{"id":299} Chương 00 : Mở đầu

Chương 00 : Mở đầu


Chương 00 : Mở đầu
"Xin chào,bình potion này có giá 5 đồng vàng, cảm ơn vì giao dịch."
"Không rẻ hơn chút được sao? Dù sao thì tôi cũng từng mua ở đây gần 30 bình potion rồi..."
"Xin chào,bình potion này có giá 5 đồng vàng cảm ơn vì đã giao dịch."
"Này,trời ạ, khi tôi mua đồ ông lại trở thành NPC vậy, không phải chúng ta vừa nói chuyện vui vẻ trước đó sao ?"
"Xin chào..."
"Ok,thôi đủ rồi !"
Tôi lùi về phía sau một bước, nụ cười cứng ngắc trên mặt ông chú kia rốt cuộc cũng biến mất, và khôi phục về nguyên trạng.
Dĩ nhiên 'nguyên trạng' ở đây có nghĩa là quay về giống như người bình thường.
"Này,Phỉ Nhĩ (Fir), ,món hàng có ổn không?"
"...Nó ổn, hẹn gặp lại sau"
"Nhớ lại tới đấy!"
"Ừm ~"
Tôi gật đầu và rời khỏi phố buôn bán.
Nực cười thật! Tôi éo bao giờ quay lại đó nữa đâu!
Nhất định tôi phải tìm ra cách để rời khỏi cái ngôi làng tân thủ này mới được,và đi tới ngôi làng kế tiếp, hoặc là những người ở đây sẽ làm tôi phát điên mất!
Tên của tôi là Lâm Phỉ Nhĩ (Lin Fir), và tất nhên nó không phải là tên thật. Vào khoảng khắc tôi đặt chân tới thế giới này, tôi đã quên mất mẹ tên mình rồi.Lâm Phỉ Nhĩ (Lin Fir),cái tên nghe có phần kì quặc đó đã trở thành tên của tôi.
Dĩ nhiên là ngoài trừ cái tên ra,những ký ức còn lại của tôi vẫn bình thường khiến cho tôi rất nghi ngờ.
Ah, nơi này được gọi là lục địa Raya, và nực cười nữa là tôi chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ nào trông như bản đồ để tôi quan sát toàn thế giới ở cái thôn tân thủ này cả.
Thực ra thì cái thôn tôi đang đứng được gọi là làng tân thủ,đây mới là điều khiến tôi kinh ngạc.
Nhân tiện luôn, dân cư sống ở đây rất kì lạ. Bình thường tôi có thể nói chuyện với họ một cách tự nhiên nhưng khi đặt họ vào một tình huống trao đổi cụ thể nào đó, thì họ lại trở thành các NPC chỉ có thể trả lời cùng một đoạn hội thoại giống nhau.
Thật là tệ,thật sự là hoàn toàn tệ hại ! !Rốt cuộc là tôi đã trôi tới vùng đất vào vậy nè !
"Này ,anh bạn muốn kiếm một chút thu nhập thêm sao? Câu muốn rời khỏi cái thôn này sao ?"
Trong lúc tôi còn đang rên rỉ,một giọng nói bỗng nhiên gọi tôi từ phía sau.
Tôi quay người lại, trước mắt tôi là một cô gái còn không cao tới ngực tôi nữa, cô ấy mặt một bộ giáp nhẹ, và có 2 thanh kiếm ngắn ở phía sau. Cô gái có 2 bím tóc màu trắng ở phía sau và đang cau mày nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt màu nâu
"Cậu không giống với NPC ngu ngốc chỉ biết bên trong một khu vực chứ ?"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!