Chương 33 : Ngày thứ 6 ở thế giới khác


Chương 33 : Ngày thứ 6 ở thế giới khác
Lời mở đầu.
Rốt cuộc thì cuộc chiến cũng bắt đầu.
———————————————
Buổi sáng đã đến.
Sau khi tôi xác nhận xong thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng quen thuộc nằm ngủ ở bên cạnh —— Eleanor, tôi ngồi dậy.
Sau đó, tôi cố gắng hết sức bò ra khỏi giường mà không đánh thức Dark Dwarf , Mira và High Elf, Sunny đang nằm ngủ giữa tôi với Eleanor.
Không ngờ tôi đã làm chuyện đó...
Mặc dù theo tuổi tác thì không sao cả nhưng nghĩ tới dáng vẻ của hai cô nàng Loli kia khiến tôi luôn cảm thấy mùi tội phạm ở đâu đây.
Trong lúc tôi đang thay quần áo mà không phát ra âm thanh thì tiếng ma sát của vải vóc vang lên.
"Master, em, em..."
[TL : Người gọi anh main có lẽ là dark elf Mira. Mira gọi main là ' Master ' bằng tiếng Anh, Eleanor gọi main là goshujin-sama và Milenia gọi anh là Oyakata-sama. Tôi đã dịch tất cả những thứ đó là ' Master ' . Nhân tiện thì các thành viên khác trong guild cũng có cách gọi riêng cho Ren *** ]
Tôi hoảng hốt và vội vàng chuồn khỏi phòng sau khi nghe thấy tiếng ngái ngủ ngọt ngào truyền tới từ phía sau.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! (36 kế, chạy là thượng sách)
Tôi vẫn cần phải đến lâu đài Bá Tước mặc dù bản thân cảm thấy đầy tội lỗi vào sáng sớm.
Tùy tùng đi theo, Cynos và Sedeia đi cùng với tôi.
"Dừng lại, các ngươi là ai?"
Thế nhưng, chúng tôi bị lính gác cổng chặn lại trước khi tiến vào bên trong lâu đài.
Đây là một linh cảm về sự kiện ước định. Mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng sau khi khai báo tên họ với lính gác cổng thì chúng tôi nhận được sự kính trọng giống như người có địa vị cao vậy.
"A, quý ngài chính là Ren-sama sao! Tôi đã sớm nghe đến ngài sẽ là một mạo hiểm giả hạng S trong tương lai! Trăm nghe không bằng một thấy, thật đúng là vinh dự cho tôi!"
"À, à, à. Tôi có nhiều sự kỳ vọng mà."
Rốt cuộc, tôi được dẫn đến phòng làm việc của Bá Tước trong khi được tiếp đón như một thành viên hoàng gia vậy.
Sau khi thả lỏng người ở trên ghế sofa trong phòng làm việc, tôi mở miệng nói với Bá Tước có khuôn mặt kinh ngạc.
"Hôm nay hoàn toàn khác so với ngày hôm qua đi cùng với Nam Tước Bowarei." (Cái này chắc là so sánh thái độ của lính gác cổng lúc họ đi đến lâu đài Bá Tước với Nam Tước Bowarei ngày hôm qua.)
Sau khi tôi thẳng thắn biểu đạt như vậy với Bá Tước, ông ta khẽ gật đầu và mở miệng nói.
"Đương nhiên rồi. Từ nay trở đi, tôi luôn đặc biệt kính trọng khi ngài cố ý đến thăm, tôi cũng đã khiến các thuộc hạ cũng thông suốt mà có sự đối đãi tương ứng xong. Chỉ là, trường hợp Nam Tước Bowarei bị chư hầu và người hầu của tôi không thích chút nào. Đương nhiên là thái độ cũng chỉ thay đổi một cách miễn cưỡng."
Bá Tước vừa nói vừa mỉm cười trong khi nhìn về phía tôi.
"Vậy thì, Nam Tước đang ở đâu?"
Bá Tước nhếch mép lên và nâng cao cằm sau khi tôi hỏi như vậy.
"Hiện giờ tôi đang dùng một con 'khoái mã' lần lượt thông báo cho các lãnh chúa liên quan đến kế hoạch tách ra khỏi vương quốc và tiến hành chuẩn bị cho tác chiến. Dù sao hắn ta xuất thân từ gia đình quý tộc nổi tiếng có nguồn gốc xa xưa nên có rất nhiều mối quan hệ. Hơn nữa, tôi cũng nuôi một con ngựa rất giỏi ở trong lãnh địa."

