Chương 100: Ngoại truyện cá tháng tư - Câu chuyện xảy ra trong một thế giới sai lầm


Chương 100: Ngoại truyện cá tháng tư - Câu chuyện xảy ra trong một thế giới sai lầm

 

Câu chuyện này không hề xảy ra ở bất kỳ thế giới song song nào, và cũng không có khả năng xảy ra ở bất kỳ thế giới nào, nó chỉ là một câu chuyện giả tưởng được viết ra. Cho dù mọi chuyện có lặp đi lặp lại hàng triệu lần đi nữa, chừng nào Gideon và Ruti vẫn còn là chính mình, thì câu chuyện này vẫn chỉ là giả tưởng mà thôi.

____________________________________________________________

Cuộc xâm lược lục địa Avalon được khởi xướng bởi kẻ thống trị lục địa đen, Quỷ Vương Cuồng Bạo Satan, đã bắt đầu từ 3 năm trước.

Chỉ trong 3 năm đó, bốn quốc gia đã bị tiêu diệt và một nửa lục địa rơi vào tay quỷ vương.

Loài người lâm vào tình cảnh bế tắc… nhưng, những vị thần đã không bỏ rơi họ.

Có một lời tiên đoán nói rằng một người anh hùng sẽ xuất hiện.

Và sau đó, một cô gái trẻ tuổi đã đứng lên chỉ huy lực lượng địa phương trong một vùng đất hầu như không có khả năng phòng ngự và đã đẩy lùi được một binh đoàn cấp cao của đội quân quỷ vương.

Sự xuất hiện của người anh hùng Ruti Lugnason tại vương đô chính là bằng chứng cho mọi người thấy được gia hộ anh hùng thực sự tồn tại.

Thánh tích của người elf cổ đại.

Mặc dù nằm ở khu vực lân cận vương đô Avalonia, nhưng cửa vào của nó đã bị khóa chặt bởi một loại ma thuật chưa thể xác định, nên chưa từng có ai đặt chân vào bên trong thánh tích.

Trên cánh cửa có khắc những dòng chữ ‘Khi quỷ vương xuất hiện, một người anh hùng sẽ ra đời. Chỉ có người được chọn làm anh hùng mới có thể bước vào nơi này và nhận được sức mạnh của anh hùng chân chính’.

Và thế là, khi anh hùng Ruti bước tới trước cánh cửa dẫn vào thánh tích, cánh cửa chưa từng ai có thể bước qua trong hàng trăm năm bỗng dưng mở ra.

____________________________________________________________

Một tên kỵ sĩ máy cơ học khổng lồ cao hơn 3 mét, mỗi bước chân tạo ra tiếng rền vang như có sấm sét, một tay cầm kiếm một tay cầm khiên, tất cả đều là vũ khí cổ đại, lao đến tấn công những kẻ dám xâm phạm thánh tích.

“Mọi người! Cẩn thận!” (Ruti)

Đứng ở vị trí tiên phong, anh hùng Ruti (Gia hộ anh hùng – Cấp 16) la lớn và thủ thế bằng thanh kiếm của mình.

Hiền giả Ares (Gia hộ hiền giả – Cấp 14), hoàng tử vương quốc Avalonia Kifa (Gia hộ bậc thầy vũ khí – Cấp 14), hoa thương giả high-elf Yarandorara (Gia hộ mộc ca thủ – Cấp 12), và mạo hiểm giả vùng biên cương Gideon (Gia hộ người dẫn đường – Cấp 32).

Những người đồng đội của anh hùng đứng kề vai sát cánh bên nhau và cùng đối mặt với tên kỵ sĩ máy cơ học.

“Võ kỹ! Liên Hoàn Kiếm!” (Ruti)

Ruti đâm kiếm tới trước hai lần liên tiếp bằng một tốc độ cực kỳ nhanh.

“Hỏa Cầu!” (Ares)

Ngay lúc Ares kết pháp ấn, một quả cầu lửa phóng ra và tạo thành một vụ nổ.

“Võ kỹ! Liên Hoàn Kiếm!” (Kifa)

Kifa cũng lập tức tung ra 2 đòn tấn công liên tiếp.

