Chương 31: ...Thành thật xin lỗi


Chương 31: ...Thành thật xin lỗi
Chúng tôi tiếp tục đi mua sắm sau khi rời khỏi cửa hàng thực phẩm.
"Vậy thì điểm đến kế tiếp là 'vật phẩm' sao?"
"Ừm, vậy thì chúng ta phải mua vật phẩm nào?"
Mặc dù tôi cũng từng đến cửa hàng vật phẩm nhưng chẳng đặc biệt mua thứ gì ở đó cả.
"Thuốc hồi phục đó. Sẽ rất phiền toái vào lúc bị thương mà không có nó."
"Đúng vậy, tôi cũng định mua phòng sẵn mấy cái."
...Nhân tiện, ba người này vẫn chưa biết việc tôi có thể sử dụng ma pháp hồi phục.
"...Ano, tôi là trị liệu sư cho nên tôi nghĩ không mua cũng không sao đâu."
" " "Ế!?" " "
"Tôi xử lý công việc chữa trị ở công hội và bà chủ cửa hàng ban nãy cũng từng là khách hàng của tôi cho nên chúng ta mới được ưu đãi như thế."
"Hóa, hóa ra là như vậy, chẳng trách. Vừa là mạo hiểm giả, lại còn là một trị liệu sư nữa, cậu đúng là quá tuyệt vời ha."
"Cũng không hẳn... Vì vậy tôi nghĩ chúng ta không cần thuốc hồi phục đâu..."
Cho dù là bị thương, sẽ được chữa khỏi ngay lập tức khi có tôi ở đó.
"Nhưng mà, vẫn nên mua một ít thì tốt hơn."
Mặc dù là như vậy, Gale vẫn kiên trì muốn mua thuốc hồi phục.
"Nên cân nhắc đến tình huống bị thương trong khi Nest-san không thể sử dụng ma pháp hồi phục hay là tình huống bị tách khỏi đồng đội. Mỗi người vẫn cần phải chuẩn bị một ít để phòng ngừa vạn nhất."
Có lẽ là do trước kia tôi toàn một mình chiến đấu với Goblin cho nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như vậy.
Gale nói cũng đúng và quả thật là tôi cũng nên chuẩn bị một ít để đối phó với tình huống khẩn cấp.
Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn mua thuốc hồi phục theo đề nghị của Gale.
Nhưng mà, điều tôi không thể không nói chính là... Thuốc hồi phục, quá đắt luôn!!
"Thuốc hồi phục đắt đến như vậy sao?"
Một bình là 10.000 En và gấp 10 lần so với giá tiền chữa trị của tôi sao!
 "Ừm, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là nó cón rẻ hơn rất nhiều so với hàng bán ở vương đô... Đúng không, Nii-san?"
"Ừm, quả thật là rất rẻ."
"Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì nó rẻ như vậy!"
Cho dù 10.000 En được coi là rẻ thì cái giá ở vương đô rốt cuộc là đắt đến mức nào vậy!?
Phần thưởng cho nhiệm vụ thảo phạt Vua Goblin là 1 triệu En. Nó không phải là loại ma vật mà tân binh như chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại được mà đây là nhiệm vụ phải do mạo hiểm giả có kinh nghiệm xử lý nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào số lượng người để bù đắp.
Tính một cách đơn giản, mỗi người sẽ nhận được 250.000 En nếu hoàn thành nhiệm vụ. Trừ đi 50.000 từ việc mỗi người mua 5 bình thuốc hồi phục ban nãy thì chúng tôi còn lại khoảng 200.000 En tiền thưởng.
"...Thuốc hồi phục có hiệu quả rất tuyệt vời, phải không?"
Nếu là như vậy thì tôi cũng phần nào có thể hiểu được tại sao nó có cái giá này. Dù sao phép Hồi Phục Thuật thông thường chỉ có thể khiến vết thương khép lại và nói không chừng, thuốc hồi phục lại có hiệu quả tốt hơn nhiều. 
"Ế, tôi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ nghe nói qua rằng nó cũng tương tự như phép Hồi Phục Thuật ở trong ma pháp hồi phục mà thôi."
"Ồ, là như vậy sao... Nhân tiện hỏi một chút, chi phí cho chữa trị bằng ma pháp hồi phục mất bao nhiêu tiền?"
