Phần 21


「Về rồi đâyyy!?」

「Cái tên ngốc nàyyy!! Sao anh phải làm đến mức đó hả!」

Quay trở về Partner, đón chào tôi là cú vung quạt giấy của Marie khiến tôi phải ôm đầu chống đỡ.

Ban đầu đúng là tôi cũng định bỏ đi mà làm người thật.

Thế nhưng, thái độ của Hoàng tử Julius và khung cảnh xung quanh――sao cũng được, tôi không thể nào chịu nổi.

Tôi không ưa được cái thái độ huênh hoang của bọn họ dù là chỉ thắng một trận đã dàn xếp.

Và thế là――tôi phá vỡ lời hứa vì muốn phục thù.

Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác.

Trước hết phải kể đến Angelica-san.

「Với lại, Angelica-san có giận không? Hẳn là cổ giận rồi nhỉ?」

Marie lại tiếp tục dùng quạt giấy để đánh tôi.

「Anh hỏi là có giận không, ấy hả? Tất nhiên nếu là em thì em sẽ giận và không bao giờ tha thứ cho anh vì dám cố tình để thua rồi.」

Từ góc nhìn của Angelica-san, tôi cũng sẽ rất giận nếu bị người đại diện lừa như vậy.

「Giờ thì ai cũng là kẻ thù hết rồi.」

「Tại anh cả đó!」

「Cho anh xin lỗi!」

Bốp! Vừa bị quạt giấy đánh, tôi vừa cười khổ vì chẳng biết làm gì hơn.

Cùng lúc đó, một vị khách bất ngờ bỗng xuất hiện tại Partner.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!