Chương 07: Hình như level 20 đã là xuất sắc lắm rồi, nhưng tôi đã ở level 141.


Dù sao thì, trước đó mấy phút, tôi đã nhận được 『Kiểm tra trạng thái』.

Sau khi đọc mô tả trong cửa sổ trước mặt, tôi biết được nó có vẻ giống như một kỹ năng đọc trạng thái của mục tiêu.

Thử dùng xem nào.

Tên: Aria Astori

Cấp :18

HP: 103

MP: 77

ATK: 22

DEF: 25

AGI: 31

LUCK: 28

fumufumu.

Nó cao hay thấp, tôi thực sự không biết.

“Na, Aria. Level 18 có cao không? “

“E-tto, nói chung nó khá cao nhưng, nếu anh là một Mạo hiểm giả thì, nhiêu đó được coi như đã đạt tiêu chuẩn trung bình và được khoảng 1 nửa yêu cầu để trở thành một Mạo hiểm giả xuất sắc”

“Hể? ~. Mặc dù Aria mới chỉ 14 tuổi, em đã đạt được một nửa tiêu chuẩn của một người xuất sắc ư?. Thật tuyệt vời “

Tôi thưởng cho cô ấy bằng một cái xoa đầu nhẹ

“Eee. Cảm ơn anh rất nhiều …… tte, làm sao anh biết em đang cấp 18 ?! ”

Aria trưng ra vẻ ngạc nhiên nhất trong suốt thời gian chúng tôi ở cạnh nhau hôm nay

“Etto. Tôi đang sử dụng một kỹ năng có tên là Kiểm tra trạng thái nhưng …… kỹ năng này hiếm lắm sao?”

“Nó không chỉ hiếm đâu desu…Nó là cực hiếm đó desu! Em đã từng vài lần được nghe về tên của kỹ năng đó nhưng, nhìn thấy người sử dụng kỹ năng này thì mới là lần đầu”

Oh, ra là thế, dù tôi chỉ ngẫu nhiên học được nó thôi….

“Tuy nhiên Tetsuya-san. Dù thật ngạc nhiên khi anh có thể sử dụng Kiểm tra trạng thái nhưng, không được sử dụng nó tùy tiện đâu nhé? Như thế là bất lịch sự đó. “

“E….anh xin lỗi…”

Mặc dù trước đó tôi có thể vuốt ve bộ ngực của cô ấy mà không bị phản đối gì, nhưng xem qua trạng thái của cô ấy lại không được sao?

Lạ thật.

“Vâng, nó không phải là chuyện để đùa đâu…. Nhìn thấy trạng thái có ý nghĩa tương đương như việc nhìn thấy những bí mật thầm kín nhất của ai đó. Là một mạo hiểm giả, nếu bị như thế sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối. Đó là lý do tại sao việc kiểm tra trạng thái của ai đó chỉ cho vui không hay chút nào. Nó xâm phạm vào sự riêng tư của họ đó desu “

Tôi hiểu rồi. Ra vậy, nó là như thế à.

“Anh sẽ cẩn thận hơn”

"Vâng. Anh hiểu là được rồi. Dù sao thì, cấp độ của em chẳng thay đổi gì từ lần cuối cùng em đo nó trong Guild. Đó là một cú sốc nhỏ desu …… “

“N? Tức là Aria không thể thấy trạng thái của mình nếu em muốn sao? “

“Thông thường là không. Thậm chí nếu không đến Guild để đo thì anh sẽ không biết cái đó luôn.”

Thật bất tiện nhỉ?

“Nếu như thế thì tôi sẽ không biết mình mạnh đến mức nào, phải không? Chuyện đó thật kì lạ “

“Không…. Đó là vì Cấp độ và Trạng thái chỉ là một tiêu chí. Tình trạng thể chất cũng sẽ là một tiêu chí khác để đánh giá sức mạnh. Những thứ đó anh có thể phát triển hàng ngày, nhưng lại không ai có thể đo được. “

“Hể…. Nếu vậy tức là, ngay cả khi em đã đạt cấp 100, nó không có nghĩa là em mạnh sao??“

“Eh…. anh nói cái quái gì thế . Chỉ 10 cấp độ chênh lệch đã là một sự khác biệt rất lớn rồi. !Anh hãy nghe cho rõ này….Những Mạo hiểm giả xuất sắc nhất hiện nay có cấp độ từ 20 ~ 30. Trong khi những người vượt qua cấp 50 được xem là siêu hạng rồi. Họ sẽ được mời vào Đội hiệp sĩ hoàng gia!Còn những người muốn đạt tới cấp 100, có lẽ sẽ phải hi sinh cả đời để phấn đấu mà thậm chí còn chưa biết có thể đạt được không “

Aria giải thích cho tôi trong khi khịt mũi.

Nói vậy, cấp 100 thực sự rất tuyệt vời sao?

Giờ tôi đã 141 rồi…như thế có ổn không?

“Vậy thì. Tatsuya-san đang ở cấp bao nhiêu vậy?”

Aria nhìn tôi một cách tò mò, trong khi hỏi.

“B…Bí mật..”

“Damedesu ! Anh đã soi trạng thái của một cô gái rồi mà lại không chịu nói cho cô ấy biết về mình thì không công bằng tí nào…!”

U ー mu~~

Như vậy có vẻ đúng là không công bằng nhỉ…

Cô ấy có thể ngạc nhiên nhưng, hãy nói với cô ấy.

“1….141…”

“Ha?”

“Là 141”

“E” “

“Đã nói là, tôi đang cấp 141…

“E…Em xin lỗi…nhưng hình như em vẫn còn hơi mệt nên nghe hơi nhầm...anh mới nói 141 sao? “

“Không, em không nhầm đâu, đó đúng là cấp độ của tôi đó. “

Khi tôi xác nhận cô ấy đơ ra mất ba giây rồi mới hét lên “Dohyaa”.

“M….M….Một trăm bốn mốt sao….! Tetsuya-san, chuyện gì đã xảy ra, nhìn anh còn trẻ như vậy mà đã hơn 100 tuổi sao?, và anh đã luôn luyện tập sao !?”

“Iya (không) ...... Anh mới có 23 tuổi thôi ......”

“Dohyaaaa!”

Đúng như dự đoán Aria đang rất bất ngờ.

Tuy nhiên, lắng nghe lời giải thích trước đó, có vẻ như cấp 141 là thật không thể tin được.

Không thể tránh khỏi việc cô ấy bị sốc.

Thay vào đó, tôi chỉ mới bước đi có 141 bước thôi …….

Đúng là tôi quá lười biếng.

Nhưng, đây chỉ là giấc mơ thôi mà…

Không vấn đề gì. Không vấn đề gì.

Chắc thế….



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!