Chương 07 : Thế giới chỉ có NEET mới hiểu


Chương 07 : Thế giới chỉ có NEET mới có thể 
“Cửa hàng ở nơi này quả thực không có thứ gì tốt cả. Tạm thời cứ như vậy đi,các ngươi đem những thứ này đến địa chị này ở vương đô, rõ chưa?”
“Vâng, tiểu thư Wood! Chắc chắn rồi!”
Xem ra cô gái này có vẻ như khá là nổi tiếng ở nơi này.Nhân viên cửa hàng này còn không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy nữa. Ngoài ra, không phải mới vừa rồi cô ấy nói là không có thứ gì muốn mua sao !? Đống đồ chất thành núi ở ngoài đó là sao vậy hả!
Tuy nhiên, cái này là vì cô ấy mua tận 3 thứ giống nhau những gì mà cô ấy muốn. Tôi hoàn toàn không biết có tác dụng ở chỗ nào nữa.
[1 để dùng, 1 để chưng, 1 để cất chăng ]
“Đúng rồi,tốt nhất là những thứ này đưa cho anh."
Sau khi nói thế, cô ấy lấy ra một thanh kiếm kỵ sĩ từ phía trên kệ hàng.
“Con dao găm của anh quá yếu.Dù sao cũng phải dùng thứ gì đó trông giống như vũ khí vậy !"
“Giá...Giá tiền...”
1500 vàng....Ôi trời ơi ! Tiền tích lũy của tôi trước đó chỉ hơn 900 mà thôi.Làm sao có thể đủ mà trả chứ ?
“Anh đang nói cái gì thế! Đương nhiên là tôi sẽ tặng nó cho anh rồi! Nếu làm như vậy thì anh cũng có thể bảo vệ cho tôi thật tốt,không phải sao !" 
“Ah...Ahahaha, cô nói cũng đúng....”
Nhận lấy món vũ khí kia,tôi cảm giác nó không có nặng như trong tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì Level của bọn tôi đủ cao .
Nhìn qua thanh kiếm dài 1 mét và mặc dù tôi cũng chẳng rõ là nó làm từ vật liệu gì nữa nhưng nó trông vô cùng sắc bén.
Mở cửa sổ trang bị ra và thông tin của thanh kiếm xuất hiện
Kiếm Kỵ Sĩ ( Tốt )
Level yêu cầu : Level 6
+550 lực công kích 
Trong tình huống gia tăng tốc độ ( Speed Boost ),+10% cơ hội xuyên thủng phòng thủ.
Độ bền: 0/300.
Trang bị tiêu chuẩn của Kỵ Sĩ. Có thể được sử dụng khi chiến đấu trên lưng ngựa và trên chiến trường.
Có thể tiến hành chế tạo một lần nữa để thăng cấp.Có thể khảm nạm.
Ồ, vũ khí cao cấp lại còn có chữ biết nói rõ ràng như vậy.Thật đúng là tiện lợi.Maa,nhưng nói rõ ràng như vậy không phải là tốt sao.
Nói tóm lại,kiếm được một món vũ khí miễn phí cũng coi như là hời rồi.
“Đi thôi, giờ chúng ta đi đến thư viện !”
Irlin trông hạnh phúc và cô ấy vừa đi vừa nhảy về hướng thư viện.
“Sigh~ Là vệ sĩ của người giàu cũng có cái lợi của nó nhỉ. Có được một món trang bị đắt tiền như thế miễn phí~ Cậu nhóc, thanh kiếm ấy có giá bằng nửa năm lương của tôi đấy.”
Chủ cửa hàng nói vừa gói gém lại những gì cô ấy mua.
“Ha ha...Thế à....”
Quả nhiên là ông ấy nghĩ tôi là vệ sĩ của cô ấy sao...Nhưng thực ra thì ông ấy nói cũng đúng.Chỉ là tôi lỡ tay mà lại trở thành vị hôn phu của nhà Wood mà thôi.
Nghĩ lại thì đây cũng là chuyện tốt, thân phân cũng không phải là thứ cần nhạy cảm như vậy.
Nhân tiện, tôi không thể tin được rằng có cả dịch vụ chuyển phát nhanh ở vào cả thời đại này ? Tiện lợi thật. Chi phí vận chuyển là bao nhiêu vậy?
“Phỉ Nhĩ (Fir), đừng xem xung quanh nữa ! Đến vương thành sẽ còn nhiều món đồ tốt hơn rất nhiều ! Đến lúc đó anh nhìn bao lâu cũng được !"
“Được rồi, tôi đang tới đây.”
Nhanh chóng đi theo Irlin, chúng tôi đi bộ trên những phiến đá được lắp gọn gàng ở hướng của toà nhà kì lạ.
Xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh hơn cứ như là những người trên đường là những người duy nhất sống gần đây vậy. Kiến trúc ngọn tháp được xây hoàn toàn bằng các phiến đá.Tôi tự hỏi Không biết làm cách nào họ giữ họ giữ tòa tháp đứng vững và ổn định bằng cách nào nhỉ?
Khi chúng tôi càng ngày càng đến gần tòa tháp, kiểu kiến trúc của nó dường như có chút thay đổi. Kiến trúc bên ngoài của tòa tháp bắt đầu trở nên trơn nhẵn. Tuy nhiên, đây không phải là được cố ý mài nhãn mà trông như là bị thứ gì đó ăn mòn vậy.
Tòa tháp này....
“Rốt cuộc là anh đang nhìn gì thế? Nếu anh ngạc nhiên chỉ vì mấy thứ như thế này, đến vương thành rồi thì anh còn chịu được nổi sao ?”
“Được rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi. Tôi cảm thấy rất hứng thú đối với việc học tập.”
“Thế à? Nếu anh học hết tất cả mọi thứ trong thư viện , anh chắc chắn sẽ bị coi là quái vật đấy.
“Tôi đoán thế...”
Cho dù tôi có thể học được vài kỹ năng mới lần này, tôi sẽ không tùy tiện sử dụng chúng. Nếu không thì tôi thật sự sẽ bị đối xử như một con quái vật mất.
Đột nhiên không chút báo trước, một tín hiệu cảnh báo màu đỏ xuất hiện ở góc mắt tôi, hướng của nó là ở phía bên phải sau lưng tôi.
Sau khi nhìn thấy những tín hiệu như thế khi chơi game suốt nhiều năm liên, tôi lập tức rút thanh kiếm ra và xoay người lại đỡ đòn. Tiếng kim loại giao nhau vang lên, có vẻ đòn tấn công đến từ đúng hướng kia. Mặc dù tôi đã đỡ đòn thành công, nhưng tôi có cảm giác như cánh tay muốn gãy ra từ cú va chạm vậy.
“Thú vị đấy. Không nghĩa rằng cậu có thể đỡ được đòn tấn công bất ngờ của tôi...Có vẻ như cậu khác với những người vệ sĩ trước đó của bọn họ.”
Khi thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại, đối phương nhanh chóng lùi lại vài bước và sau đó quay lại thế đứng.
Yalisaer 
Level 6
Berserker 
< Ác >
< Bạo Ngược >
< Người Chèn Ép >
A,Hệ thống này thật đúng tuyệt vl. Liếc qua một cái là có thể thấy ngay và mặc dù chỉ cho biết tên với Class của kẻ thù nhưng thế còn tốt hơn là không biết cái gì cả.
Ngoài ra, kẻ thù có một cơ thể trông như là một nhà vô địch cơ bắp hạng nhất được bình chọn hàng năm vậy. Ngoài dáng người ra còn cộng thêm cả cái Lang Nha Bổng còn lớn hơn cả đùi tôi trên tay hắn.Bất kể nhìn thế nào thì hắn ta đều trông giống như phần tử nguy hiểm vậy !
Làm ơn đi, tôi éo phải gay đâu!
“Ngươi là ai?”
“Hả ? Ta đây chính Yalisaer ! Người đàn ông mạnh nhất thành phố Randall!”
Trong lúc người này giới thiệu, hắn ta còn vung vẩy chùy sắt Lang Nha Bổng trên không trung mấy cái. Nhìn trông thật đúng là cực kỳ khí thế
“Ta nghe nói rằng ngươi đã đánh bại 3 tên cấp dưới của ta và một trong số họ đã phải nằm trên giường trong vài tháng. Bản lãnh của người không tồi nhỉ ?”
“À,ba tên đó...”
Hóa ra người này chính là lão đại của ba tên kia. Chẳng trách Level của hắn ta cao hơn không ít so với đám nhãi nhép kia.
Hơn nữa,tên này cũng có Class và danh hiệu.Nhìn qua cũng biết chuyện xảy ra thật sự giống như vậy.
Không đúng,không đúng, mặc dù hắn là một tên phô trương, hắn chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng để coi là áo giáp. Tuy nhiên sức phòng thủ của hắn trông có vẻ cao khi nhìn vào cả đống cơ bắp đó.
Nhân tiện, không phải hắn là một < Berserker >sao? 