“Mộc Đao!” (Yarandorara)

Yarandorara kết pháp ấn, khiến lá cây biến thành những lưỡi dao sắc nhọn để tấn công kẻ thù của mình.

“Lên nào!”

Gideon cầm kiếm lao tới trước.

Sau một hồi ác chiến, tên kỵ sĩ máy cơ học khuỵu xuống và trở nên bất động.

“Cấp độ gia hộ của chúng ta không hề tăng lên sau khi tiêu diệt một tên kỵ sĩ máy cơ học, thật phiền phức.” (Ares)

“Tất nhiên rồi, nó có phải là sinh vật sống đâu.” (Kifa)

Ares và Kifa nhìn xác của con quái vật máy cơ học rồi lên tiếng phàn nàn.

“Nhưng chúng ta cũng có thể kiếm bộn tiền từ nó. Những bộ phận trên người quái vật máy cơ học và thứ kim loại tạo nên chúng vốn không thể được sản xuất trong thời đại này. Ngay cả kiếm của tôi cũng bị gãy sau khi chém vào bộ giáp của nó.”

Gideon lên tiếng. Anh ta tới trước xác của tên kỵ sĩ máy cơ học rồi nhét những bộ phận trông có vẻ hữu dụng vào trong túi vật phẩm của mình.

“Anh ta quả thực đúng là mạo hiểm giả đã làm nên tên tuổi của mình ở vùng biên cương.” (Ares)

Nhìn thấy Gideon phân loại những bộ phận của con quái vật máy cơ học một cách thuần thục, Ares cảm thấy khá ấn tượng.

Gideon Lugnason. Anh trai của anh hùng Ruti và là một mạo hiểm giả có tiếng, được biết đến như là kiếm sĩ mạnh nhất ở vùng biên cương.

Là thành viên đầu tiên của tổ đội khi anh hùng bắt đầu cuộc hành trình, nhờ vốn kiến thức phong phú cùng với kinh nghiệm của một mạo hiểm giả nên Gideon đã nhanh chóng nhận được sự kính trọng của những thành viên còn lại ở trong đội.

“Ruti, vật minh chứng của anh hùng chắc chắn đang nằm sâu bên trong.” (Yarandorara)

Yarandorara nói với Ruti. Mục tiêu của họ là tìm kiếm vật minh chứng của anh hùng đang nằm bên trong thánh tích này, họ có thể cảm nhận được như thể nó đang ở ngay trước mắt mình.

“Ừ, nếu tôi có được thứ đó thì ngay cả nhà vua cũng sẽ tin rằng tôi là anh hùng. Sau khi được công nhận, chúng ta sẽ lấy được giấy thông hành cho phép vào bất kỳ vương quốc nào và được quyền sử dụng quân đội. Lúc đó chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình tiêu diệt quỷ vương.” (Ruti)

Biết được mong ước của mình sắp thành hiện thực, giọng Ruti trở nên hoạt bát hơn hẳn, sau đó cô ấy tiến sâu vào trong thánh tích cùng với cả đội.

____________________________________________________________

Sau khi trở về an toàn cùng với vật minh chứng của anh hùng, Avalonia cuối cùng cũng chính thức công nhận Ruti là anh hùng.

Trước khi họ khởi hành, quốc vương của Avalonia đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để chúc mừng cho sự ra đời của người anh hùng.

Trong khoảng thời gian đó, những người anh hùng đã hoàn toàn quên đi trận chiến và chìm đắm trong thức ăn ngon cùng với những giai điệu du dương.

“Ares, Kifa, hai người ở đây sao.” (Ruti)

Sau khi không khí của bữa tiệc lắng xuống, Ruti nhận ra Ares và Kifa không có mặt trong phòng tiệc.

Cô ấy tìm kiếm một hồi và phát hiện ra hai người họ đang đứng trên sân thượng lâu đài nhìn ngắm quang cảnh.

“Ruti, không cần phải quan tâm đến chúng tôi, cứ tận hưởng bữa tiệc đi. Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng.” (Kifa)

“Hai người đang nhìn gì thế?” (Ruti)

“Những con đường.” (Ares)

Ares vừa nói vừa chỉ tay xuống những con đường của vương quốc Avalonia đang được ánh trăng chiếu sáng.

