Chương 04: Cực hạn phòng ngự và sức tập trung


「Yo〜sh! Hôm nay cũng cố gắng hết mình nào!」

Cũng giống như hôm qua, Kaede đăng nhập vào New World Online.

「Hôm nay lại tiến vào rừng nào~! Mình cũng muốn học thêm vài kỹ năng mới nữa」

Kaede không phải là loại người ham cày cấp, nhưng cô ấy vẫn bị thu hút bởi cảm giác phấn khích khi cô ấy lấy được một kỹ năng mới. Cũng giống như việc chất đầy kệ với những cuốn sách, đó là một khoảnh khắc vui vẻ.

「Mình mong là sẽ kiếm được vài kỹ năng tăng thêm VIT ha!」

Kaede chậm rãi sải bước như thường lệ, *TekuTeku* cô ấy đi ra khỏi thị trấn.
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


「Giờ mình nên làm gì đây ta〜…」

Nghĩ vậy, và thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kaede là nhận thức giác quan. Nếu có thể nhận biết được sự hiện diện của kẻ thù ngay từ đầu, thì chả có gì có thể tiện hơn được nữa.

「Yo~sh! Triển thôi~!」

Kaede đặt cái khiên lớn của cô ấy xuống mặt đất, nhắm mắt lại, và tìm kiếm sự hiện diện.

Thật sự thì, cách làm đấy.


Sai hoàn toàn.

Cách làm đúng được ghi lại ở trên bảng thông báo, đánh trúng kẻ địch không nhìn thấy được với một đòn tấn công dùng cung và tên hoặc quăng đá nếu như có kẻ địch ở đó.

Dù nó có vẻ như chính là lỗ hổng trong trò chơi. Nếu ngay từ đầu Kaede đã đạt được kỹ năng đó, Kaede sẽ có thể dùng Cảm Ứng Hiện Diện ở ngoài đời thực.

Cái này chả phải là đương nhiên sao? Kaede có phải là loại siêu nhân nào đó đâu, sao mà có siêu năng lực được.

Và Kaede, cô gái chả biết gì về điều đó nhắm mắt lại và tập trung tinh thần.

Chỉ như thế, ba giờ sau.

Đôi tai của Kaede kiên nhẫn chịu đựng một cách kỳ lạ cho tới khi nghe được tin nhắn hệ thống.

『Đã đạt được kỹ năng【Thiền định】』

「A-re,【Thiền định】? Nó không phải là Cảm Ứng HIện Diện sao… vậy sao, tệ quá đi…」

Cứ như thế, khi Kaede cố đứng lên, cô cảm thấy cơ thể mình nặng một cách kỳ lạ. Kaede mở cả hai mắt ra, và khi cô kiểm tra cơ thể của mình, từ rết đến sâu bướm vốn là những con quái vật linh tinh, đến những con sói có hơi to lớn đang vây xung quanh cơ thể của Kaede. Dẫu sao Kaede cũng không thể nào mà một mình chống lại cuộc tấn công của hàng loạt con quái vật đánh vào điểm sơ hở của cô.

「Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!!!」

Kaede hét lên *ZakkuZakku* với tiếng la hét như thế, cô tiêu diệt những con rết và sói bằng cách đâm chúng với thanh đoản kiếm của mình, với chỉ số【STR 9】của Kaede việc đó quả thực đúng là cực hình. Kẻ địch không thể bị đánh bại hoàn toàn. Tuy nhiên, vì chúng quá yếu và chả thể gây ra tí vết thương nào trên cơ thể Kaede được, nên cô ấy có thể thỏa thích đâm kiếm vào những con quái vật mà chả phải lo lắng gì cả.

Nhưng, có vẻ như nhờ tiếng hét của Kaede mà làm cho thêm nhiều con quái vật kéo tới.

『Đã đạt được kỹ năng【Khiêu Khích】』

Đạt được kỹ năng mới thì rất là vui, nhưng đầu tiên cô ấy cần phải thoát khỏi cái thảm cảnh này đã.

Và cuối cùng.

『Bạn đã lên cấp 11』

「Fu〜…trận đó căng quá đi…và giờ, kiểm tra kỹ năng nào〜!」
 

 

【Thiền định】

Khi sử dụng, 1% của lượng HP tối đa sẽ được hồi phục trong 10 giây. Thời gian hiệu quả là 10 phút. Không tiêu hao MP.

Trong khi 【Thiền định】 không thể tấn công.

 

Điều kiện đạt được

Không để tâm tới tất cả các loại chấn thương và thiền trong ba giờ.

 


「Có giống như mình đã ngồi thiền đâu ta〜…maa, những kỹ năng mạnh luôn được chào đón!」

Kế tiếp, cô ấy kiểm tra kỹ năng khiêu khích.
 

 

【Khiêu khích】

Thu hút sự chú ý của quái vật vào một điểm.

 

Điều kiện đạt được.

Cùng thu hút sự chú ý của mười con quái vật.