[ Berserker mình ko dịch mà giữ nguyên,  vì dịch sang tiếng việt rất chuối ]        
Trước kia,Ngải Lệ Á (Aliyah) từng nói rằng cô ấy chọn Class Song Kiếm Sĩ để điểm Sức mạnh(Strenght) và HP. Còn với Class Berserker  thì....Có lẽ hắn được tăng điểm Lực Công Kích,Lực Phòng Ngự HP hoặc là Đề Kháng . Bỏ cái Đề kháng qua một bên, từ khi hắn chẳng mặc bất cứ trang bị đáng chú ý nào, hắn chắc phải tự tin vào Lực Công Kích và Lực Phòng Thủ của mình lắm.
Hừ ! Sau khi FA quá lâu để đổi lấy những kinh nghiệm mà ta có được từ việc chơi game, một tên biến thái như ngươi cũng không làm ta cảm thấy shock đâu. Chỉ cần ta phân tích cẩn thận một chút, ta thậm chí có thể phá đảo được trò RPG khó nhất một cách dễ dàng!
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể kết luận đơn giản như vậy được.  Suy cho cùng thì tôi chẳng có bất kỳ tài liệu kham khảo hoặc tài liệu hướng dẫn nào cả. Tôi chỉ có thể dựa vào những kinh nghiệm lúc trước của mình để phán đoán.
Nhưng, nếu tôi để hắn gõ một chút và thấy được damage hắn gây ra ....Không, qua mạo hiểm. Nếu như hắn rất mạnh và tôi có thể chết ngay lập tức thì làm thế nào ?  Đòn tấn công mới vừa rồi của hắn ta chấn động khiến tôi gần như muốn gãy tay luôn.
[ chỗ này ý thằng main là muốn để kẻ thù đánh và biết đc thằng đó đánh mất bao nhiêu máu ấy ]
“Này,rốt cuộc các người đang hộ tống cái gì thế ? Tại sao ngay cả tên kỳ quái như vậy cũng tìm tới ?"
Tôi xoay người lại hỏi Irlin
“Tôi cũng không biết ...Ông nội chỉ nói có đồ quan trọng và muốn chúng tôi đi theo một chuyến mà thôi..."
“Thiệt là,ngay cả hộ vệ cũng không mang theo !"
"Thực ra thì ban đầu chúng tôi có tổng cộng 10 người nhưng mà..."
“10 người!?”
Trời ạ,hóa ra trước đó đã có tổn thất rồi sao ?
“Cậu nhóc, nghe lời khuyên của ta và tốt nhất là rời khỏi đây đi. Chắc chắn sẽ không có ai biết chuyện sẽ xảy ra ở nơi này đâu, Ha ha ha ha!”
“Hah!?”
Nghe thấy lười tuyên bố của hắn, tôi lập tức rút thanh Kiếm Kỵ Sĩ vừa mới nhận được ra.
“Rời khỏi nơi này? Ngươi đùa ta đấy à?”
“Hử ? Ngươi nói gì....?”
Hiển nhiên là đối phương bị phản ửng của tôi khiến cho giật mình.
“Ngươi bảo ta bỏ mặc lại cô gái và chạy trốn sao ? Đùa hay vl! Ta đã sống lâu rồi, và đây là lần đầu tiên ta cưỡi chung ngựa... Không đúng, cưỡi chung một con rồng với một cô gái. Đây cũng là cô gái đầu tiên không ngại nói chuyện với ta bằng giọng nói ngọt ngào của cô ấy...Và ngươi bảo ta hãy chạy trốn đi sao?”
“Này,này,này,rốt cuộc là tên nhóc nhà ngươi đang nói cái gì vậy ...”
“Hehehe..Dĩ nhiên là người không hiểu.Lượng oán giận mà ta tích trữ trong linh hồn mình bấy lâu nay đâu...”
“Linh hồn? Oán giận? Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?”
“Ta là ai? .. Hahahahaha! Ngươi có biết  không? Trông rất nhiều Galge game,sự oán giận của ta là do các đối thủ đánh cắp nữ chính của ta!  Và tất cả chũng đều là bad end! Mặc dù chỉ cần một là đủ, có rất nhiều game với cái bad end route.Tôi có thể bỏ qua chúng nếu chỉ chơi một mình, tuy nhiên có quá nhiều những người bạn tôi trải qua sự oán giận này! Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể hiểu được sự oán giận của bọn ta!? Tuy nhiên bọn ta chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận kịch bản đã được chỉ định và, và bất lực chào đón bad end....Nhưng!!
Triệu Hồi Băng Kiếm!
Thanh Kiếm Kỵ Sĩ trong tay tôi, sau khi kích hoạt skill, bắt đầu tỏa sáng với anh sáng màu xanh chói lòa. Một lớp tinh thể băng xanh bao thủ thanh kiếm của tôi, và một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi. Tuy nhiên cơn lạnh này không chỉ khiến cơ thể tôi nóng hơn mà còn khiến cho tôi cảm thấy cơ thể trở nên săn chắc hơn !
