Chương 09 : Những dân làng với đôi tai cáo.


Ừm…

Chúng tôi đã nhận một Quest kì lạ từ Hội Mạo hiểm giả.

Nội dung là chinh phạt Goblin. Số lượng là 30

Cho đến bây giờ mọi thứ của nhiệm vụ đó đều bình thường, cho dù đó là ý thức về một thế giới như game của tôi, hay theo thường thức của Aria.

Tuy nhiên, vấn đề là phần thưởng của nó dường như quá thấp.

1 đồng tiền vàng.

Nếu bạn so sánh nó với chinh phạt Rồng có phần thưởng 100 đồng vàng, chắc chắn nó là quá thấp.

Nhân tiện thì, 1 đồng vàng ở đây có giá khoảng 10~20.000 Yên.

Nó có nghĩa là nếu bạn đánh bại 30 Goblin bạn sẽ nhận được 10.000 Yên.

Hơn nữa, địa điểm thực hiện lại cách khá xa thị trấn mà chúng tôi đang ở

Nó sẽ mất 3 ngày nếu đi bộ.

Nói cách khác, đó là công việc không ngon lành tí nào.

Nhưng, sau khi nhìn vào tờ báo trong bảng thông báo của guild, tôi và Aria quyết định nhận nó.

Khách hàng là một “Thú nhân tộc”.

Aria nói rằng những Thú nhân tộc ở đây đều cơ bản là người nghèo.

Họ bị kì thị bởi vẻ ngoài khác biệt của mình

Đó là lý do tại sao toàn bộ chủng tộc của họ đều là người nghèo. Hơn nữa, dân số lại quá ít, nên khó có thể vươn lên trên thế giới này.

“Hãy lấy nó! Anh cũng không cần tiền lắm. Chủ yếu là giúp đỡ họ thôi “

“Yosh. Em cũng sẽ giúp “

“Hơn nữa, họ có tai và đuôi nữa, anh muốn được chạm vào chúng (mofumofu…)

Hay đó mới là mục tiêu chính nhỉ?

Iya, nhưng tôi thực sự rất mong chờ điều đó.

Vì thế hai chúng tôi lại cùng leo lên giường

Vù…và hai đứa đã có mặt ở làng của tộc thú nhân ngay lập tức.

“A…Hai vị đây hẳn là các các Mạo hiểm giả? Tôi là trưởng làng ở đây….Desu

Người chào đón chúng tôi là một người đàn ông 60 tuổi. (Trans Eng: Tụt hết cả cảm xúc, tưởng là Bishoujo chứ)

Tuy nhiên, phía sau mông ông ấy có mọc một cái đuôi cáo; còn trên đỉnh đầu lại đôi tai cáo.

Dù là một người lớn tuổi, nhìn ông ấy vẫn thật dễ thương 

“Thực ra từ nửa tháng trước những con goblin đã tấn công dân làng ở vùng lân cận …… Kể từ đó, chúng tôi đã gặp rắc rối vì chúng liên tục tấn công đồng ruộng của chúng tôi. Các bạn có thể vui lòng bằng cách nào đó tiêu diệt chúng không …… tte, sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tai tôi thế? “

Chúng tôi được mời vào nhà của trưởng làng và nhận được lời giải thích về tình hình nhưng, cả hai vẫn chẳng thể rời mắt khỏi đôi tai của ông ấy

“Không. Xin đừng bận tâm. Không phải tôi muốn chạm vào nó hay gì đâu “

"Vâng. Tôi không nghĩ về điều đó chút nào! “

“Ha …… Thay vì mofumofu đôi tai già nua của tôi, hai người nghĩ sao khi chạm vào một đôi tai trẻ trung hơn?”

““ Được sao ạ? !? ““

Giọng của tôi và Aria cùng thốt lên

Trưởng làng khẽ lẩm bẩm “Sau tất cả thì hai người vẫn muốn chạm vào chúng nhỉ?”

Tuy nhiên, nó là điều đương nhiên mà…

Chúng tôi muốn mofumofu thật là nhiều.

Vì thế phản ứng như vậy của hai đứa là dễ hiểu thôi.

Thay vì điều đó, tôi nghĩ những người không muốn mofumofu mới là kì lạ đó.