[TL: con ngựa này ám chỉ Bowarei]
"Fuu. Vậy thì chúng ta hãy nói tiếp thôi. Bên phía các ngài đã thật sự sẵn sàng cho việc tách ra khỏi vương quốc chưa? Bên chúng tôi chỉ cần ngăn cản cuộc xâm lược của đế chế Galland là được rồi sao?"
Bá Tước há hốc mồm nhìn tôi sau khi tôi nói như vậy với ông ta.
"Ngài trông có vẻ rất tự tin nhỉ, liệu có ổn không vậy? Tôi nói chiến lực của đế chế Galland có 100.000 quân chỉ là phỏng đoán mà thôi? Dĩ nhiên, nếu xét về toàn bộ binh lực của đế chế Galland thì tôi cho rằng đó là con số thỏa đáng nhất."
"Maa, sao cũng được."
Sau khi tôi trả lời như vậy cho sự lo lắng của Bá Tước, ông ta co rúm mặt lại nhìn về phía tôi cùng với Cynos và Sedeia đang đứng ở phía sau.
"... Thật đáng sợ. Có lẽ vì không phải là kẻ địch của Ren-dono nên chúng tôi chắc chắn sẽ thành công. Chúng tôi cũng không có được sự công nhận của đế chế Galland, nói không chừng muốn đẩy mạnh kế hoạch sau này cũng khó..."
Bá Tước nói như vậy trong khi ông ta vừa xoa cằm vừa bắt đầu lẩm bẩm.
"Được rồi, nếu là như vậy thì chúng ta cũng nên xuất phát rồi."
"Mm. Vậy sao... Bất kể như thế nào, hãy cho tôi 5 ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xin nhờ một chuyện như vậy nhưng cũng không phải là nói quá khi nói số phận của chúng tôi thực sự đang nằm trong tay ngài bây giờ."
"Cứ giao cho tôi."
Tôi rời khỏi phòng làm việc của  Bá Tước sau khi trả lời ông ta như vậy.
Bây giờ tôi đang dùng ma pháp phi hành tiến về đế chế Galland cùng với Cynos và Sedeia.
Phải nhanh chóng đi kiểm tra hiện giờ đế chế Galland đã tiến quân đến chỗ nào. Nhân tiện, hai người Rosa và Lagreat đang đi đến thu thập thông tin về quân địch từ lúc mặt trời chưa mọc lên ở phía đông. Lý do bọn họ vẫn còn chưa liên lạc thì có lẽ là do họ vẫn còn chưa đến gần biên giới kẻ địch.
Dù sao, nếu đánh bại đế quốc Galland ở ngoài biên giới thì sau này chúng tôi sẽ rất mệt mỏi khi bị coi là người khai chiế.
Cynos nhìn về phía tôi với vẻ mặt nghiêm túc và lên tiếng nói trong khi tôi đang lo lắng đến chuyện như vậy.
"Chủ nhân. Kẻ hèn cho rằng Bá Tước Villiers không đáng tin. Lỡ như chúng ta bị đánh lén trong lúc đang chiến đấu với đế chế Galland..."
"Hắn có lợi gì chứ? Bá Tước đang nhắm đến tách ra khỏi vương quốc nhưng lại bị đế chế Galland tấn công. Hơn nữa, sự việc vốn đã được định đoạt xong rồi vào lúc Bá Tước cố gắng điều động hàng vạn binh sĩ."
Cynos vừa rên rỉ vừa lộ ra vẻ mặt lo lắng và không nói thêm gì nữa khi tôi nói như vậy xong.
Bởi vì lần này Sedeia đã lộ diện.
"Thế nhưng, thủ lĩnh. Thành thật mà nói, em chưa thấy một kẻ mạnh nào ở trong cái thế giới này cả vì vậy em không hề lo lắng chút nào về cuộc chiến. Nhưng mà em có câu hỏi, chẳng lẽ những tên kia sẽ không phải bội lại thủ lĩnh sau khi quốc gia được thành lập sao?"
"Chuyện đó cũng không cần vội. Bởi vì ta vốn định làm cho việc thành lập quốc gia của chúng ta trở nên tráng lệ khiến cho ai cũng phải thừa nhận nó. Còn về việc thể hiện với phe Bá Tước, chúng ta sẽ phô trương một phần sức mạnh cho bọn họ thấy để ngay cả suy nghĩ dám chống lại chúng ta cũng không có luôn."
