Lời cuối sách


Lời cuối sách

Tập thứ 2 đã kết thúc rồi!

Mặc dù nói là tập thứ 2... Chỉ là một tập với 5W chữ và vẫn không thể gọi là một tập nhỉ. (cười khổ)

Đại cương là miêu tả một chút quá trình Tiểu Sou nhập học vào ngôi trường mới và một vài chuyện xảy ra.

Không biết liệu có độc giả nói như thế này hay không.

"Tác giả quá 'sáo lộ' / trí úc rồi!"

[trí úc (致郁): nghĩa là gieo cảm xúc tiêu cực/ suy sụp cho độc giả/ khán giả ]

[sáo lộ: 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu "đẹp trai không bằng chai mặt" ]

Tuy nhiên, nói về 'sáo lộ' thì bản thân tôi cũng không cảm giác gì mới đúng ~

Cảm giác tác phẩm của mình vẫn có chút khác biệt so với phần lớn những tác phẩm khác ở trong Book SF.

Tuy nhiên, nói không chừng tác phẩm này trở nên nhỏ hơn chúng.

Vấn đề 'trí úc' , không hề có giao cảm xúc tiêu cực hay suy sụp cho độc giả, làm sao sửa chữa đây ~

Cảm giác lời muốn nói cũng ít đi rất nhiều so với ngày thường.

Cho đến khi tác giả phát hành mấy chương này, thành tích là 499 theo dõi truyện, 111 khen, 30 phiếu hàng tháng.

(Mặc dù theo hiển thị ở khu vực bình luận, đã là 500 theo dõi truyện... Có lẽ là số liệu chưa đổi mới.)

Nói tóm lại, đạt được thành tích như vậy, vô cùng cám ơn mọi người ủng hộ. (Cúi người)

Thế nên, hẹn gặp lại vào tập sau.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!