Phần 31(End)


「Về rồi đây~. Đã có đồ ăn chưa?」

Khi tôi vừa về đến chính gia và thư giãn được một chút, Clarice-senpai trong bộ trang phục hầu gái vội vàng bước đến chỗ tôi.

Phía sau chị ấy, mấy tên đàn anh cũng bước tới.

Có vẻ như là bọn họ vẫn đang giúp việc ở nhà tôi như mọi khi.

Nhưng mà, ai cũng mang một biểu cảm căng thẳng.

「Leon-kun, có chuyện lớn rồi.」

「Có chuyện gì vậy?」

Tôi giờ đã phát mệt với rắc rối rồi. Từ dáng vẻ của Clarice-senpai, hẳn không phải là chuyện tốt lành gì.

Nghe nói là chị ấy vẫn còn giữ liên lạc với nhà Attlee, gia tộc của Clarice-senpai, thông qua sư phụ.

Vậy nên cũng không lạ gì khi nắm bắt được thông tin nào đó.

Khi tôi còn đang thương thân mình, Clarice-senpai nói lên một điều bất ngờ.

「Nước Cộng hòa Arzel bị hủy diệt rồi.」

「――Đùa à?」

Khi tôi đưa mắt sang phía Marie, nhỏ cũng bị sốc và không nói tiếng nào.

Marie đã bảo rằng「Phần game thứ hai sẽ diễn ra ở đó.」, nhưng giờ quốc gia của màn chơi đó đã biến mất rồi ư?

Clarice-senpai đang rất căng thẳng.

「Là thật. Cung điện cũng đang rối như ong vỡ tổ, ngoài ra còn có tin đồn xấu nữa.」

Còn nữa hả!?

「Không chắc chắn lắm, nhưng phía cung điện đang nhắm đến gia tộc Baltfalt. Không phải, có vẻ như là bất mãn với Leon-kun thì đúng hơn. Ngoài ra còn có tin đồn rằng có người sẽ tiến đến đây nữa. Em đã làm gì vậy?」

Dù là vừa tắm xong, mồ hôi của tôi lại chảy ròng ròng.

Marie cũng sợ đến xanh cả mặt.

Trong khi còn mải đảo mắt lung tung, tôi nói ra lý do duy nhất mình có thể nghĩ đến.

「――Sau trận quyết đấu, em đã mang Hoàng tử Julius ra làm trò cười.」

Clarice-senpai chỉ còn biết đặt tay lên trán, rồi mấy tên đàn anh phía sau thì trưng ra vẻ mặt「Cái gì vậy trời.」.

Ể? Chẳng lẽ, tôi sắp tiêu đời rồi sao?

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!