Cynos và Sedeia nhìn nhau và mỉm cười sau khi tôi nói như vậy.
"Sao thế?"
"Không, không có gì cả. Chỉ là, dường như chủ nhân của những ngày đó đã trở lại vậy."
Cynos nhìn tôi khi nói như vậy. Cũng giống như Cynos, Sedeia cũng mở miệng nói tiếp lời thoại như vậy.
"Đúng vậy. Quả nhiên là chủ nhân vẫn phù hợp với khí chất mạnh mẽ bao trùm bốn phương. Dù sao, nếu là chủ nhân trước kia, người chắc chắn sẽ liên tiếp khiêu chiến với các quốc gia xung quanh mà chẳng hề do dự chút nào và người cũng nóng lòng muốn thử xem mình có thể tiến được bao xa ở trong cái thế giới này."
Tôi cười gượng và đưa mắt nhìn đi chỗ khác trước câu chuyện của bọn họ.
Nếu theo đúng như tình tiết trò chơi thì tôi chắc chắn sẽ làm như vậy.
Có một cái bóng đang đến gần chúng tôi vào lúc tôi đang tự phân tích như vậy.
"Boss! Thật đúng lúc!"
Mỹ nữ mặc trang phục màu đen với mái tóc đỏ, Rosa. Cô ấy đang cưỡi ở trên lưng người biến thành Hắc Long, Lagreat.
"Có động tĩnh gì sao?"
Rosa vừa nghiêng đầu với vẻ mặt kinh ngạc vừa bắt đầu báo cáo sau khi tôi đề nghị cô ấy tham gia với chúng tôi.
"Cái vấn đề đó, quân đế chế Galland một mực tiến về phía biên giới vương quốc Rembrandt nhưng dường như quân thường trú của lực lượng phòng thủ biên giới vương quốc Rembrandt hợp lại làm một với nhau và tiến vào vương quốc Rembrandt."
"Hả? Hợp lại làm một sao?"
Tôi đưa ra câu trả lời không rõ ràng trước báo cáo của Rosa.
"Đúng vậy. Mới đây chỉ có khoảng 7, 8 vạn quân nhưng thần nghĩ hiện giờ bọn chúng đã gia tăng đến khoảng 100.000 quân."
Rosa im lặng chờ đợi tôi nói tiếp sau khi cô ấy báo cáo với giọng tôn kính và hơi kỳ lạ giống như mọi ngày.
Nói không chừng đó cũng là hành động đương nhiên nếu bọn họ không nhận thấy những ý đồ của đế chế Galland.
Thế nhưng, Bá Tước không bao giờ quên liên lạc với họ. Ngay cả khi chỉ có một ngày, ông ta cũng sẽ đưa ra chỉ thị cho họ.
"Rosa, lực lượng vương quốc Rembrandt được sát nhập đang ở đâu? Họ đang ở hàng đầu sao?"
"À, vâng. Đúng vậy. Đúng là bọn họ đang ở hàng đầu."
Rosa nghiêng đầu khẳng định khi tôi hỏi.
Nói tóm lại, chỉ huy đội quân đó là tướng lĩnh phản bội sao?
Hay nói đúng hơn, người đưa tin của Bá Tước bị giết trên đường sao?
"...Có lẽ, là trường hợp sau."
Có lẽ đã có vài tên gián điệp trà trộn vào bên trong quân Bá Tước mà ông ta không chú ý đên và chúng dễ dàng làm loạn.
Mặc dù đó là ấn tượng của tôi về đế chế Galland không từ thủ đoạn mà trở nên mạnh hơn.
Đế chế Galland hoàn toàn định sử dụng bọn họ như một tấm khiên.
Nói không chừng đế chế Galland dự định khiến cho đội quân phe Bá Tước hỗn loạn lên mà tàn sát lẫn nhau và đến khi sĩ khí họ giảm sút thì đế chế Galland sẽ tấn công một lần nữa.
Vậy thì, sự phòng thủ của Bá Tước chắc chắn sẽ thất bại.
Nhưng mà, lần này thật không may cho đế chế Galland.
Bất kể nói như thế nào, họ sẽ phải đối mặt với chúng tôi trước khi đánh bại Bá Tước.
———————————————
Tạm thời có đoạn làm phụ lục.
Xin được chiếu cố nhiều hơn.
(Lời tựa xấu hổ xin kết thúc từ đây)



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!