Phần 11


──và rồi trở lại khoảnh khắc trong sảnh đường.

Marie nhớ lại người anh trai ở kiếp trước của nhỏ.

(──Cứu em với, Onii-chan!)

Dù có thiên vị đến cỡ nào thì người anh trai trong kiếp trước của nhỏ cũng chẳng có điểm nào là tuyệt vời cả. Ngay cả vậy thì anh ấy vẫn sẽ luôn giúp đỡ Marie khi nhỏ gặp khó khăn.

Thỉnh thoảng ảnh cũng có mặt xấu là hơi quá tay khi làm gì đó, nhưng mà, nếu anh ấy còn sống thì nhỏ cảm thấy mình sẽ được cứu cho dù có là trong tình cảnh hiện tại đi chăng nữa.

Đúng vậy, nếu anh ấy còn sống.

(Ngay ở kiếp này thì mình vẫn phải dựa dẫm vào anh hai.)

Phía sau tấm màn là Marie đang mỉm cười dù nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Thế rồi, cánh cửa lớn của sảnh đường bị mở tung một cách bạo lực.

「Dừng ngay hôn lễ này lại!」

Ở đấy là một chàng trai trẻ.

Tất cả ánh nhìn của mọi người trong sảnh đều đổ dồn lên chàng trai.

Marie cũng nhìn về phía đó bên dưới tấm màn che mặt──bóng dáng của chàng trai ấy trông cứ như là người anh trai trong kiếp trước của nhỏ.

「Onii-chan?」

Chẳng ai xung quanh để ý đến tiếng thì thầm nho nhỏ của Marie.

Nhỏ nhanh chóng gỡ tấm màn đi và nhìn kỹ lại thêm lần nữa. Và rồi nhỏ thấy người đang làm gián đoạn lễ thành hôn chính là Leon.

「A, anh, anh đến đây làm gì hả!?」

Khi vẫn còn vướng tấm màn thì bóng dáng của Leon trông hệt như anh trai ở kiếp trước của nhỏ.

Marie run rẩy, dù vậy khi thấy rõ Leon thì nhỏ lại chỉ tay và giận dữ hét lên.

Cậu đang vác một khẩu súng trường và dẫn đầu những người lính của Gia tộc Bartfalt.

Có vẻ như cậu không có ý định nhanh chóng dắt tay Marie và đưa nhau đi trốn.

Leon khẽ cười.

「Tôi đã nói là. Dừng ngay hôn lễ lại. Không──hủy ngay lập tức.」

Vì sự kiện trọng đại của nhà họ bỗng dưng lại bị gián đoạn, người của gia tộc Offley và Lafan lên tiếng chống đối Leon.

「Mày là ai!?」

「Bảo vệ đâu hết rồi?」

「Tống cổ thằng nhóc này đi ngay!」

Những vị khách mời bắt đầu lớn giọng hòng đuổi Leon đi.

Thế nhưng, Leon lại chẳng cử động lấy một li.

Cậu đưa ra vài tập tài liệu.

「Này này, tất cả đứng yên nào. Tôi có mang theo giấy phép từ cung điện đây. Dù mấy người có làm loạn lên thì lẽ phải vẫn nằm ở phía tôi thôi! Chuyện là vậy đấy.」

Có vẻ là Leon đã xông vào sảnh đường và bằng cách dùng giấy phép từ cung điện để làm khiên chắn.

Người thuộc cả hai gia tộc kia đều ngạc nhiên.

Tên đàn ông sắp sửa trở thành chồng của Marie──tên chú rể nhíu mày.

「Cung điện à? Đúng là dối trá.」

Leon bình tĩnh đáp lại.

「Không hề. Thích thì tự kiểm tra đi.」

Cả hai nhà liền trở nên hoang mang──ngay cả Marie cũng phải bất ngờ.

「Cung điện sao? Ể, anh đã làm gì vậy hả!?」

Một cách hết sức tự nhiên, Leon bắt đầu nói.

「Thật ra thì khi tôi thanh trừng một đám không tặc, bọn chúng có đề cập đến tên của quý tộc mà chúng dính líu. Khi tôi điều tra, tên của nhà Offley đã xuất hiện. Tôi liền thông báo với phía cung điện rằng chuyện này là không thể cho qua.」

Người nhà Offley phản ứng khi từ không tặc xuất hiện.

