vụ một mình...
Mặc dù biến thành hành động một mình nhưng tôi chẳng có thể làm gì khác để thay đổi cả vì vậy tôi đến bảng nhiệm vụ xem có nhiệm vụ ủy thác nào mà mình có thể nhận được không.
Trên bảng gắn đủ loại nhiệm vụ, từ 'Thu thập thảo dược' đến 'thảo phạt ma vật' hay thậm chí 'quét dọn đường phố' đều có.
Yêu cầu lần này là thảo phạt ma vật và những nhiệm vụ kia phải chờ ngày nào đó 'tâm huyết dâng trào' mới nhận.
Đối tượng cho việc thảo phạt ma vật bao gồm Goblin, Orc và Orge. Tôi đoán mình có thể một mình xử lý chúng và đám Goblin lần trước cũng bị tôi tiêu diệt hoàn toàn.
Nhưng mà tôi vẫn chưa từng nhìn thấy những ma vật khác và cũng chẳng biết chúng mạnh đến mức nào.
May thay là thảo phạt Goblin có thể làm ở xung quanh thị trấn và bây giờ lập tức xuất phát thì đến hoàng hôn là có thể hoàn thành.
Tôi gỡ tờ nhiệm vụ thảo phạt Goblin xuống và mang nó đến quầy của Asha-san.
"Eto... Tôi muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, xin nhờ."
"Hiểu rồi, nếu chỉ là Goblin thì chẳng là gì cả với Nest-san. Nhưng anh vẫn phải làm việc cẩn thận đó nhé."
Tôi nhận được lời khuyên chân thành của Asha-san khi cô ấy rời khỏi chỗ ngồi.
"Bởi vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của Nest-san cho nên tôi sẽ làm thẻ công hội cho anh."
"Thẻ công hội?"
"Đúng vậy. Mang tấm thẻ này là có thể chứng minh anh là một thành viên của công hội và anh cũng có thể coi nó như là thứ chứng minh thân phận mạo hiểm giả của mình. Vào lúc mua vũ khí hay phòng cụ, anh chỉ cần trình tấm thẻ này ra là có thể được giảm giá 9%."
"Ngộ nhỡ làm mất thì phải làm như thế nào?"
"Vậy thì thành thật xin lỗi, phải làm lần nữa. Làm lần đầu miễn phí nhưng sau đó làm lại cần phải nộp 200.000 EN làm tiền phí cho nên xin hãy giữ cẩn thận."
"Hiểu rồi. Vậy còn những quy định khác thì sao?"
"Còn một điều quan trọng nữa. Thỉnh thoảng sẽ được công hội triệu tập."
"Nói đến triệu tập..."
"Chẳng hạn giống như đội quân Goblin tấn công lúc trước thì anh sẽ được triệu tập để thành lập đội thảo phạt. Nhưng anh cần phải được công nhận có thực lực nhất định trước, nếu không thì anh sẽ không được triệu tập."
"Nhân tiện hỏi một chút, tôi từ chối tham gia có bị xử phạt gì không?"
"Không, không có ràng buộc đặc biệt nào ở phương diện này, bởi vì chẳng có lý do nào mà có thể ép buộc người khác hy sinh tính mạng... Nhưng vì mọi người đều thấy chuyện cứu giúp người khác là chuyện nên làm nên ai cũng hưởng ứng."
... Sau khi hỏi thêm vài câu nữa, tôi thuận lợi nhận được thẻ công hội.
.
.
.
.
Xung quanh tôi hiện giờ là xác của mấy con Goblin. 
Tôi đã giết rất nhiều Goblin trước kia nhưng theo lời Asha-san, 'làm vật chứng minh thảo phạt ma vật, anh phải đưa ra một bộ phận của đối tượng thảo phạt' vì vậy tôi dùng dao cắt tai Goblin làm bằng chứng thảo phạt Goblin.
"Ugh... Kinh quá."
Cánh tay tôi có thể tự động chém chết kẻ địch theo 'Phản Ứng' nhưng muốn cắt tai thì tôi muốn khống chế cánh tay cắt chúng bằng ý thức. Dù sao tay tôi chẳng có phản ứng gì đối với thứ chẳng phải là sinh vật sống cho nên đến phút cuối vẫn phải dựa vào bản thân.
Tôi mang túi chứa đầy tai quay về thị trấn trong khi hai tay dính đầy máu tươi của lũ Goblin.

    



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!