Phần 08


Ngày thứ hai của lễ hội đã kết thúc.

Marie đang đếm tiền trong quầy.

「Đúng như dự đoán từ học viện của người giàu. Mặc cho bọn mình đã ra giá cao đến buồn cười nhưng vẫn có thể bán sạch hết donut.」

Nếu đổi sang yên Nhật, một cái donut được bán với giá từ 300 tới 500 yên.

Dù vậy donut vẫn được bán rất chạy và nhỏ lời được rất nhiều tiền.

Marie hiện đang có tâm trạng tốt.

「Có chừng này tiền, mình không còn phải lo về khoảng phí sinh hoạt ngày mai nữa rồi. Ấy chết, mấy tên đòi nợ sẽ đến lấy hết tiền nếu mình không giấu đi mất.」

Marie cất hết tiền vào trong túi và chắc mẩm bọn họ lần này sẽ không lấy được tiền.

Một nữ sinh vừa khoanh tay vừa bước đến chỗ nhỏ.

Cô ta tết tóc thành từng lọn như lò xo ở cả hai bên. Theo sau cô ta là rất nhiều nô lệ bán nhân được gọi với cái tên người hầu độc quyền.

Lớp trang điểm thì dày cộm còn mùi nước hoa thì khiến người khác phải cay cả mũi──cô nữ sinh kia toát lên một ấn tượng cực kỳ xấu.

「Cô là Marie của Gia tộc Lafan đúng chứ?」

Marie bị bối rối vì bỗng dưng một người không quen biết đến bắt chuyện với mình.

「Cô, cô là ai?」

「Thái độ của cô với bề trên đúng là không chấp nhận được. Đừng nói là cô không biết đến Gia tộc Bá tước Offley nhé?」

Marie nhớ lại những kiến thức mà nhỏ đã biết từ tựa game đó.

Đúng vậy──cái tên của cô gái này có xuất hiện trong otome game.

(Không thể nào!? Tại sao cô ta lại gây chuyện với mình!?)

Gia tộc Offley, một gia tộc đã chiếm quyền từ tay một nhà quý tộc và nổi lên từ giới thương nhân.

Đấy là một gia tộc độc ác có quan hệ với lũ không tặc trong trò chơi đó.

Lũ cướp biển đáng lẽ ra phải liên quan đến một sự kiện quan trọng ở khoảng giữa của trò chơi. Dù muốn hay không thì cô gái này, người sẽ có liên hệ với nhân vật chính──lại đang nói chuyện với Marie vì lý do nào đó.

「Cô, cô có chuyện gì với tôi sao?」

Marie từ tốn nói. Con gái của gia tộc Offley liền trả lời.

「Cô chưa nghe gì à? Nhà cô và nhà tôi đã là thông gia với nhau rồi. Anh trai tôi và cô sắp sửa kết hôn.」

「──Hảả?」

Marie bị bất ngờ sau khi nghe thế.

「Sao lại đột ngột thế chứ. Tôi chưa nghe thấy ai nhắc đến chuyện này cả.」

Nhưng cô gái kia vẫn hết sức thờ ơ.

「Ý kiến của cô không phải là vấn đề. Nhà của cô đã nói là sẽ gả cô đi. Với lại, dường như là cô đang có quan hệ với mấy tên quý tộc nghèo khổ, từ giờ hãy thôi ngay việc đó đi. Tôi không muốn danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng chỉ vì cô.」

「──Cô nói vậy là ý gì hả.」

「Lời sao thì ý vậy thôi. Cô đang tham gia vào hội nhóm của mấy tên quý tộc nghèo và cũng gần gũi với gã Bartfalt mới nổi kia đúng không? Tôi nói là như vậy thì phiền phức lắm nên thôi ngay đi.」

Cô ả này đang hiểu lầm gì ư?

Marie nghĩ thế, nhưng ả chẳng quan tâm tới nhỏ mà vẫn cứ tiếp tục.

「Cô sẽ kết hôn với anh tôi. ──Tiếc quá nhỉ, cô sẽ không lấy tên Bartfalt đó được đâu.」

Tiểu thư nhà Offley mỉm cười chế giễu nhỏ. Marie đoán ra được cô ta đang nghĩ gì.

(Ả này, chắc là vui lắm khi thấy người khác chịu bất hạnh.)

Từ thái độ của ả trong cuộc nói chuyện, Marie đánh giá ả là loại chuyên đè đầu cưỡi cổ người khác một cách vô lý.

「Tui, tui và tên đó──Leon không phải như vậy.」

Marie nói thế rồi quay mặt đi. Cô tiểu thư nhà bá tước lại tiếp tục nhạo báng.

「Vậy thì tốt. Điều tôi muốn nói là người khác sẽ xem thường tôi nếu như cô cứ qua lại với mấy tên quý tộc nhà quê nghèo khổ đó như vậy. Nếu đã gả vào nhà tôi rồi thì liệu hồn mà suy nghĩ cho thấu đáo đi. ──Tôi cảnh cáo rồi đấy.」

Marie nhìn cô ả rời đi và nghĩ.

(Cuộc đời thứ hai của mình──tàn rồi.)

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!