Chương 03: Hồi sinh lại con Rồng đã chết để giết nó lần nữa.


“Tên em là Aria Astori. Nếu được, em có thể được biết tên Ngài(Anata-sama) không”

Cô gái tóc vàng tự gọi mình là Aria đứng lên và nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

Tuổi của cô ấy là khoảng 14 . Cơ thể hơi thấp hơn một người Nhật tầm tuổi đó một chút.

Cô ấy có một mái tóc dài cột kiểu đuôi ngựa, một vẻ ngoài khá năng động

Tuy nhiên, dù có năng động như thế nào, chiến đấu chống lại một con rồng cũng quá là nam tính rồi đó

Nếu đây là một trò chơi, có lẽ cô ấy sẽ là Mạo hiểm giả hay cái gì đó gần giống thế.

“Etto …… Tên tôi là Yamada Tetsuya”

“Yamada Tetsuya-sama! Hình như anh tới từ phía đông nhưng… Tetsuya là tên, và Yamada là họ của gia đình anh, đúng chứ? “

“Un, Đúng vậy. Em có phiền không nếu tôi tự gọi mình là Tetsuya Yamada?”

“Em không phiền đâu ạ! Nhưng tốt hơn anh nên đặt tên mình lên trước để tránh bị hiểu lầm”

Aria đang cố gắng trò chuyện với một khuôn mặt nghiêm nghị

Dễ thương quá….

“Thế, tại sao Aria-san lại một mình chống mafia…à nhầm chống lại con Rồng trong khu rừng này thế?”

"Vâng. Eto…. ngay cả khi trông như thế này nhưng em là một Mạo hiểm giả đó! Vì vậy,em đã nhận một nhiệm vụ chinh phục Rồng nhưng …… “

“Vấn đề không phải là nhìn em như thế nào, nhưng đó không phải thứ em có thể tùy tiện nhận như thế đâu.”

“Uu …… Em biết điều đó nhưng …… để trả nợ, em không còn lựa chọn nào khác”

“Nợ sao?”

"Vâng. Cha mẹ em có một cửa hàng tạp hóa, nhưng, công việc kinh doanh thất bại, và dần dần phát sinh ra một khoản nợ lớn …… và vì phải làm việc quá vất vả để trả nợ, họ đã mất cách đây hai năm. Em phải gánh phần còn lại của món nợ, nhưng người như em không thích hợp để làm những việc nặng nhọc. Do đó, em đã đăng kí làm Mạo hiểm giả và hi vọng…hi vọng…… từ nhiệm vụ em sẽ có được tiền để trả nợ.

“Và vì thế mà em nhận nhiệm vụ chinh phục con rồng này sao?”

“Vâng …… Dù có hơi xấu hổ nhưng em đã gần như tuyệt vọng khi tìm đến nó …… Em thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng khi đứng trước mặt con rồng, bằng cách nào đó em lại sợ chết…”

Tôi hiểu rồi.

Chắc chắn cách mà Aria chiến đấu giống như không lo lắng về tính mạng của mình….

Nó không phải là động thái của một người muốn sống.

Không phải là Aria muốn chết. Đó là bởi vì món nợ đã quá nhiều khiến cô ấy không biết phải làm gì.

Nếu vậy, chúng ta phải trả món nợ càng nhanh càng tốt.

“Nhân tiện, con rồng đã bị tôi vô tình đánh bại. Nếu có thể, như thế này có tính là đã xong nhiệm vụ không? “

"Không. Nếu người đó không ra tay kết liễu, thì chẳng có ích gì cả.”

“Hm. Vậy làm cách nào họ kiểm tra điều đó? “

“Những người đã đăng ký trong hội mạo hiểm giả đều nhận được một biểu tượng khắc trên tay họ. Mọi thông tin về con quái vật mà họ đánh bại, đều được lưu trữ trong đó. Em chưa từng nghe nói về bất cứ ai đã thành công trong việc làm giả nó”

Aria chỉ cho tôi mu bàn tay trái của em ấy.

Sau đó, một dấu ấn với ánh sáng mờ mờ xuất hiện

Là một hình huy hiệu

Nhìn thì giống một hình xăm, nhưng nếu muốn cô ấy có thể giấu nó vào trong.