「──chừng đó làm sao khiến cung điện hành động được」

Leon nheo mắt.

「Có người đã cố loại bỏ thông tin này khi tôi thông báo với phía cung điện. Có xảy ra một chút tranh chấp, nhưng cuộc nói chuyện cuối cùng vẫn ổn thỏa. ──Tôi khá bất ngờ khi biết người chống lưng cho các vị lại là Hầu tước Frampton đấy.」

Nhà Offley liền trở nên hoảng hốt.

Vì không chỉ chuyện của bọn không tặc, mà ngay cả tên của Hầu tước Frampton cũng xuất hiện.

Mặt của Bá Tước Offley trở nên tái nhợt.

Leon nâng khẩu súng trường lên và biểu cảm liền trở nên nghiêm túc. Phong thái của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Bầu không khí đã không còn có chỗ để đùa giỡn thêm.

「Bá Tước Offley, tôi yêu cầu ngài đi theo bọn tôi. Và tôi e là phải thêm cả Tử tước Lafan nữa.」

Tử tước Lafan──cha của Marie bất ngờ.

「Cả, cả ta nữa ư!?」

Leon đưa ra bằng chứng.

「Ngài đã có thỏa thuận bí mật với Bá Tước Offley đúng chứ? Trong này ghi rằng ngài sẽ hợp tác với lũ không tặc để đổi lấy việc xóa đi khoản nợ. Ngoài ra thì còn có cả việc ngài sẽ cùng chung tay với không tặc để lên kế hoạch giết người nữa.」

Marie nhìn về phía cha mình.

Thế rồi, lão ngã xuống ghế với vẻ bất lực. Có vẻ là thỏa thuận ngầm ấy hoàn toàn là thật.

Những thành viên khác trong gia đình ngoài Marie đều đang bối rối. Chắc là họ cũng biết chuyện này.

「──Không thể nào. Mấy người thối nát đến mức này ư.」

Cha của Marie ngẩng mặt lên sau khi nghe những lời đó.

「Ta hiểu rồi. Ngươi đi xa đến mức này để lấy lại con bé──thế, thế thì, ta cho phép ngươi kết hôn với con bé này. Vậy nên, hãy bỏ qua cho chúng ta đi.」

Có vẻ như lão nghĩ rằng Leon đã xông vào nơi này để đòi lại Marie.

Nghĩa là, lão đã biết trước về mối quan hệ của Marie và Leon nhưng vẫn quyết ý chia cách bọn họ.

Marie cảm thấy cực kỳ khó chịu ngay cả khi nhỏ nghĩ là có chút ít hiểu lầm lẫn trong đó.

(Lão già này bị làm sao vậy chứ? Lão định lợi dụng mình rồi phủi tay dù đã chà đạp lên hạnh phúc của mình ư?)

Liếc nhìn lão già thảm hại nhà mình, Marie bước đến định đấm lão. Nhưng rồi tên chú rể lại dùng cánh tay siết lấy cổ Marie.

「Đừng, đừng cử động! Nếu ngươi dám làm gì thì ta không đảm bảo tính mạng của con nhóc này đâu! Bước đến đây là ta sẽ bẻ gãy cổ nó!」

「Ngươi làm gì vậy hả tên khốn này!」

Dù Marie đã cố vùng vẫy, hắn vẫn là một tên đàn ông có vóc dáng lớn hơn nhỏ nhiều.

Nhỏ không thể nào thoát ra dù đã vùng vẫy hết sức mình.

Binh lính Gia tộc Bartfalt giơ súng, nhưng tên chú rể lại dùng Marie làm khiên và bắt đầu đàm phán với Leon.

「Mày đúng là đã rất cố gắng để mang con nhóc này về nhỉ. Cũng không phải là tao hứng thú gì với nó. Nếu mày muốn thì tao sẽ trả nó lại. Nhưng mà──chỉ khi mày thả tao đi thôi.」

Có vẻ như hắn biết rằng không còn đường nào để trốn nên đã dùng Marie như vật để đàm phán.