“Có rất nhiều người đang sinh sống dưới ánh trăng này. Điều đó thật đáng quý làm sao. Đó chính là lý do tại sao tôi muốn bảo vệ thành phố này.” (Ares)

“Ares… đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Tôi sẽ không để cho quỷ vương hay bất kỳ mối đe dọa nào gây ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta.” (Ruti)

Thấy được quyết tâm của họ, Kifa nhìn Ruti và Ares bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình cùng với mọi người. Nhưng tôi sắp kết hôn với con gái của công tước Danich, công chúa Serena. Cô ấy đã đến thành phố này và cũng đang tham gia bữa tiệc.” (Kifa)

“À, cô gái trông có vẻ nhân hậu đó phải không!” (Ares)

“Đúng rồi, tôi đã từng nghĩ đến việc hủy hôn ước và tiếp tục đồng hành cùng mọi người nếu như không có cảm tình với hôn thê của mình… nhưng đó lại là một cô gái cực kỳ tốt. Tôi muốn ở bên cạnh để bảo vệ cô ấy.” (Kifa)

“Hoàng tử, tôi nghĩ rằng điều đó cũng khá đáng yêu đấy chứ. Đừng lo cho chúng tôi. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng tôi thực sự trân trọng những giây phút đồng hành cùng với người.” (Ruti)

“Tôi cũng vậy! Tôi rất vui vì thanh kiếm của mình trở nên hữu ích đối với mọi người.” (Kifa)

Nói xong, hoàng tử Kifa bật cười. Ruti và Ares cũng cười theo anh ta. Hoàng tử Kifa là một chàng trai rất hay cười. Ares cảm thấy việc mất đi hoàng tử là một mất mát to lớn đối với tổ đội, bởi vì nhờ có anh ta mà không khí trong đội trở nên vui tươi hơn rất nhiều.

“Mọi người.” (Yarandorara)

“Yarandorara.” (Ruti)

Mái tóc bạch kim của Yarandorara trở nên lấp lánh dưới ánh trăng. Với vẻ mặt có chút bực bội, cô ấy bước về phía Ruti và mọi người.

“Mồ, cả Ruti nữa sao, mấy người đúng là tồi tệ mà. Gideon đang đi tìm cô đấy.” (Yarandorara)

“Xin lỗi, xin lỗi nhé.” (Ruti)

“Đừng có gây thêm phiền phức cho Gideon chứ.” (Yarandorara)

Nghe thấy thế, Ares nghiêng đầu.

“Sao lúc nào Yarandorara cũng đứng về phía Gideon thế nhỉ.” (Ares)

“A-Anh đang nói gì thế?” (Yarandorara)

Mắt Ruti sáng lên.

“Có khi nào, Yarandorara… đối với Onii-san…” (Ruti)

“K-không có chuyện đó đâu! Tôi chỉ hơi lo lắng cho anh ta thôi…” (Yarandorara)

“Ây dà~! Tôi hiểu mà!” (Ruti)

Ruti nói bằng một giọng tinh nghịch để trêu chọc Yarandorara.

Đôi lúc, Ares cảm thấy dường như Ruti không hề có cảm xúc của riêng mình và chỉ cư xử theo cách mà mọi người mong muốn, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của Ruti khi nói về tình yêu cùng với một gái khác gần bằng tuổi, Ares nở một nụ cười gượng và cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

“Ưm.” (????)

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng của một cô bé ở sau lưng mình.

Ares quay người lại và thấy một cô bé khoảng 10 tuổi, tay cầm một bó hoa và đang nhìn về phía họ.

“Em muốn tặng bó hoa này cho anh hùng-sama.” (????)

“Cho chị sao? Cảm ơn em nhé!” (Ruti)

Ruti mỉm cười và bước đến gần cô bé.

“Có phải em là con gái của một trong những người hầu ở đây không?” (Ruti)

Ares sử dụng ‘Thấu Thị’ theo bản năng.

“Không có gia hộ? Không lẽ là! Ruti! Mau lùi lại!” (Ares)

“!?” (Ruti)

Nghe thấy Ares hét lên, Ruti nhảy lùi về phía sau.

