Chương 08 : Cố gắng hơn mỗi ngày


“Ha…..mình đã mở mắt rồi mà vẫn còn trong mơ sao ......?”

Kì lạ thật đó, tôi đã có trải nghiệm rất rõ ràng về thời gian và cả giấc ngủ trong thế giới giấc mơ này, nhưng tôi vẫn chưa tỉnh dậy sao?

Điều này, có lẽ nào….đây không phải là một giấc mơ ……?

Tôi thực sự ở một thế giới khác ……?

Ma, kệ mịe nó đi.

Ngay cả khi tôi thức dậy từ giấc mơ của mình, rồi tôi sẽ lại phải đến văn phòng.

Thay vào đó tôi sẽ thực sự rất vui mừng nếu tôi được tới một thế giới khác

Tôi sẽ không quay bao giờ quay lại nơi đó nữa đâu…

“A, Tetsuya-san, Chào buổi sáng”

Aria, đang chống đẩy trên sàn.

Hơn nữa, nó còn là chống đẩy sâu đến mức hàm cô ấy chạm cả xuống sàn.

“Chào buổi sáng Aria. Em đang làm gì thế? Iyaa ý anh là…anh biết em đang chống đẩy…. “

“Thể dục buổi sáng desu. Đó là bởi vì em cần rèn luyện để trở thành một Mạo hiểm giả mạnh mẽ hơn. “

“Oh, em giỏi thật ha…”

Trong khi tôi sẽ lên cấp chỉ bằng cách đi bộ.

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy một chút có lỗi với Aria.

“Nhưng, Aria đã hoàn trả xong khoản nợ của mình phải không? Em vẫn muốn tiếp tục trở thành một mạo hiểm giả sao? “

"Tất nhiên. Ngay cả khi đã trả xong nợ, cuộc sống của em vẫn chưa kết thúc. Bởi vì thế, em vẫn cần phải làm việc và kiếm tiền để tiếp tục sống, đúng không? “

“Nhưng đâu nhất thiết phải là làm Mạo hiểm giả? Có nhiều công việc an toàn và hợp với em hơn mà? “

“Đã quá muộn để em tìm kiếm những việc như thế rồi. Hơn nữa em cũng rất muốn được trở nên mạnh hơn. “

“Eh? Tại sao lại vậy?

“Nếu em có sức mạnh, em sẽ có thể đối đầu với những điều bất công. Không chỉ bảo vệ bản thân mình, em cũng có thể bảo vệ người khác. Sau khi được gặp Tetsuya-san, mong muốn đó của em càng mạnh mẽ hơn nữa. Vì thế…vì thế….anh có thể trở thành sư phụ của em được không?! “

Rồi Aria nhanh chóng cúi đầu.

"Không… chờ đã…. Ngay cả khi em đột nhiên yêu cầu tôi trở thành sư phụ của em…., tôi cũng không biết dạy gì cho em cả…. “

“Em muốn biết Tetsuya-san đã làm gì để có được sức mạnh đó. Đó là cấp 141 là 141 đó…. Bạn đã làm những gì để đạt được điều đó? Chỉ một chút thôi, hãy tiết lộ nó cho em….! “

“Etto …… em có thể tức giận khi nghe chuyện này nhưng… anh chỉ cần bước đi và cứ thế cấp độ tự tăng lên thôi.!”

“Anh nghĩ em sẽ bị lừa bởi điều đó ư?! Nếu chỉ đi bộ mà lên được cấp thì đâu cần phải vất vả tập luyện chứ…!”

Vâng. Đúng là thế đó….

Bản thân tôi cũng nghĩ rằng đó là một chuyện hèn nhát nhưng.

Nhưng đó là sự thật vì vậy tôi đâu thể nói hay làm được gì khác chứ

Nhưng, tôi đoán cô ấy sẽ không tin tôi.

“U-n …… Phải vậy ha…! Không đơn giản chút nào để có thể trở nên mạnh mẽ như thế! Nên em phải tập luyện chăm chỉ từng ngày, rõ chưa! Chỉ đơn giản hỏi anh cách để trở nên mạnh mẽ thì đơn giản quá”

“Ha! Phải ha…. huh …… Em sai rồi! Quả nhiên là Tetsuya-san…Anh đã cho em một bài học quý giá.! “

Tôi rất vui khi cô ấy hiểu nó.

Mặc dù, tôi thực sự đã dùng một cái cheat to đùng để làm được chuyện đó.

Có lẽ mọi người (trừ tôi) đều nên cố gắng hơn mỗi ngày.

“Nhưng… Tetsuya-san. Anh vẫn đang nằm trên giường trong khi nói thế kìa…… “

“Đ…Đây là …… một bài tập tinh thần, em hiểu chứ.”

“Không không…. Sau những sự kiện đã xảy ra hôm qua thì em nói thế có hơi thô lỗ…. Đúng thế… với người có nhiều sức mạnh như Tetsuya-san, nhiều việc luyện tập sẽ không cần thiết. Em có thể hiểu, đó là thời gian thư giãn sau khi đã cố gắng chăm chỉ đến tận bây giờ. Anh có thể lười biếng thoải mái như mình muốn! “

wa — i. Cô bé này đang nuông chiều tôi. Anh yêu em….

"Bây giờ thì. Em định sẽ đi đến guild mạo hiểm giả. Tetsuya-san sẽ làm gì? “

“A, đợi một chút. Tôi sẽ mặc quần áo ngay bây giờ “

Dù sao, tôi có thể di chuyển trong khi sử dụng giường.

Đó là một điều tuyệt vời khi có thể đi lại khắp nơi mà không cần rời khỏi giường.

Tôi không biết tôi sẽ làm gì trong ngày hôm nay, nhưng tôi nhận ra mình muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút về thế giới này…

Bất cứ điều gì tôi làm, nó sẽ là một trải nghiệm đặc biệt cho tôi.

Nếu có nguy hiểm gì, chỉ cần nhảy xuống, đi bộ vài bước và đấm sấp mặt bất kì cái gì cản đường.

wa-i, thật là tiện dụng

Tôi muốn khiến cũng Aria nhận được khả năng này của mình, nhưng không biết có cách gì làm được nó không nhỉ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!