“Vậy tức là, nếu thế này, em vẫn không thể trả nợ được ……”

“Vâng….nhưng nhất định, một ngày nào đó em sẽ làm được…”

Aria cho thấy quyết tâm lớn của mình

Thật là một cô bé đáng kính.

Trong khi tôi thậm chí còn không muốn đi đến công ty và chỉ muốn cuộn mình vào tấm mền

Nhưng, tôi muốn giúp đỡ cô bé này.

“A, đúng rồi. gần đây tôi mới học được phép thuật Hồi sinh. Tôi sẽ sử dụng nó để hồi sinh con rồng, sau đó Aria-san chỉ cần ra đòn tấn công cuối cùng, như vậy có được không? “

“Hồi sinh ?! Sử dụng phép thuật cho một thứ như thế thì thật là …… Tetsuya-san, anh thực sự là ai! A, tại sao em lại nói như thể mình là bạn thân của anh thế này…Không được..……Eh… Em xin lỗi Yamada-san! ”

Aria vừa bối rối vừa cúi đầu

“Không, không sao, cứ gọi tôi là Tetsuya được rồi”

Được gọi bằng tên bởi em gái dễ thương này, nó chắc chắn sẽ là phần thưởng cho tôi

"Thật sao?! Nếu vậy. Tetsuya-san cũng có thể gọi em là Aria mà không cần dùng kính ngữ “

"Có thật không? Được rồi, vậy Aria. Em cũng có thể gọi tôi là Tetsuya …… ”

"Không. Không được, em nhỏ tuổi hơn anh mà…đâu thể làm thế được …… “

aa, un. Phải ha….

Thế thì Tetsuya-san cũng ổn thôi.

“Yosh. Vậy thì, tôi sẽ hồi sinh con rồng với phép thuật hồi sinh , sau đó tôi sẽ tấn công nó cho đến khi nó hấp hối và nhiệm vụ còn lại là của em nhé “

“Rõ”

Tôi chạy đến xác chết của con rồng.

【Bạn đã lên cấp 121】

etto, Làm thế nào tôi sử dụng ma thuật hồi sinh nhỉ?

Liệu có cái gì như là menu để tôi thao tác không?

Khi mới nghĩ đến đó, tôi đã thấy một cửa sổ trong suốt được hiển thị trước mặt.

Nó có hiển thị khoảng một chục kỹ năng.

Tôi chọn phép thuật Hồi sinh từ cửa sổ, và đặt tay lên xác chết của con rồng.

“Hồi sinh!”

Xác chết của con rồng bị bao bọc bởi ánh sáng.

Sau đó, trong khoảnh khắc tiếp theo, nó gầm gừ và đứng dậy.

Yosh. Trong khi nó chỉ mới vừa được Hồi sinh, hãy thử kỹ năng tiếp theo

"Quả cầu lửa!"

Từ lòng bàn tay của tôi, một quả bóng lửa bay ra và đánh trúng con rồng. Rồi phát nổ.

Mùi lửa cháy nhanh chóng bay đến mũi tôi

Tuy nhiên, như mong đợi, một phát bắn sẽ không giết chết nó được ngay. Đó là bởi vì cấp độ của phép đó thấp quá.

“Tiếp theo là Băng tiễn!”

Lần này một tảng băng bay lên, và đâm thẳng vào vị trí đang cháy trên cơ thể con rồng.

“Ugyaooo!”

Con rồng gào lên đau đớn, và cơ thể nó bắt đầu co giật.

Có vẻ như ngay cả khi tôi dừng lại và bỏ nó nằm đó thì nó cũng sẽ tèo thôi.

“Aria làm đi nào!”

"Vâng!"

Aria chạy lên và vung một cú chém khá đẹp mắt nhắm vào đầu nó.

Và đó là phát dứt điểm con rồng (một lần nữa)

"Em làm được rồi…! Với điều này, nhiệm vụ đã hoàn thành desu! Tetsuya-san, cảm ơn anh rất nhiều! “

Trong khi nói,cô ấy cứ nhảy lên liên tục như trẻ con vừa được quà và mu bàn trái tay của Aria tỏa sáng.

Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành huh.

Yokatta yokatta….

Tôi rất vui khi được giúp đỡ một cô gái dễ thương như vậy



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!