Ngay lập tức, bó hoa trong tay cô bé phát nổ. Ruti đã tránh được vụ nổ đó trong đường tơ kẽ tóc.

Sau khi khói bụi từ vụ nổ tan đi, quần áo của thứ đã từng là cô bé lúc trước trở nên rách bươm và cơ thể thật của nó hiện lên dưới ánh trăng.

“Đó là một con golem sao!?” (Ruti)

Cơ thể đó được tạo ra từ kim loại. Nó di chuyển những khớp tay và khớp chân có hình cầu của mình, sau đó nở một nụ cười tỏ vẻ đáng yêu, để lộ hàm răng sắc nhọn bên trong cái miệng đang há rộng đó.

“Ngươi né được à…” (????)

“Quỷ rối! Làm thế nào mà lũ quỷ có thể xâm nhập được vào bên trong lâu đài!” (Ruti)

Những người anh hùng nhanh chóng lấy ra vũ khí của mình.

“Ta không biết ngươi vào đây bằng cách nào, nhưng với tư cách là người nắm giữ danh hiệu anh hùng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của ngươi!” (Ruti)

Con quỷ rối điều khiển những con golem búp bê do chính nó tạo ra để tấn công tổ đội anh hùng.

____________________________________________________________

“Đúng là một kẻ thù khó chơi.” (Ares)

Ép chặt bàn tay bị golem cắn, Ares than thở.

“Trị Thương.” (Ruti)

Ruti sử dụng kỹ năng ‘Bàn Tay Trị Liệu’. Vết thương của Ares lành lại ngay lập tức.

“Có thể vẫn còn những con quỷ khác. Chúng ta phải cảnh báo binh lính càng sớm càng tốt.” (Kifa)

Hoàng tử Kifa nói với một vẻ mặt căng thẳng.

Yarandorara nhìn xuống xác của con quỷ và chìm sâu trong dòng suy nghĩ của mình.

“Tại sao chúng lại xuất hiện vào thời điểm này… không thể nào!” (Yarandorara)

Ngay lúc đó,

“Gyaaaaa!!!!!” (????)

Một tiếng hét vang lên, theo sau đó là tiếng đổ bể của vô số chén đĩa.

“Khán phòng!!” (Ruti)

Ruti và mọi người nhanh chóng chạy đến khán phòng.

Họ có thể nghe thấy tiếng của ai đó đang chiến đấu ở phía bên kia cánh cửa.

“Onii-san…!” (Ruti)

Chắc chắn người đang chiến đấu là Gideon. Ruti lao thật nhanh về phía cánh cửa.

“Aaaaaa!!”

“Gideon!!” (Yarandorara)

Từ phía bên kia cánh cửa, họ nghe thấy Gideon hét lên. Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng.

Yarandorara đẩy Ruti sang một bên rồi lao vào trong khán phòng.

Ruti và những người còn lại theo sát phía sau.

Khi mọi người bước vào bên trong, họ nhìn thấy những mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà.

Có một cái bóng lớn đang bay ở phía trên bầu trời tối đen như mực như thể vừa thoát ra khỏi đây.

“Mọi người! Gideon!!” (Yarandorara)

Yarandorara ôm lấy cơ thể Gideon đang nằm dưới đất rồi la lớn.

Căn phòng tổ chức tiệc đã trở thành một bãi chiến trường. Không còn ai có thể di chuyển được.

“Cha!” (Kifa)

Quốc vương Avalonia cũng chịu số phận tương tự. Kifa chạy đến bên người cha đang nằm trong vũng máu của mình.

“Không, ông ấy chết rồi!” (Kifa)

Sau khi đến gần hơn và nhìn thấy cơ thể không còn nguyên vẹn của cha mình, Kifa nói bằng một giọng run run.

“Hự… mọi người.”

“Gideon! May quá, anh vẫn còn sống!” (Yarandorara)

“X-xin lỗi… tôi đã không bảo vệ được quốc vương Avalonia.”

“Đừng nói nữa! Tôi sẽ trị thương cho anh ngay…” (Yarandorara)

“Không, tôi đã hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi… Ya-Yarandorara, mau gọi hoàng tử Kifa đến đây, bây giờ tôi chỉ có thể nói bằng giọng thều thào mà thôi.”