Nhân tiện nói một chút, phí điều trị bằng Hồi Phục Thuật của tôi thu có lẽ là khoảng 1000 En.
"Dựa theo giá trị trường ở vương đô, 'Hồi Phục Thuật' cần 10.000 En."
"Hồi Phục Thuật cần 10.000 En sao!!??"
Đợi chút, tôi mới nhận ra điều hết sức quan trọng ở trong này. Là giá của tôi chỉ bằng 1/10 so với giá của họ.
"Những thứ khác, 'Giải Độc' là 50.000 En, 'Hồi Phục Sinh Lực' là 10.000 En, 'Hồi Phục Thuật Cao Cấp' là khoảng 100.000 En."
"... 'Giải Độc' và 'Hồi Phục Sinh Lực' là cái gì vậy?"
Không may, ngoại trừ 'Hồi Phục Thuật' và 'Hồi Phục Thuật Cao Cấp' ra thì tôi chẳng biết cái nào cả.
"Ế, chẳng ai nói cho cậu biết lúc dạy ma pháp hồi phục sao...?"
"Không, không có. Là do tôi tự học, ha ha ha..."
"Vậy sao... Có thể dựa vào tự học mà nắm vững, bản thân Nest-san rất có thiên phú với ma pháp hồi phục mới có thể làm được như vậy."
Nếu như tôi thật sự có thiên phú mới có khả năng học được thì cũng xem như là số đỏ. Dù sao tôi nhìn một chút là có thể sử dụng được.
"Cho nên về 'Giải Độc' và 'Hồi Phục Sinh Lực' là —— "
... Cái quái gì thế.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhầm lẫn ——  Tôi còn tưởng rằng 'Hồi Phục Thuật' có hiệu quả với thương tích và bệnh tật.
Mặc dù đều là ma pháp hồi phục nhưng 'Hồi Phục Thuật' và 'Hồi Phục Thuật Cao Cấp' chỉ có tác dụng đối với vết thương. 'Giải Độc (Poison Heal)' thì chỉ có tác dụng đối với bệnh tật và trúng độc. 'Hồi Phục Sinh Lực (Refreshment)' chỉ có tác dụng giải trừ mệt mỏi và căng thẳng mà thôi.
Trong sự kiện ở lâu đài tại vương đô, tôi đã sử dụng 'Hồi Phục Thuật' chữa khỏi toàn bộ bệnh tật cho người hầu và dường như ngay cả mệt mỏi cũng bị loại bỏ.
Nói cách khác, trường hợp tôi sử dụng 'Hồi Phục Thuật' lại có hiệu quả như sử dụng cả 'Giải Độc' và 'Hồi Phục Sinh Lực' sao?
Cho dù phụ trợ thì hiệu quả cũng vượt quá mức bình thường rồi.
Khi đó che giấu danh tính là việc làm đúng đắn nhưng sau này chữa trị giúp người khác phải phân biệt thật cẩn thận để sử dụng mới được.
May mà bây giờ mình mới rõ ràng về chúng.
Có lẽ hành động về sau càng phải cẩn thận hơn một chút...
"Về những ma pháp hồi phục khác, hy vọng anh có thể nói cho tôi biết..."
"Thành thật xin lỗi, bởi vì nó không phải là chuyên môn của tôi cho nên tôi chỉ biết nhiều như vậy thôi... Thành thật xin lỗi vì không giúp gì thêm được cho cậu."
"Không, không! Anh đã giúp rất nhiều rồi."
Có lẽ vẫn còn những loại ma pháp hồi phục khác, nếu không cẩn thận và am hiểu về chúng thì nói không chừng sẽ lộ tẩy vào lúc nào đó.
Trở về sau chuyên đi này, có lẽ tôi phải xin Toru chỉ dạy một ít mới được...
Nhân tiện...
Ông chú mà tôi đã chữa trị lúc đó.
Chính ông chú ấy là nguyên nhân dẫn đến chi phí chữa trị của tôi lại đặc biệt rẻ như vậy...
Nhưng mà, có lẽ là do vậy cho nên khách mới tới rất nhiều.
Tôi không khỏi nghĩ rằng thuốc hồi phục của cửa hàng này lại ế nhiều như vậy vào lúc đang đi mua vật phẩm...
Có lẽ tôi có liên quan đến chuyện này...
...Thành thật xin lỗi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!