Chương 02: Trước khi nhận ra thì tôi đã lên tới level 106 rồi


Gyuun !, Gyuun!

Buwan!

Tuyệt vời, cái giường này!

Nó tăng tốc theo mong muốn của tôi, và di chuyển một cách tự do.

Ngay cả khi đó là một giấc mơ thì nó vẫn thật đáng sợ một cách vô lý. Hiện tại tôi đang di chuyển với vận tốc của một con tàu cao tốc, khoảng 100km/h và không có dấu hiệu nào của sự sống xung quanh.

Tuy nhiên khu rừng này khá rộng…

Tôi không thể thấy phía bên kia đường chân trời.

Không, khi tôi nheo mắt lại, ở phía xa xa kia hình như là một thành phố? CHắc thế…

Nó quá nhỏ nên tôi không thực sự biết.

Hãy thử bay đến thành phố …đó là những gì tôi vừa nghĩ đến, nhưng đột nhiên…

Một tiếng gầm có thể được nghe thấy từ trong rừng.

“C, cái gì ?!”

Khi tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, bằng cách nào đó, sau những bụi cây, tôi thấy một sinh vật nhìn giống như những con rồng trong các bức tranh tôi từng xem trên báo.

“Gyaoooon”

Đó là một tiếng gầm khủng khiếp.

Khi vừa phát hiện ra tôi, nó liền phun ra lửa.

Thế này tệ quá. Tôi phải trốn đã…Nghĩ là làm, tôi hạ dần độ cao và tốc độ của cái giường xuống sát đất

Fu. Với điều này, tôi sẽ không bị phát hiện.

Tuy nhiên, tôi muốn nhìn rõ con vật nhìn giống con rồng kia chút nữa.

Xét cho cùng, đây chỉ là một giấc mơ.

Ngay cả khi tôi bị nó dậm chân cho bẹp rúm thì cũng ổn thôi.

Vì vậy, tôi di chuyển giường từ từ và lặng lẽ để tới gần hơn.

Và rồi đáng ngạc nhiên, một em gái chiến đấu với con rồng

Mái tóc dài màu đỏ tung bay, và thanh kiếm đang cố chém vào con bò sát khổng lồ.

Tuy nhiên chỉ mình em ấy làm sao đấu lại con rồng khổng lồ kia chứ?

Khi tôi vừa nghĩ tới đó, một cột lửa dài ngoẵng từ con rồng kia phun ra thiêu cháy cả mặt đất

Rất nhanh,cô gái nhảy sang bên để né tránh, nhưng không thể cứ thế này mãi, cô ấy sẽ chết mất….

Ý tôi là, tôi đang gặp nguy hiểm và có thể không bỏ chạy được nếu con rồng nhận ra tôi.

Nhưng, để lại một cô gái một mình và bỏ chạy, nó không đáng mặt đàn ông tí nào.

Tôi sợ nhưng …… đây chỉ là một giấc mơ thôi mà…!

Nó thậm chí có thể làm cho một chiếc giường bay lên.

Thế thì chuyện tôi hạ gục một con rồng cũng đâu có gì kì lạ.

“Uoooooo!”

Tôi cứ thế mặc nguyên bộ pijama, nhảy xuống giường và chạy đến con rồng.

Iya, ngay cả khi ai đó từng miêu tả rằng rồng rất lớn.

Thứ trước mặt tôi bây giờ còn to hơn cả một tòa nhà ba tầng

Liệu tôi có nên từ bỏ cái ý định cứu mĩ nhân này không?

Trong khi đang nghĩ thế, tôi chợt thấy rất nhiều dòng chữ chạy lên trước mặt

【Bạn đã lên cấp 52】

【Bạn đã lên cấp 53】

【Bạn đã lên cấp 54】

【Bạn đã học Flare phalanx】

Các con số cứ thế tăng lên theo từng bước chạy

Tôi không thực sự hiểu nó là cái gì, nhưng bây giờ hạ gục con rồng mới ưu tiên hàng đầu.

Hỡi thế giới giấc mơ, hãy cho tôi sức mạnh!

Để cứu em gái kia trong một đấm 

【Bạn đã lên cấp 100】

【Bạn đã học được Cú đấm hủy diệt không gian】

Nắm đấm của tôi đánh trúng con rồng.

Vào lúc đó, một tiếng “Bùm” vang lên, và con rồng cứ thế bay đi như cái lá vàng, nó lăn lộn trong khi đè lên hàng đống cây cối trong rừng.

Aa, như mong đợi của một giấc mơ.

Tôi chưa từng được ai đào tạo để có thể tung ra một cú đấm mạnh như thế này, cái này thật là hư cấu quá đi mà….

Mặc dù vậy, cái cấp độ kia là sao nhỉ?

Ờm,,,tính ra thì từ cái giường đến chỗ tôi đang đứng đây là đúng một trăm bước

Rồi đột nhiên, trước mặt tôi, một dòng thông báo nữa xuất hiện, nó có những con số và được hiển thị như trong game vậy

HP: 8000

MP: 7200

ATK :360

DEF :250

AGI :210

LUCK: 300

hmm, tôi tự hỏi liệu đó có phải là sức mạnh của tôi không?

ngay cả khi đó là giấc mơ của tôi, tôi thực sự không hiểu mấy cái này là gì.

a, bỏ chuyện đó sang một bên …. cô gái ổn chứ?

“Em có sao không?

Tôi bước đến cô gái, người vẫn đang ngồi bệt dưới đất và cầm thanh kiếm của mình.

【Bạn đã lên cấp 105】

Đúng như dự đoán, cấp độ của tôi sẽ tăng lên theo từng bước.

Nếu đây là một trò chơi, đây phải là một cái cheat to tướng mới đúng

Cơ mà chơi game có cheat kiểu này chỉ vui lúc đầu thôi, về sau chán lắm.

“U, Um ……Cảm ơn vì đã cứu em! Anh có thể đánh bại con rồng chỉ bằng một đấm sao?……! “

Cô gái nhìn tôi với đôi mắt đầy sự kính trọng.

hay đúng hơn, cha mẹ ơi, em ấy dễ thương quá.

Ngạc nhiên đến mức làm tôi lùi lại một bước

【Bạn đã lên cấp 106】

【Bạn đã học được phép thuật Hồi sinh】

Ngay cả điều này cũng khiến tôi lên cấp sao…….



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!