Chương 38 : Tôi sẽ làm bừa một chút 


Chương 38 : Tôi sẽ làm bừa một chút 
"Ế, chỉ có mỗi một mình cậu sao?"
Vào lúc đến nơi, Weiss đã có mặt sẵn ở điểm hẹn.
"À, hơi có chút chuyện. Nói không chừng người kia sẽ tới sau đó nhưng có lẽ hiện giờ sẽ không đến kịp."
Tôi tạm để lại tờ giấy ghi chú trước khi ra khỏi nhà nhưng có lẽ cô ấy cũng không để ý tới nó.
"Weiss, anh có biết tí gì về Orge không?"
"Maa, chỉ là những thông tin chung chung thôi."
"Vậy thì, Weiss hãy nói cho tôi biết về chúng, với lượng thông tin đó sẽ giúp ích tôi rất nhiều."
Với tình hình như thế, miễn là người biết nhiều hơn tôi là được.
"Hiểu rồi."
 "Vậy thì hãy nhanh chóng đến đó thôi."
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi thị trấn và lao tới nơi có mặt Orge. Với lý do thận trọng, tôi đã mặc lên bộ áo choàng đen.
"Thứ đó là cái gì thế?"
Weiss đặt câu hỏi như thể anh ta vừa thấy thứ gì đó kỳ lạ vậy. Nhớ lại thì tôi vẫn còn chưa giải thích rõ ràng về 'Thứ này' với anh ta.
"Đúng như anh đã biết, tôi không muốn bị mọi người biết về ma pháp hồi phục của mình. Để che giấu thân phận cho nên tôi đã mặc thêm thứ này lúc chiến đấu với đội quân ma vật nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà tôi đã được gọi là 'Đấng cứu thế áo choàng đen'. "
"... Cái này, không phải rất ngầu sao?"
"Kể cả khi nó rất phiền phức sao!?"
Đối với lần này thì tôi cũng tự biết thân biết phận. Tôi cũng tình cờ nghe thấy được cái danh hiệu bi thương đó lúc ở thị trấn và đặc biệt là lúc thực ra cái tên đó ám chỉ tôi...
Nhưng sự việc cho tới bây giờ cũng không thể làm gì khác được nữa.
Hơn nữa, chẳng biết tại sao mà mọi người không hề có chút cảm giác xa lạ với cái tên 'Đấng cứu thế áo choàng đen' chút nào mà thậm chí còn cho rằng nó khá ngầu. Thật đúng là suy nghĩ vô cùng tinh tế đến đáng sợ.
Mặc dù họ nên biết cái tên quỷ tha ma bắt nên xài để chỉ cái gì nếu nghĩ một cách bình thường...
Trong lúc lắng nghe thông tin về Orge, chúng tôi đã đến vị trí mục tiêu.
Trong đó có điều khiến tôi kinh ngạc chính là 'Orge' hình như là ma vật dạng hình người. Dĩ nhiên là chúng không thể bay được.
Dường như không hề liên quan đến cái thứ thứ mồm to cả, tại sao chúng lại được gọi là 'Orge' cơ chứ?
Những thông tin khác được ghi nhớ vào trong đầu tôi chính là Orge có sức mạnh vật lý khá cao.
Nói riêng về sức mạnh vật lý, thậm chí Orge còn trên cơ rồng, nếu trực tiếp ăn một đòn của nó thì tôi đoán mình sẽ ngủm trong nháy mắt.
"Haiz, chuyện cho tới bây giờ mới cảm thấy lo lắng."
Trong tầm mắt vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Orge, tôi chỉ sợ rằng nó sẽ tiến tới gần nơi này sớm thôi.
Nghĩ lại, Vua Goblin cũng không hẳn là một đối thủ đáng gờm và rồng thì mặc dù khá đáng sợ nhưng vẫn có thể chạy trốn.
Nhưng lần này lại không giống như vậy.
Đã biết được rằng đối thủ 'Mạnh', tôi chắc chắn sẽ đi bán muối nếu bất cẩn.
Hơn nữa, đây là một trận chiến 'Tuyệt đối không thể chạy trốn' ——
"Weiss, nếu như có ai đến bên này thì xin nhờ anh."