Yarandorara lập tức gọi những người đồng đội của cô ấy đến.

“Hoàng tử Kifa, c-công chúa Serena, lúc đó cũng đang ở trong khán phòng này.”

“H-hả! Vậy thì…” (Kifa)

“Công chúa Serena đã bị lũ quỷ bắt đi… cô ấy vẫn còn sống.”

“Thật sao!!?” (Kifa)

“Đây, trong lúc tôi và con quỷ chiến đấu với nhau, hắn đã làm rơi thứ này.”

Gideon lấy ra một con dao găm.

“Đây chính là biểu tượng của Desmond thiên vương đất!” (Kifa)

“Chắc chắn bọn chúng sẽ đưa công chúa đến chỗ thiên vương đất, một trong tứ thiên vương… hự…”

“Tôi hiểu rồi! Cảm ơn vì đã cho tôi biết, vậy là được rồi, cậu không cần phải nói nữa đâu.” (Kifa)

“Anh xin lỗi… Ruti.”

“Onii-san…” (Ruti)

“Xin lỗi vì đã không thể đồng hành cùng em cho đến giây phút cuối cùng… nhưng em không được phép vì chuyện này mà trở nên đau buồn… bởi vì Ruti là người anh hùng sẽ cứu thế giới này.”

“Nhưng mà… được rồi, xin anh đừng cố ép bản thân mình nữa.” (Ruti)

“H… hự… điều cuối cùng, Yarandorara.”

“Gideon, không, xin anh đừng làm vẻ mặt đó.” (Yarandorara)

“Xin lỗi, có vẻ như tôi không thể giữ được lời hứa đến Kiramin cùng với em rồi… đây.”

Gideon lấy từ trong túi một đôi khuyên tai ma thuật, nó được làm từ vỏ rùa biển vốn có khả năng kháng độc, sau đó đưa ra trước mặt Yarandorara.

“Tôi nghĩ rằng thứ này sẽ rất hợp với đôi tai xinh đẹp của em…”

“Không, không… xin anh, đừng nói nữa.” (Yarandorara)

“Xin… lỗi… em… khục…”

Cuối cùng, sau khi ho ra máu, cánh tay Gideon mất đi sức lực, đôi khuyên tai rơi xuống đất và phát ra một âm thanh khô khốc.

“Khônggggg!!!” (Yarandorara)

Yarandorara vừa khóc vừa ôm chặt cơ thể đã trở nên bất động của Gideon.

____________________________________________________________

Một tiếng sau, anh hùng Ruti và hiền giả Ares nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc hành trình truy đuổi con quỷ.

“Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức.” (Ares)

“Đúng vậy, chúng ta phải đuổi kịp con quỷ đó trước khi nó đến được lâu đài của Desmond.” (Ruti)

Sau khi đóng gói xong đồ đạc, họ nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa.

“Tôi có thể vào không?” (Kifa)

“Hoàng tử Kifa?” (Ruti)

Kifa và Yarandorara bước vào trong phòng.

“Tại sao hai người lại đến đây? Có vẻ như hai người không đến đây để tiễn chúng tôi nhỉ?” (Ruti)

Kifa vỗ vào thanh kiếm đấu sĩ đang giắt bên hông. Anh ta còn vác theo một chiếc khiên tròn ở trên lưng.

Yarandorara thì đang nắm chặt cây trượng của mình.

Cả hai người họ đều trông có vẻ như đã sẵn sàng để khởi hành.

“Giải cứu Serena là nhiệm vụ của tôi. Anh hùng, xin hãy cho phép tôi tham gia vào cuộc hành trình này.” (Kifa)

“Tôi sẽ không mở cửa hàng của mình cho đến khi báo thù được cho Gideon. Lũ quỷ đã cướp đi người tôi yêu, nên tôi sẽ không tha thứ cho chúng.” (Yarandorara)

“Cảm ơn… có thêm hai người thì cuộc hành trình này sẽ trở nên an tâm hơn rất nhiều.” (Ruti)

Và thế là, bậc thầy vũ khí Kifa và mộc ca thủ Yarandorara chính thức gia nhập tổ đội cùng với anh hùng Ruti và hiền giả Ares, tổ đội của họ cuối cùng cũng rời khỏi vương đô.

