Phần 02


Cùng lúc đó.

Olivia đang ngâm mình trong phòng tắm ở học viện.

Cô đang thư giãn trong làn nước nóng phủ đầy bởi những cánh hoa.

Gần đó là Kyle, một cậu nhóc bán yêu đang hầu hạ Olivia. Người hầu độc quyền của Olivia, Kyle, giờ đây đã chẳng còn thái độ thô lỗ như lúc đầu.

Mỗi lần trông thấy Olivia mỉm cười, cậu nếu không lo lắng thì chỉ còn sợ hãi.

Olivia vươn bàn tay trái ra.

「Kyle.」

Bị gọi tên, Kyle tuyệt vọng suy nghĩ thứ chủ nhân muốn và đưa cho cô đồ uống.

Tay cậu đang run rẩy.

「Mời, mời người.」

「Cảm ơn em. Cuối cùng Kyle cũng hiểu được rồi nhỉ.」

Nhận lấy đồ uống, Olivia hớp một ngụm và nhìn lên trần nhà.

「Giờ thì――các ngươi sẽ làm trò gì để giải khuây cho ta nào?」

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kyle khi cậu nhìn thấy Olivia mỉm cười nghĩ về điều sắp đến.

(Chủ nhân của mình, từ năm ngoái cứ như trở thành người khác vậy.)

Kyle sợ hãi vâng lời người chủ nhân đã thay đổi của mình.

Olivia, nhận thấy vẻ hoảng sợ của Kyle, xoay mặt sang.

「Đúng rồi. Kyle, mẹ của em, Yumeria ấy, ta đã tìm được việc cho cô ấy rồi. Giờ em cứ an tâm. Nếu em còn làm tốt công việc của mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tại vì, từ giờ ta còn phải nhờ vả Kyle nhiều mà.」

「Ể?」

Nghe thấy cái tên Yumeria làm mặt Kyle trắng bệch.

「Ta đã trao đổi thư từ với Yumeria được một khoảng thời gian rồi. Kyle không phải lo đâu.」

「Người, người đã biết đến đâu rồi?」

Nghe Kyle lắp bắp hỏi, Olivia ném đi vẻ mặt tươi cười của mình.

「Ta không nói cho em được, nhưng không cần phải lo cho Yumeria đâu, nên hãy tiếp tục làm việc cho ta nhé, Kyle.」

Giờ đây đã bị mang Yumeria ra làm con tin, Kyle sốc chẳng nói nên lời.

Và cậu còn sợ cả việc phải đứng trước Olivia.

(Ai vậy chứ. Con người này, là ai mới được. Đây không phải chủ nhân trước kia. Cứ như là, đã bị thay thế bởi người nào khác vậy.)

Thứ duy nhất còn lại của Olivia dịu dàng ngày trước chính là vẻ ngoài của cô ấy.

Kyle chẳng thể nào chống đối và đành im lặng gật đầu.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!