Chương 25: Kỹ năng mới


Sáng hôm sau, sau cái ngày đi thám hiểm hầm ngục, tôi thức dậy với tâm trạng phấn khởi và mở bảng chỉ số của mình.

[Tên] Eiji=Choukai

[Nghề] Ăn bám 27; Lính đánh thuê 15; Pháp sư 6; Kiếm sĩ 7; Tu sĩ 14; Thợ săn 14; Shaman 12; Đấu sĩ 3; Thợ mỏ 8; Đạo chích 10; Tinh linh sư 10; Yểm bùa sư 11

[Thể lực] 177

[Sức mạnh] 155

[Phòng thủ] 149

[Ma thuật] 170

[Mana] 168

[Kháng phép] 164

[Nhanh nhẹn] 161

[Kỹ năng] Triệu hồi vô thời hạn; Triệu hồi trợ thủ; Giao tiếp với thần; Nhai đá; Hơi thở sự sống; Tấn công nguyên tố; Ma thuật tinh linh; Tri giác tinh linh; Cường hóa ma thuật; Cường hóa tấn công; Khuếch đại ma thuật; Bàn tay trị liệu; Giảm đau; Thông thạo vũ khí tầm xa; Cường hóa năng lực; Ăn bám ・Tầm nhìn; Ăn bám x 4; Ăn bám ・Nghề nghiệp; Ăn bám ・Thông tin; Ăn bám ・Vàng; Thông thạo vũ khí cận chiến; Cường kích; Thông thạo công cụ ma thuật; Mũi tên ma pháp; Thông thạo kiếm thuật; Liên hoàn kiếm; Giải phép; Thông thạo cung

Đúng như dự đoán, sau khi đánh bại được một kẻ thù mạnh, tôi đã trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Số lượng kỹ năng của tôi đã tăng lên đáng kể, một phần trong đó là nhờ kỹ năng kết hợp.

Chẳng hạn như kỹ năng hơi thở sự sống, đó là kỹ năng kết hợp giữa nghề tu sĩ và nghề yểm bùa sư, kỹ năng đó cho phép tôi lấy năng lượng từ thiên nhiên để làm tăng năng lực hồi phục vốn có của bản thân.

Nhai đá dường như là một kỹ năng cho phép tôi ăn đá và đất để sống. Có vẻ như đây là kỹ năng kết hợp giữa nghề thợ mỏ và nghề tinh linh sư…nhưng sử dụng kỹ năng này như thế nào đây?

Liệu tôi có thể sống bằng cách ăn đất đá không?

Tôi càng có thêm nhiều nghề thì càng có nhiều kỹ năng kết hợp, và nó còn kết hợp với những nghề cũ để tạo ra kỹ năng mới, số lượng kỹ năng tăng lên không hẳn là chuyện xấu. Mặc dù có những kỹ năng vô dụng, nhưng vẫn còn rất nhiều kỹ năng mà tôi có thể dùng được.

“Chà, chà, kỹ năng mà mình thấy thú vị nhất có lẽ là… kỹ năng triệu hồi.”

Một kỹ năng kết hợp giữa nghề tinh linh sư và nghề thợ săn, triệu hồi trợ thủ.

Tôi thậm chí còn nhận được một kỹ năng tốt hơn nhiều, triệu hồi vô thời hạn.

Triệu hồi vô thời hạn là kỹ năng kết hợp giữa bốn nghề, tinh linh sư, thợ săn, shaman và tu sĩ.

Nếu tôi nhớ không nhầm, những người có hai nghề trong thế giới này khá hiếm, và nếu như có ba nghề thì sẽ được xem là thiên tài.

Bây giờ tôi đã có một kỹ năng kết hợp giữa bốn nghề với nhau mà chưa ai từng thấy trước đây, một kỹ năng cực kỳ hiếm chăng?

Không, chắc chắn đây là một kỹ năng cực hiếm rồi, không nghi ngờ gì nữa.

Sau khi xem thông tin chi tiết của kỹ năng, có vẻ như đây là một kỹ năng cho phép người sử dụng triệu hồi ra một con linh thú vĩnh viễn.

Con linh thú này sẽ được triệu hồi vĩnh viễn chứ không phải trong một khoảng thời gian giới hạn. Nhưng nó cũng giống như những con linh thú được triệu hồi khác, tôi có thể gọi nó ra bất kỳ lúc nào mình muốn, điểm khác biệt là nó sẽ có cùng một trạng thái giống như lần triệu hồi trước.

Nói ngắn gọn thì con linh thú được triệu hồi có thể nhận kinh nghiệm và lên cấp.

Đây chính là điểm đặc biệt.

Bằng bất kỳ giá nào đi nữa, tôi cần phải sử dụng được nó.

“Được rồi, ra đây nào. Triệu hồi vô thời hạn.”

Giờ thì hãy hiện ra đi. Tôi cầu khấn trong tâm trí mình để cho một con gì đó hiện ra và bắt đầu niệm ma thuật. Ngay sau đó, một hình vẽ kỳ lạ xuất hiện trên sàn nhà và phát sáng.

Sau một khoảng thời gian ngắn, ánh sáng tỏa ra từ hình vẽ trên sàn nhà và tạo thành một cột sáng, vài giây sau, cột sáng biến mất――và một con linh thú xuất hiện.

Trông nó giống y như một quả trứng đà điểu có chân, đúng là một con linh thú bí ẩn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!