Chương 04: "Lên giường" với một cô gái


“Nhân tiện Tetsuya-san. Tại sao anh lại ở một nơi như thế này? Hơn nữa …… còn mặc đồ ngủ “

“Aa, Đúng là em muốn biết về bộ pajama nhỉ?”

“Không, chỉ là em tò mò thôi! Chắc chắn Tetsuya-san có hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà em không thể tưởng tượng được ! “

“Iya , chỉ là anh mới ngủ một lúc trước thôi.”

“…… ha?”

Cô ấy ngạc nhiên với nó thế sao?

“Ở trong khu rừng này rồi còn mặc đồ ngủ, lẽ nào nhà anh ở gần đây?”

“Ừm, có lẽ em sẽ nghĩ nó kì lạ nhưng nếu nhìn thấy tận mắt thì em sẽ hiểu thôi!”

Giường của tôi cũng ở đây.

Và việc mặc pajama để ngủ trên giường là điều tự nhiên.

Vì vậy, hãy gọi chiếc giường bay đến đây nào.

Bởi vì tôi đang ở trong thế giới giấc mơ của mình, cái giường hẳn là sẽ có thể điều khiển từ xa.

“Oo, nó thực sự đang bay đến kìa.”

“Wow, cái giường này là gì vậy ?! N…Nó đang bay kìa… !? “

Nhìn vào chiếc giường nổi bay lên trước mặt tôi, Aria tròn mắt như thể khống dám tin nó là sự thật.

“Bởi vì chiếc giường này cứ bay không định hướng nên tôi mới bị đưa đến đây. Đó là lý do tại sao, tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa …… nếu nó ổn với Aria. Em có thể hướng dẫn tôi đến thành phố không? “

“Em chưa bao giờ nghe và cũng chưa từng nhìn thấy chiếc giường có thể bay trên bầu trời! Tetsuya-san thật tuyệt vời desu! Em cũng muốn thử cưỡi nó nữa desu! “

“Nếu em chỉ đường cho tôi thì sẽ được đi quá giang, nhé?”

“Tất nhiên, để nó cho em!”

"Em đã cứu tôi đó. Trước đó thì, tôi muốn thay quần áo đã, em có thể nhìn sang bên kia một lát không? Hay em cũng muốn xem? “

“Eh…không…em hiểu rồi…! “

Mặt Aria đỏ bừng và quay khỏi tôi.

Mọi thứ em ấy làm đều dễ thương huh

Trong khi nghĩ vậy, tôi mở cái tủ nhỏ trên đầu giường.

Trong đó tôi có để một bộ quần áo thường ngày để thay và manga để đọc trước khi ngủ. Thậm chí còn có một chiếc laptop.

Nhưng, kỳ lạ.

Không có gì trong đó.

Không hẳn là không có gì, nó đã trở thành một không gian tối tăm.

“E, ee !? Quần áo của tôi đâu?"

Trong sự hoảng sợ tôi đẩy tay mình vào không gian tối om đó.

Rồi có một cảm giác giống như một bộ quần áo trên tay tôi.

Khi tôi kéo nó ra, đó là chiếc áo sơ mi trắng mà tôi biết trong tay.

Fumufumu. (Hmm hmm)

Rõ ràng, không gian lưu trữ này sẽ cho ra mọi thứ tôi muốn. 

Không cần phải sắp xếp nó một cách có trật tự, chỉ cần ném nó vào đó.

Đừng nói với tôi cái này có thể chứa được vô hạn nhé?

Giấc mơ này thật tuyệt vời.

“Aria. Bây giờ ổn rồi “

Tôi gọi Aria sau khi đã mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean.

Rồi Aria quay lại nhìn tôi, và nói “Đẹp trai desu”.

“Những bộ quần áo trông thật kì lạ, nhưng cũng rất tuyệt! Tetsuya-san cool desu!”

Nó không giống như tôi là một ikemen hay gì đâu và những bộ đồ này là những thứ tôi đã mua với giá rẻ bèo ở cửa hàng tiện lợi nhưng …… Chắc là vì tôi đã cứu mạng Aria, nên có vẻ như em ấy bắt đầu thần tượng tôi.

Vâng, đây là thế giới giấc mơ mà

Bởi vì khi đồng hồ báo thức đổ chuông, mọi thứ sẽ kết thúc, cho đến lúc đó, hãy tận hưởng những lời khen dễ thương của Aria.

“Vậy, Aria. Lên giường đi nào. Và chúng ta sẽđi đến thành phố “

“Ừm, vâng …… tuy nhiên, đây là lần đầu tiên em …… lên giường với một người đàn ông như thế này.. ……”

“Đừng có nói mấy chuyện gây hiểu lầm đó trong khi đang đỏ mặt chứ? Chúng ta chỉ dùng nó làm phương tiện di chuyển thôi mà… “

“Em biết điều đó nhưng …… aa, em nên làm gì đây”

Aria đưa hai tay lên má và đỏ lên như thể từng giọt máu trong cơ thể em ấy đang tụ lại ở đó vậy..

Thấy phản ứng đó, khiến tôi hơi xấu hổ.

“Ổn rồi, đi thôi!”

“Vậy…em xin phép ……”

Aria nhảy lên giường của tôi và nhanh chóng chui vào.

Đây là một chiếc giường cỡ King, đó là lý do tại sao chúng tôi có thể nằm xa nhau một cách thoải mái mà không sợ đụng chạm hay rớt khỏi giường.

Được rồi, giờ tôi đang nằm trên cùng chiếc giường với một bishoujo nên tốt hơn hãy hành xử có văn hóa một chút.

“Vậy hãy bay đi!”

“Waku waku desu! “

Theo lời của tôi, chiếc giường mang tôi và Aria bay về phía thành phố.

Độ cao nhanh chóng vượt qua những tán cây của khu rừng, và chúng tôi đang dần vươn lên bầu trời xanh.

“Hiya cao quá… desu! Và nhanh nữa desu!”

Aria đang bám chặt lấy tôi trong tấm futon.

Và thứ mềm mại đó đang đè lên tôi.

Em gái này …… không thể ngờ lại có bộ ngực lớn đến vậy…

“…… Ừm …sẽ rất nguy hiểm nếu em rơi xuống, nên hãy ôm tôi chặt hơn”

“Ye, vâng!”

“Ha….”

Munyumunyu! (SFX: tiếng ngực đung đưa)

“Tetsuya-san, khá là ecchi desune!”

“Ah, bị bắt quả tang rồi sao?”

“Ehehe, em xin lỗi”

Aria lè lưỡi kiểu dễ thương (Teheepero~)

Dễ thương quá!

“Em đang trêu chọc một người lớn đó. Như vậy là hư lắm.!"

“Hiya, đó là bởi vì Tetsuya-san đang …… wah, đang chạm vào phần đó ….!”

Cứ như vậy, trong khi chiếc giường đang bay đến thành phố, tôi trừng phạt Aria.

Iya ~, tôi chỉ chạm vào em ấy thôi nhé….

Tôi sẽ không làm gì hơn thế với một em gái chỉ đang ở tuổi của một học sinh trung học!

Đó là bởi vì tôi là một quý ông!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!