"Hiểu rồi."
Mọi người trong thị trấn hiện giờ vẫn còn chưa biết gì về việc Orge đang đến gần.
Nếu có ai rời khỏi thị trấn lúc chúng tôi đang chiến đấu, điều đó sẽ khiến tôi không thể tập trung vào cuộc chiến.
Nếu Weiss thấy có người đến, anh ta sẽ cảnh báo họ biết rằng nơi này có ma vật nguy hiểm và còn yêu cầu bọn họ giữ bí mật mà đừng nói ra ngoài.
Tôi cũng nói với anh ta, nếu cô gái có tên là Aura đến thì hãy nhờ cô ấy đưa ra hướng dẫn.
Trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen rất nhỏ đang di chuyển.
Tôi tập trung thị lực nhìn vào 'thứ đó'.
Bóng đen đó càng lúc càng lớn dần và nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy nó là một vật thể to lớn ra sao.
"...À, nghĩ lại thì mình vẫn còn chưa giải trừ khế ước nô lệ cho nhóm Aura."
"...? Nest-chi có nô lệ sao?"
"Ừm, thực ra lần này người kia vốn đi chung đến đây với tôi nhưng tôi nói rằng phòng trường hợp bất trắc cho nên định giải phóng bọn họ khỏi thân phận nô lệ nhưng nàng đã chạy đi đâu đó..."
Bây giờ suy nghĩ lại một chút về chuyện đó thì tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại khóc tỉ tê.
"Ế, người đó là Aura-chan đúng chứ. Có thật là Aura-chan muốn giải phóng khỏi thân phận nô lệ hay không? Mặc dù tôi không biết mối quan hệ giữa Nest-chi và cô ấy ra sao nhưng tôi đoán có lẽ chính là vì lý do như vậy nên cô ấy mới chạy đi vào lúc cậu nói ra những lời đó."
... Sự việc có khả năng là như thế sao?
Thật sự tồn tại nô lệ không muốn được giải phóng khỏi thân phận nô lệ sao?
Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng chỉ hy vọng mình được giải phóng ngay lập tức.
Tình hình rất khó nói khi chủ nhân là người tốt nhưng chủ nhân của Aura là tôi.
Mặc dù cô ấy có thể trò chuyện mà không e ngại với tôi ở một mức độ nào đó nhưng trên thực tế thì cũng chỉ có cái đó.
Mỗi ngày tôi đều kêu họ đi dạo phố với tôi hoặc nấu cơm.
Có chủ nhân như vậy, họ không muốn được giải phóng sao...
Cứ đà này, quả thật là không thể biết được nếu không hỏi trực tiếp Aura để xác nhận.
Thế nhưng tôi vẫn hy vọng có thể giải phóng họ khỏi thân phận nô lệ. Tôi đã suy nghĩ đến vấn đề này từ khi thấy cảnh tượng trước cửa thành lúc đến vương đô.
...Maa, phải nói chuyện với Aura mới được, bây giờ tôi buộc phải đánh bại con Orge trước mắt cái đã.
Lúc tôi chú ý, tôi nhận thấy từ cái bóng đen Orge hư hư thực thực mà nhận ra rõ ràng đó chính là 'Orge'.
"Vậy anh nên rời đi càng sớm càng tốt, Weiss."
"Hiểu rồi, cậu phải cận thận đó."
"Ừm. Tôi sẽ cố hết sức."
Lần này tôi chỉ được ủy thác ngăn cản con Orge nhưng tôi không cho rằng những con Orge khác sẽ bị giết chết nhanh chóng như vậy.
Nếu là như vậy, quả nhiên là tôi chỉ có thể không ngừng công kích nó cho đến khi nó dừng lại.
Mặc dù khiến cho Asha-san lo lắng là không tốt chút nào nhưng ngày hôm nay tôi sẽ hơi làm bừa một chút.
Để bảo vệ thị trấn ―――
Để bảo vệ mọi người trong thị trấn ―――
Hơn nữa, còn để có được cuộc trò chuyện với Aura nữa ―――
Tôi cất bước và chạy về phía con Orge trước mặt đang đến gần.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!