“Nếu vậy, sau khi đã hoàn thành việc dọn dẹp Goblin, tôi sẽ cho các bạn chạm vào tai và đuôi tuyệt vời bao nhiêu tùy thích. Vì phần thưởng hơi thấp, hãy xem đó như một quà tặng đi kèm đi! “

Cứ như mấy shop bán đồ online ấy

Cơ mà tôi thích, vì những cái tai và đuôi tuyệt vời

“Để giúp cả hai có thêm động lực hơn nữa, tôi sẽ giới thiệu người có tai và đuôi tuyệt nhất trong làng. Mimily, ra đây nào.

Mimi? 

[Mimi = tai trong tiếng Nhật]

Đó là một cái tên giống như được sinh ra để được mofumofu vậy…

Từ trong nhà, một cô gái bước ra, cô ấy có một mái tóc ngắn màu trắng bạc

Chiều cao khoảng 143 cm.

Aria đã khá nhỏ nhắn rồi nhưng cô ấy thậm chí còn nhỏ hơn.

Tất nhiên, cô ấy có đôi tai cáo. Và có cả đuôi nữa!

“ Chúng tôi có thể….với cô ấy sao?”

“Đúng thế. Như tôi đã nói với hai bạn trước đây, nhưng đó là sau khi Goblin bị tiêu diệt”

“Cái, chúng ta nên làm ngay thôi Tetsuya-san! E…em không chịu nổi nữa rồi.”

“Tôi cũng vậy! Trưởng thôn, xin hãy bảo vệ cô ấy cẩn thận. Nếu ông không làm được thì chúng tôi sẽ hỏi tội đấy…! “

Aria và tôi đang chảy nước mắt khi nhìn cô gái sói bạc và rời đi. (Dirty Old Man…)

Nếu không huy động sức mạnh tinh thần của mình để bình tĩnh lại, chúng tôi có lẽ đã nhào vào tấn công cô ấy rồi.

“Tôi không thể làm thế. Vì xét cho cùng, Mimily cũng sẽ giúp các bạn tiêu diệt lũ Goblin “

Trưởng làng ngạc nhiên.

Cô bé con này sẽ chiến đấu cùng với chúng tôi sao !?

Ừm, tôi cũng đã cấp 200 rồi nên tôi nghĩ mình có thể đánh bại chúng với 1 đòn nhưng …… ngược lại nếu có cô ấy thì tôi sẽ phải suy nghĩ cách nào bớt khoa trương một tí và có thể còn khiến cả bọn gặp rắc rối nữa

Tôi đã quá đủ chỉ với việc chăm sóc và bảo vệ Aria rồi.

Hơn nữa, không phải là Mimily chỉ là một đứa trẻ thôi sao?.

Thay vì đi chinh phạt Goblin, tôi nghĩ cô bé nên đến lớp và ra ngoài đi picnic với cô giáo của mình thì đúng hơn.

Không, có khi nào cô bé này rất mạnh không?

Để tôi lén check status xem sao.

Tên : Mimily

Cấp : 19

HP: 93

MP: 80

ATK : 36

DEF: 24

AGI : 45

LUCK : 13

Oo, Nó không phải là bá đạo trên từng hạt gạo, nhưng, nhiêu đó nếu so với tiêu chuẩn của Guild Mạo hiểm giả là cũng đạt rồi đó.

"Trưởng thôn. Tại sao cô bé nhỏ nhắn, dễ thương này lại chiến đấu! Chỉ cần tôi và Tetsuya-san là đủ rồi! “

“Tôi biết điều đó,nhưng chúng tôi chỉ có thể trả được 1 đồng vàng,do đó chúng tôi không thể đứng ngoài nhìn mọi người gặp nguy hiểm mà không giúp đỡ gì được ……”

“Nhưng, tại sao phải là cô bé này”

Aria cãi nhau với trưởng làng luôn.

Tôi vẫy tay với Aria, kéo cô ấy đến góc, và thì thầm.

“Aria. Nghe tôi nói này, em phải bình tĩnh nhé. “

“Chuyện gì vậy Tetsuya-san. Sao anh lại phải bí mật thế? “

“Anh mới nhìn qua thôi, nhưng cô bé đó là cấp 19, mạnh hơn cả Aria đó”

“Dohya!”

Aria rất ngạc nhiên và hét lớn.

Cô gái này, mỗi khi bất ngờ, cô ấy luôn nói “Dohya”.

Dễ thương quá đi…



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!