Leon nhìn hắn──và cả Marie đang bị bắt. Cậu có vẻ khá bực mình.

「Xin thứ lỗi, nhưng tôi được lệnh phải bắt giữ tất cả mọi người. Với lại, điều anh đang làm thật không thể tha thứ, đe dọa một cô gái như thế. Tôi không biết nếu các nam sinh tại học viện mà học theo anh thì sẽ ra sao nhỉ?」

Cậu đáp lại một cách thờ ơ, nhưng lại trông cực kỳ tức giận.

Marie nhớ lại ký ức về người anh trai ở kiếp trước sau khi thấy vẻ giận dữ của Leon.

Leon và người anh trai kiếp trước của nhỏ rất giống nhau.

(Không đời nào!? Chẳng lẽ Leon thật sự là──)

Ngay khi nhỏ nghĩ vậy.

Một tia sáng mỏng chiếu xuống từ trần nhà xuyên qua vai của chú rể.

「Gư a!」

Cánh tay đang giữ lấy Marie được thả ra. Chú rể dùng tay hắn để ấn vào vết thương trông vẻ đau đớn.

「Đau, đau quá. Ai, ai đó cứu với!」

Marie thoát khỏi tay của tên chú rể đang lăn lóc và khóc thét trong cơn đau. Nhỏ chạy về phía Leon.

「Leon!」

Leon hạ nòng súng xuống.

Và rồi Marie trưng ra một vẻ mặt khó chịu, nhưng xen lẫn đâu đó là cả sự hạnh phúc nữa.

「Hôn lễ của mình bị hủy bỏ mà trông cô vui vẻ thật đấy. Quả nhiên là cô vẫn không chấp nhận được chuyện này đúng không.」

「Xin, xin lỗi.」

Luxion từ trên trần nhà hạ xuống.

『Chủ nhân, tôi đã cho kế hoạch chuyển sang giai đoạn tiếp theo rồi.』

Leon vác khẩu súng trường lên vai.

「Rồi, vậy thì ta cũng phải nhanh chân lên. Dù sao thì cũng phải chiếm hết lãnh thổ nhà Offley nội trong ngày hôm nay mà.」

Marie không hiểu Leon đang nói gì.

「Đợi tí đã? Sao lại có lãnh thổ nhà Offley ở đây?」

Leon nở một nụ cười.

「À thì, theo như những gì mà tôi đàm phán với phía cung điện, quyết định đưa ra là Gia tộc Offley và Gia tộc Lafan sẽ bị phế truất. Lãnh thổ nhà cô do nằm trên phần đất chính nên sẽ thuộc sở hữu của cung điện. Nhưng còn lãnh thổ nhà bá tước thì thuộc đảo nổi nên họ nói không cần.」

Anh ta đang nói gì vậy trời?

Marie nghiêng đầu bối rối. Luxion liền giải thích cho nhỏ.

『Kết quả của cuộc đàm phán là tài sản tích lũy được của nhà Offley sẽ bị tịch thu và sung vào công quỹ của vương quốc để đổi lấy việc thu về lãnh thổ của họ. Hiện tại phụ thân và anh trai cả của chủ nhân đã đang tấn công lãnh thổ nhà Offley rồi.』

Leon giải thích thêm.

「Nhân tiện, thành viên của nhóm quý tộc nghèo cũng đã giúp đỡ sau khi tôi đến nhờ. Họ nói là vì họ nợ cô. Vui chưa nào?」

「Ơ, ừm. Hả?」

Nhỏ thấy vui vì họ chịu giúp, cơ mà Marie vẫn không hiểu tại sao nên chỉ có thể nghiêng đầu thắc mắc.

Luxion giải thích chi tiết.

『Mấy cậu chàng kia nằm trong nhóm của chủ nhân sau khi nhận yêu cầu từ nhà mình. Ngoài ra thì các quý tộc khác cũng đã giúp đỡ sau khi nhận được thông tin. Để xem, kết quả là gần 200 tàu bay đã được tập hợp.』

Cả một hạm đội đã tấn công lãnh thổ nhà Offley và Lafan.

Bá tước Offley và Tử tước Lafan chỉ còn biết há mồm mà chết ngất sau khi nghe được tin này.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!