Băng Kiếm Kỵ Sĩ.
Một thanh kiếm ma pháp xanh da trời bằng cách kết hợp skill ‘Triệu Hồi Băng Kiếm’ và trang bị Kiếm Kỵ Sĩ
+900 Lực Công Kích
30% cơ hội gây ra trạng thái đông lạnh.
Tăng thêm giáp phòng ngự hệ Băng
10% cơ hộ chặn được các đòn tấn công vật lý hoặc phép thuật. 
Thời gian của phép thuật phụ thuộc vào lượng MP.Tiêu hao 20MP mỗi giây.
Ồ ồ ồ ! Level 7 có Lực Công Kích cơ bản là 640 và thêm vào 900 Lực Công Kích từ thanh kiếm ma pháp xanh da trời sẽ là 1540 Lực Công Kích. Đối phương chỉ là Level 6 với 320 Lực Phòng Ngực.Cho dù gấp đôi cũng chỉ là 640 và như vậy cũng không thể ngăn cản được tôi.
Đúng rồi , lần trước còn có thêm danh hiệu < Một đòn giết chết > nữa,110% Lực Công Kích sẽ là 1694!
“Không cần biết kết quả thế nào, từ khi tôi có thể làm được điều đó, tôi sẽ cắt đôi sự oán giận mà chúng ta đáng gánh vác! Đến đây! Hãy cảm nhận sức mạnh kết hợp của bọn ta!”
640 điển Nhanh Nhẹn cơ bản cộng thêm 500 điểm,tôi hiện có 1140 điểm Nhanh Nhẹn.Đối mặt với Berserker... Người mà chả có bất cứ trang bị tăng Nhanh Nhẹn nào, tốc độ của tôi gấp đôi của kẻ địch.
Kĩ Năng Ẩn —— Oán Niệm Trảm !
Khung cảnh trước mắt tôi đột nhiên thay đổi trong nháy mắt và tôi ngay lập tức vọt tới phía sau của đối phương.
Sau khi ngoái lại, tôi nhìn thấy hắn ta đã biến thành một tượng băng và vẫn còn trên mặt sự hoài nghi đó.
Tôi..Tôi thắng rồi sao ?
“Ha ha ha..Tôi thắng sao ?Ha ha ha...”
1-Hit KO
Yalisaer đã bị đánh bại.
Đạt được danh hiệu :
< Ác >
< Bạo Ngược >
< Người Chèn Ép >
Bởi vì hành động chính nghĩa < Ác > được tự động đổi thành < Thiện >
< Thiện > lên Level.
< Thiện > Level 2
Gia tăng Lực Công Kích 100 điểm.
Gia tăng Lực Công Kích vũ khí năng lên 10%
EXP nhận được: 5,000.
Vàng nhận được: 3,000.
Vật phẩm nhận được: Vũ khí hạng nặng-Lang Nha Bổng.
Lang Nha Bổng.
+700 Lực Công Kích
-300  Nhanh Nhẹn
Chỉ sau khi nhìn vào màn hình, tôi mới nhận ra rằng Lang Nha Bổng kia đã không còn trên tay hắn ta.
Danh hiệu đặc biệt đã được mở khóa: 
< Chế Tạo Oán Niệm Giả > ( Người tạo ra oán niệm )
Khi người sử dụng được lấp đầy với sự oán giận, anh ấy sẽ nhận được ???% Lực Công Kích.
Hey hey, Cái éo gì đây? Cái éo gì đây hả!? Hệ Thống Thế Giới! Cái hệ thống thế giới này soi mói người ta hơi quá đáng rồi đó nha!!! Bộ ngươi nghĩ ta có thể biến thành Super S**ya với cái cài đặt thế này hai gì à !
[ Cái này là tác giả che chứ éo phải mình, cái này chắc ai cũng biết chứ nhể =]
Đột nhiên, một ánh sáng đỏ thắp sáng bầu trời đêm. Theo bản đồ tôi lưu lại từ tấm bảng thông báo tôi đi qua trước đó, thì vị trí của nó....Trùng hợp thay lại là nhà trọ của chúng đang ở.
Ổn thôi, bằng cách nào đó tôi đã đoán trước việc này xẽ xảy ra, nhưng ít nhất hãy chờ sau khi tôi được một vài kỹ năng ở thư viện không được sao ? Mà, vì tình hình hiện tại rất nghiêm trọng nên tôi không có thời gian để làm thế.
“Irlin, chúng ta nhanh chóng quay trở về thôi ! Nơi ông nội của cô đang....”
"Ừm !"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!