 


「Thế còn kỹ năng này thì sao ta? Có thể dùng để lên cấp không nhỉ ?」

Thông thường, kỹ năng đó được sử dụng bởi người có sức phòng thủ cao nhất trong tổ đội, nó là một kỹ năng được dùng trong tổ đội, nhưng Kaede có vẻ như chả hề nghĩ đến cái gì như thế. Mặc dù sức phòng ngự của Kaede đủ để cân một đàn quái vật. Nhưng mà với cải chỉ số AGI thấp thê thảm của mình Kaede không thể bắt kịp chuyển động của quái vật cùng thân ảnh của chúng. Và chỉ duy nhất một người chơi mang nỗi lo lắng như vậy chính là Kaede.

Tóm lại, với kỹ năng đó, cô ấy có thể đi cày cấp bất cứ lúc nào.

「Điểm VIT có tăng thêm một ít nè…n? Những 10 điểm status luôn!」

Có thể nhận được gấp đôi điểm status khi nó là bội của mười. Đối với Kaede, đó là một món quà bất ngờ, và với Kaede, việc nhận được món quà bất ngờ đó khiến cho cô cực kì vui vẻ.

 

 

Maple

Lv 11

HP 40/40

MP 12/12

 

【STR 0〈+9〉】

【VIT 130〈+34〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】

 

Trang bị

Đầu 【ーーー】

Thân 【ーーー】

Tay phải 【Kiếm tập sự】

Tay trái 【Khiên tập sự】

Chân 【ーーー】

Giày 【ーーー】

Phụ kiện【Nhẫn của Nữ Hoàng Ong Rừng】

【ーーー】

【ーーー】

 

Kỹ năng

【Cực hạn phòng ngự】【Diệt khổng lồ (OomonoKurai)】【Kháng độc (Trung)】【Thiền định】【Khiêu khích】

 


Kaede xác nhận status của mình lần cuối, hài lòng gật đầu mà đăng xuất.

Lúc này, tại một bảng tin trên mạng.

 

 

【NWO】Tôi nhìn thấy một người chơi ‘kinh khủng’ xài khiên lớn

 

1. Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Kinh vãi

 

2. Tên: Người dùng giáo vô danh

>1

kwsk

[TL: kwsk = kuwashiku (詳しく) - nói rõ hơn đi]

 

3. Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Gì mà ghê thế

 

4. Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Chả biết nữa, vì vài lý do nào đó có người ngồi yên trong khi bị bao quanh ở những con rết và sâu bướm.

 

5. Tên: Người dùng giáo vô danh

Hả? Thế bất nào

Cho dù ông có dùng khiên lớn đi nữa, ông cũng chả sống nổi khi bị thế đâu

 

6. Tên: Người dùng cung vô danh

>1

Với đồ xịn à? Món gì ế?

 

7. Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Có vẻ như chỉ là đồ khởi đầu

Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến tóc tui dựng đứng cả đây này

Tui tự hỏi làm thế nào mà có thể thản nhiên khi bị bao vây bởi những con sâu bướm và rết được nhở

 

8. Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Bị thế mà vẫn sống á? Rốt cục là có miễn nhiễm sát thương? Hay là…

 

9. Tên: Người dùng giáo vô danh

Ông làm thế nổi không?

 

10. Người dùng cung vô danh

>9

Nếu tui đúng, có ai đó đã thử chơi cho tất cả điểm status vào chỉ số VIT ở bản Beta, nhưng nó chỉ có thể chịu được đòn tấn công từ Thỏ Trắng

 

11. Tên: Người dùng giáo vô danh

Đấy là một lối chơi cực kỳ phế mà ta?

 

12. Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Tui có biết sơ sơ về người đó

 

13. Tên : Người dùng đại kiếm vô danh

>12

kwsk

 

14. Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Tui chả biết chắc nhưng đó là một bishoujo cao tầm 150 cm

Từ tốc độ đi của cô ấy, chỉ số AGI của cổ gần như bằng không

Nhân tiện, nếu tui phải làm tương tự thế, chắc tui sẽ ngay lập tức bị tan chảy mất

 

15. Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Thật là tuyệt nhỉ, chỉ một kỹ năng thôi mà có cả tấn hiệu ứng. Nhưng mà, cứ coi như người ta kiếm được kỹ năng ẩn hay món gì đó đi

 

16. Tên: Người dùng giáo vô danh

Ah~ Ra là thế nhỉ? Cô gái ấy chẳng những chơi game mà còn là một bishoujo nữa sao

 

17. Tên: Người dùng cung vô danh

Hou, tui muốn biết có thể gặp được ẻm ở đâu cơ

 

18 Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

n~

Nếu người ta trở thành top player, thì tên của cô ấy sẽ vang xa thôi

 

19. Tên: Người dùng khiên lớn vô danh.

Nếu tìm thấy thứ gì, tui sẽ đăng lên

 

20. Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Cảm ơn vì những thông tin đã cung cấp!! (Kính cẩn)

 


Và thế là, tại đây nơi mà Kaede không hề hay biết, Kaede đã trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!