Đây chỉ là phần mở đầu cho câu chuyện của anh hùng.

Người anh hùng đã mất đi anh trai của mình, cô ấy kìm nén những giọt nước mắt và tiếp tục tiến lên phía trước mà không hề ngừng lại.

Không sợ những bi kịch đang chờ đợi mình, anh hùng mang theo hy vọng của loài người, hiện thân cho công lý và sẽ không quay đầu lại cho đến ngày cô ấy tiêu diệt được quỷ vương Satan.

____________________________________________________________

Quay trở về với thực tại.

____________________________________________________________

Tôi rút kiếm ra và đối mặt với con quỷ vừa lẻn vào bên trong khán phòng.

“Nếu như chúng ta kéo dài trận chiến thì chắc chắn sẽ có thương vong.”

Tôi dồn sức vào cả hai cánh tay của mình. Ruti chạy tới đứng bên cạnh tôi.

“Hãy quyết định thắng thua bằng một đòn duy nhất, hai chúng ta sẽ đồng thời tấn công và hạ gục nó.”

“Em hiểu rồi.” (Ruti)

Tôi và Ruti vung kiếm lên cùng một lúc rồi lao tới từ phía bên trái và bên phải. Chúng tôi chạy xuyên qua người con quỷ.

“Aaaaaaaaa!!!” (Con quỷ)

Cơ thể con quỷ bị chém đứt theo chiều ngang và chiều dọc.

“Con quỷ hôm nay cũng khá mạnh đấy, chắc là khoảng cấp 35 nhỉ?”

Nếu như không trở thành kỵ sĩ và trải qua đào tạo thì có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm.

“Ồ! Đúng là đôi cánh mang niềm hy vọng của nhân loại! Hai người họ chính là anh hùng Ruti và kỵ sĩ Gideon!” (Mọi người)

Cả hội trường đang im phăng phắc do sợ hãi trước sự xuất hiện của con quỷ bỗng dưng vỡ òa trong tiếng reo hò.

“Mọi người không sao chứ!” (Ares)

Lúc Ares chạy đến trước cửa phòng thì chúng tôi đã bị đám quý tộc Avalonia vây quanh rồi.

Tôi phải cố gắng hết sức để cư xử trước đám quý tộc, còn Ruti thì miễn cưỡng nở một nụ cười với một vẻ mặt không vui vẻ gì mấy, em ấy than với tôi rằng đã tới lúc chúng ta nên chuẩn bị cách đối phó với đám quý tộc.

Tôi nghe thấy tiếng Ares tặc lưỡi ở phía xa, nhưng lúc đó tôi thậm chí còn không có thời gian để ý đến chuyện khác.

______________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Đây chỉ là một ngoại truyện được viết cho ngày cá tháng tư.

Trong cái thế giới sai lầm này, Ruti chịu thua thôi thúc từ gia hộ anh hùng và trở thành người chỉ biết hành động sao cho giống một anh hùng thay vì hành động theo ý chí của riêng mình. Lý do cho giọng nói hoạt bát của Ruti là vì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu nhìn thấy anh hùng có một tính cách vui vẻ.

Hoàng tử Kifa là người hỗ trợ cho Ruti và cả đội trong cái thế giới nếu như Gideon không trở thành kỵ sĩ. Trong thế giới thực, Gideon gia nhập kỵ sĩ đoàn từ sớm nên vai trò của hoàng tử Kifa là không cần thiết, công chúa Serena không hề bị bắt cóc, thế nên anh ta cũng không xuất hiện.

Còn về phần Yarandorara, bởi vì Gideon không chết nên cô ấy cũng quay về cửa hàng bán hoa của mình. Yarandorara chỉ chính thức trở thành một thành viên trong đội khi họ tham gia trận chiến ở Logavia cùng với Lit.

Ngoài ra, tôi cũng đã thay đổi một vài chi tiết khi viết lại quá khứ, các bạn hãy cố tìm những chi tiết đó nhé, sẽ rất thú vị đấy!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!