Chương 99: Ruti đỏ mặt


Chương 99: Ruti đỏ mặt

 

Chiều hôm đó.

“Tới lúc về nhà rồi.”

Nhìn thấy mặt trời đang sắp sửa lặn xuống đường chân trời, tôi nói.

“Chà… đúng vậy nhỉ, đã quá giờ rồi.” (Lit)

“Hể, vẫn còn sớm mà!?” (Tanta)

“Phải tính luôn cả thời gian đi về nữa chứ, nếu không đi từ bây giờ thì mặt trời sẽ lặn trước khi chúng ta về nhà.”

“…Em hiểu rồi. Lần sau chúng ta lại tới đây nữa nhé.” (Tanta)

“Ừ, lần tới chúng ta sẽ trở lại đây cùng với mọi người.” (Lit)

Lit an ủi Tanta vì thằng bé trông có vẻ ủ rũ.

“Em thấy hôm nay thế nào, Ruti?”

“Vâng, vui lắm ạ. Em muốn quay trở lại đây vào lần tới.” (Ruti)

Rốt cuộc, số lượng cá Ruti câu được thậm chí còn ít hơn cả một đứa trẻ như Tanta.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nuối tiếc của Ruti khi em ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi biết Ruti thực sự tận hưởng chuyến đi câu.

Đúng là một quyết định sáng suốt khi đi câu cá vào ngày hôm nay.

____________________________________________________________

“Mọi người vất vả rồi. Ngày mai, anh sẽ chế biến những con cá mà chúng ta đã bắt được trong ngày hôm nay, nếu muốn ăn thì cứ ghé qua hiệu thuốc của anh nhé.”

“Vâng, em chắc chắn sẽ đến.” (Tanta)

Tanta là người đầu tiên đáp lời. Tôi đưa tay xoa đầu thằng bé.

“Vào mùa đông, cá biển có nhiều mỡ hơn bình thường. Cứ đợi đến ngày mai rồi sẽ biết.”

“Tuyệt quá.” (Ruti)

Ruti giơ cả hai tay lên trời. Người bình thường có thể cho rằng biểu cảm của em ấy thực sự rất khó nhận biết, nhưng tôi hoàn toàn có thể nói rằng Ruti đang biểu lộ một vẻ mặt tươi cười ngay lúc này.

“Vậy thì chúng ta sẽ giải tán ở đây nhé. Tanta, em nên cho Mid, Nao và Gonz xem những con cá mà mình đã câu được. Họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên cho mà xem.”

“Vâng ạ! Red Onii-chan, cảm ơn anh vì ngày hôm nay!” (Tanta)

“Ừ, hẹn gặp em vào ngày mai.”

Vậy là ngày nghỉ của chúng tôi đã khép lại một cách tốt đẹp… có lẽ là vậy.

“Onii-chan này.” (Ruti)

Ngay lúc mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy, Ruti lên tiếng gọi tôi và Lit.

“Sao thế?”

“Chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Lit, có phải là của Onii-chan không?” (Ruti)

Tôi cảm thấy như thể bầu không khí xung quanh bỗng dưng đóng băng.

Tise và Tanta cũng ngừng di chuyển, tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

Ruti nhìn thẳng vào tôi mà không hề chớp mắt. Trong ánh mắt đó chứa đựng luồng hào quang đã từng khiến cho kẻ thù của Ruti khiếp đảm lúc em ấy vẫn còn là một anh hùng.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở miệng.

“Đúng vậy. Anh đã cầu hôn cô ấy vào tối hôm qua.”

Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Tise. Khuôn mặt Lit trở nên căng thẳng, cô ấy siết chặt nắm tay của mình. Tanta đảo mắt nhìn tôi và Ruti với vẻ lo lắng.

“Onii-chan.” (Ruti)

Mặc dù Ruti thấp hơn tôi rất nhiều, nhưng em ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Và rồi,

“Chúc mừng anh, thế thì tốt quá rồi.” (Ruti)

Nói xong, em ấy vui vẻ mỉm cười.

____________________________________________________________

“Phù, căng thẳng thật đấy.” (Lit)

Sau khi chia tay mọi người, Lit thả lỏng hai cánh tay và nở một nụ cười.

“Nhưng đúng là không thể ngờ được. Bởi vì Ruti yêu Red rất nhiều, đến mức em nghĩ rằng tâm trạng của Ruti sẽ trở nên rất tệ nếu như Onii-chan của em ấy bị cướp đi.” (Lit)

“Ừ. Ruti không nảy sinh tình cảm với bất kỳ người nào khác ngoài anh là vì gia hộ của em ấy. Bây giờ cái gia hộ đó đã không còn nữa, nên chắc là Ruti sẽ tìm được một người nào đó thật lòng yêu thương mình.”

