Phần 24


Khi tôi quay trở lại cabin, Marie và Ann đang ngồi đợi.

「Ngươi ấy nhé, dùng năng lực để xem bài đúng không!」

『Ta, ta không có.』

Có vẻ là Marie và cái bóng đang chơi bài, nhỏ đúng là khó xơi thật.

Tôi bước đến, Marie liền chạy vội về phía tôi, bỏ lại ván bài trông như sắp thua của nhỏ.

「Thế nào rồi!」

『Cô, dám bỏ chạy hả!? Biết mình sắp thua nên bỏ chạy chứ gì!』

Cái bóng nổi điên vì ván bài với Marie――mà, sao cũng được.

「Triệu tập, lệnh từ thánh nữ. Gặp mặt trực tiếp.」

「Có phải là bẫy không?」

「Đừng có nói gở. Cơ mà anh cũng nghĩ vậy.」

Phải chuẩn bị để đánh bài chuồn thôi.

Vừa tiếp cận bọn tôi, Ann vừa hỏi về dáng vẻ của Olivia.

『Thế thì, thánh nữ trông như thế nào?』

Marie không thể nói chắc được, nhưng nhỏ cũng không rõ trực giác của mình có đúng không.

「Anh có nghĩ là cô ấy đã bị chiếm hữu không? Hay là ngay từ đầu đã xấu tính rồi? Tình huống nào cũng có vẻ đúng, nhưng chẳng phải thế thì tệ quá sao? Vừa giống kịch bản, mà lại vừa có cảm giác khác xa.」

Toàn bộ học viện bị bao trùm bởi một không khí kỳ lạ, và cho dù tôi có chiến thắng đi chăng nữa, tôi cũng cảm giác mình đang đi sai hướng.

Nếu mục đích của Thánh nữ Ann là phá hủy đất nước, chẳng phải như thế là đã thành công được bước đầu rồi ư?

Nhưng mà, tôi lại nghĩ khác.

「Anh không nghĩ là cô ấy bị chiếm hữu. Trên hết, có ai lại đi đính hôn với hậu duệ của kẻ thù truyền kiếp bao giờ? Và chẳng phải cốt truyện game vốn đã thế sao? Olivia-san và tất cả những người khác đều đi đúng kịch bản cơ mà?」

Nếu không phải là bị chiếm hữu thì sao? Tôi nghĩ như vậy.

Mà không, tôi mong là như vậy thì đúng hơn.

Đó hẳn là hậu quả của việc tiếp xúc Olivia-san.

Những tên mục tiêu chinh phục còn tệ hại hơn tôi dự đoán.

Marie vẫn không chịu, nhỏ nói rõ quan điểm của mình.

「Chẳng phải anh nói là trong game chẳng có mấy lời thoại của cô ấy sao.」

「Đấy chỉ là trong game thôi mà? Em có nghĩ rằng mình sẽ đính hôn với kẻ thù không? Thánh nữ Ann muốn phục thù cơ mà.」

「Em không nghĩ vậy đâu. Còn ngươi thì sao?」

Khi Marie hỏi ý kiến của Ann, cô ta đưa ra một câu trả lời bất ngờ.

『Nếu là để phá hủy đất nước này, thì ta sẽ làm. Không do dự. Cho dù là ghét hay không ghét, chỉ cần hủy diệt được vương quốc này là đủ.』

Đúng là thù oán sâu đậm, nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng bỏ cuộc vì không thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Marie hỏi tôi.

「Mà anh này, mấy con rô bốt do thám mượn từ chỗ Luxion sao rồi?」

「Anh đang cố thăm dò. Rất khó để kiểm tra những thông tin mà ta thu thập được.」

Có rất nhiều thông tin, nhưng chỉ mỗi tôi với Marie thôi thì chẳng thể nào kiểm tra được hết.

Với lại, việc điều khiển cũng khó khăn nữa.

Sẽ rất tuyệt nếu như tôi có thể điều khiển chúng mọi lúc, nhưng đời thì không như là mơ.

「Cuối cùng, ta vẫn cần phải có trí tuệ nhân tạo để vận hành mọi thứ. Nếu có Luxion thì đã dễ hơn rồi.」

Ann lẩm bẩm.

『Vậy là vẫn chẳng thể kết luận được. Đành phải dựa vào Leon rồi.』

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!