Do năng lực miễn nhiễm mọi tác động ảnh hưởng đến tinh thần từ gia hộ anh hùng, Ruti lúc nào cũng ở trong trạng thái không thể hiểu được tình cảm giữa người với người. Nhưng trước khi năng lực đó được hoàn thiện, hay nói cách khác, tình cảm của Ruti đối với tôi từ nhỏ đến giờ chính là những tình cảm duy nhất mà em ấy có thể cảm nhận được.

Tuy nhiên, sau khi có được gia hộ ‘Shin’, em ấy có thể tùy ý kích hoạt hoặc loại bỏ năng lực miễn nhiễm của mình.

Bây giờ Ruti có thể nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai.

“Mặc dù anh cảm thấy hơi cô đơn một chút, cảm giác giống như là em ấy sẽ rời xa thằng anh trai này vậy.”

“Red đúng là một tên siscon mà.” (Lit)

“Ưm… anh không phủ nhận điều đó đâu.”

“Anh sẽ làm gì nếu như cái tên long kỵ binh Otto đó trở thành bạn trai của Ruti?” (Lit)

“Anh sẽ lấy mạng hắn.”

“Đ-đừng có nói những lời đó với vẻ mặt nghiêm túc như thế chứ. Nghe không giống như một trò đùa chút nào.” (Lit)

Tất nhiên đó chỉ là nói đùa… nhưng khi thời khắc đó đến, liệu tôi có thể bình tĩnh chấp nhận được hay không?

Nếu như kẻ đó là Ares thì chắc chắn tôi sẽ giết hắn.

“Mồ, Red thật là.” (Lit)

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Lit nở một nụ cười chua chát.

____________________________________________________________

‘Chắc chắn cuộc trò chuyện giữa Red-san và Lit-san sẽ diễn ra như thế.’

Tôi là Tise Garland. Một thích khách và là bạn thân của anh hùng-sama, người đang hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

Chỉ mới cách đây vài phút, Ruti-sama đã chúc mừng cho hôn ước của Red-san và Lit-san.

Nếu nhìn thoáng qua thì có vẻ như Ruti-sama đã từ bỏ việc theo đuổi Red-san và thật lòng chúc phúc cho tương lai của hai người họ.

Có lẽ Red-san và mọi người đang nghĩ rằng vấn đề tình cảm của Ruti-sama đã được giải quyết ổn thỏa.

Nhưng họ đã nhầm. Là người luôn ở bên cạnh cô ấy, tôi hoàn toàn có thể khẳng định như thế.

“Ruti-sama. Liệu có ổn không?” (Tise)

“Về chuyện gì cơ?” (Ruti)

“Chuyện của Red-san và Lit-san ấy.” (Tise)

“Ừ.” (Ruti)

Ruti-sama gật đầu.

“Lit là một cô gái tốt, cô ấy sẽ trân trọng Onii-chan. Gần đây tôi bắt đầu nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu một người như Lit trở thành vợ của Onii-chan.” (Ruti)

“Vậy sao? Thế thì tốt… nhưng mà, cô không cảm thấy cô đơn nếu như Red-san kết hôn à?” (Tise)

“Cô đơn? Tại sao chứ?” (Ruti)

“Hể…” (Tise)

“Là em gái của anh ấy, tôi không thể kết hôn với Onii-chan. Vì thế tôi sẽ nhường chức vợ cho Lit-san.” (Ruti)

“Hể, ểể?” (Tise)

“Hai chúng tôi vẫn có thể là người yêu của nhau mà không cần phải kết hôn.” (Ruti)

Đúng như tôi đã nghĩ, cái vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dù chỉ một chút!

Có vẻ như Ruti-sama đang nhớ lại khoảng thời gian ở cùng với Red-san trong ngày hôm nay. Khuôn mặt trông giống như búp bê của cô ấy khẽ chuyển sang màu đỏ.

“Onii-chan là một người rất bao dung, nên anh ấy sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này. Lit có thể là người vợ số một của Onii-chan, còn tôi sẽ là người yêu số một của anh ấy.” (Ruti)

“…” (Tise)

Red-san, anh đã hoàn toàn hiểu sai vấn đề rồi.

Khả năng Ruti-sama tìm thấy một tình yêu mới là gần như bằng không. Nhưng, tình yêu đó sẽ không ngừng tăng trưởng. Từ giờ, những cảm xúc đó sẽ tập trung vào một người, người duy nhất có khả năng giành được tình yêu của cô ấy.

Với thứ tình yêu mới này, tình cảm của Ruti-sama đối với Red-san sẽ không ngừng tăng lên cho đến khi chạm nóc bầu trời.

Hay có lẽ tôi nên nói là, đã không còn đường lui nữa rồi?

Cả tôi và Ugeuge-san đang đứng ở trên vai tôi đều cảm thấy bối rối không biết phải làm thế nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!