Chương 62: Đây là câu chuyện kể về cuộc hành trình giải cứu người anh hùng


Ruti-sama nhìn lên trần nhà sau khi cô ấy kể xong câu chuyện của mình.

Có lẽ đôi má của cô ấy đỏ lên không phải vì đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.

“Vậy ra Ruti cũng đã từng như vậy sao.” (Lit)

Lit-san cũng nhìn lên trần nhà.

Trông cô ấy có vẻ như đang gợi nhớ lại điều gì đó.

“Chị đã vô cùng tuyệt vọng sau khi Shisandan giết thầy của mình, những cận vệ hoàng gia và những mạo hiểm giả mà chị đã tin tưởng và lập tổ đội với họ. Đặc biệt là sau cái lần lớn tiếng nói với tổ đội của em rằng bọn chị có thể tự bảo vệ đất nước bằng chính sức của mình. Vào lúc đó, chị cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu như mình chết đi. Mọi chuyện thành ra như vậy là do chị.” (Lit)

“Vậy à.” (Ruti)

“Red đã cứu chị trong thời điểm đó. Anh ấy đến trước Ruti và những người khác, vì chị mà anh ấy đã lao đến đối mặt với Shisandan trong một trận chiến. Red đã động viên chị cầm kiếm lên để tiêu diệt kẻ thù của mình thay vì cứ tiếp tục chìm đắm trong nỗi hối tiếc.” (Lit)

Nghe có vẻ như là trận chiến ở công quốc Logavia.

Công quốc Logavia, một đất nước nắm giữ sức mạnh quân sự to lớn, đã từng có những cuộc đụng độ nhỏ với quốc gia láng giềng để tranh chấp quyền sử dụng con sông dọc theo đường biên giới, và cũng đã chiến đấu với đội quân quỷ vương bằng chính sức mạnh của họ trước khi cuộc xâm lược bắt đầu.

Tuy nhiên, đội quân quỷ vương được dẫn dắt dưới trướng của quỷ Asura Shisandan đã tấn công và gây tổn thất nghiêm trọng cho những cư dân miền núi, vốn là những người cung cấp một lượng lớn nguyên liệu để hỗ trợ cho sức mạnh quân sự của Logavia, và cắt đi nguồn viện trợ của họ.

Sức mạnh của binh lính Logavia vốn bắt nguồn từ những trang bị có chất lượng cao. Cần phải có một lượng lớn nguyên liệu để vận hành những nhà máy và sản xuất ra những trang bị như vậy.

Quân đội Logavia đã mất đi sức mạnh và lâu đài của họ bị đội quân quỷ vương bao vây.

Có một lý do cho việc Shisandan đã bí mật tiến hành một âm mưu thâm hiểm để ám sát đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Gaius, người được vua Logavia cực kỳ tin tưởng.

Đó là bởi vì, cho dù Shisandan có bị anh hùng Ruti đánh bại đi nữa thì đội quân quỷ vương đang ở xung quanh sẽ không rút lui và tiếp tục bao vây Logavia, mặc dù chúng không còn chủ động tấn công. Shisandan đã tiến hành những âm mưu bí mật đó để dồn ép Logavia đến mức khiến cho họ không thể nào phản công được nữa.

Chính vào lúc đó, anh hùng Ruti đã cùng với Lit vượt qua vòng vây bằng cách sử dụng một con đường băng qua Khu Rừng Giả Dối, một nơi được xem là chỉ có vào mà không có ra, sau đó họ đã nắm quyền chỉ huy một đội quân viện trợ gồm hàng trăm long kỵ binh tinh nhuệ và tiêu diệt đội quân quỷ vương sau khi chúng đã mất đi tên chỉ huy Shisandan.

“Chắc là Ruti cũng đã thấy rồi phải không, chị đã tuyệt vọng như thế nào trong Khu Rừng Giả Dối. Chị cảm thấy rằng dường như chúng ta chỉ chạy thành một vòng tròn và việc đó cứ tiếp diễn như vậy trong suốt một tuần… Chị sợ rằng Logavia đã thất thủ và mọi người đã bị giết hết.” (Lit)

Vẻ mặt của Lit vẫn rất tươi tỉnh mặc dù cô ấy đang kể lại một câu chuyện đau buồn.

Có thể đó là một ký ức đau đớn nhưng đồng thời cũng là ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên của cô ấy với Gideon-san.

“Nhưng Red đã có mặt ở đó. Anh chiến đấu cùng với chị. Anh ấy nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ cứu được Logavia. Chị mừng vì có Red ở bên cạnh mình vào lúc đó, tại Khu Rừng Giả Dối tăm tối mà ngay cả một tia nắng mặt trời cũng không thể xuyên qua được. Đó là lần đầu tiên mà chị có những cảm xúc như vậy.” (Lit)

Lit ôm đầu gối để che đi nụ cười của cô ấy.

Ra là vậy, Gideon-san là một người như vậy sao.

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế thì cũng chẳng có gì lạ khi cả Ruti-sama và Lit-san đều yêu Gideon-san.

Ruti-sama giữ nước nóng trong hai bàn tay và nâng lên.

Nước nóng chảy ra từ lòng bàn tay của cô ấy rơi vào lại bồn tắm.

“Đối với tôi, việc tắm trong bồn đã không còn cảm giác thoải mái giống như trước nữa.” (Ruti)

“Eh?” (Lit)

“Niềm vui khi bước vào một bồn tắm là làm ấm cơ thể, tăng lưu thông máu và khiến cho những cơ bắp đang mệt mỏi được thư giãn.” (Ruti)

Ruti-sama lại giữ nước nóng trong hai lòng bàn tay và nâng lên. Tiếng nước rơi lõm tõm vang lên trong phòng tắm.

“Tôi có tất cả mọi năng lực miễn nhiễm trong cơ thể của mình. Cho dù xung quanh có cực kỳ lạnh hay cực kỳ nóng đến mức nào đi nữa, thì nhiệt độ cơ thể của tôi vẫn không bao giờ thay đổi. Nó cũng ảnh hưởng đến cảm giác ấm áp ở trong bồn tắm, tôi chỉ có thể nhận được thông tin rằng đây là nước nóng mà thôi.” (Ruti)

*Tõm*

“Tôi không bao giờ bị bệnh và không cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể của tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng tốt nhất.” (Ruti)

*Tõm*

“Những bữa ăn cũng giống như vậy. Tôi không bao giờ cảm thấy đói bụng. Và tôi cũng chẳng cần uống nước. Tôi có thể nếm thức ăn nhưng cơ thể của tôi không cần chất dinh dưỡng.” (Ruti)

*Tõm*

“Tôi nghĩ rằng ngâm mình trong bồn tắm sẽ có cảm giác thoải mái bởi vì tôi vẫn còn nhớ cảm giác thoải mái khi được tắm trong bồn. Tôi chỉ tái tạo những lại cảm xúc đó từ ký ức của mình mà thôi.” (Ruti)

*Tõm*

“Khi tôi còn nhỏ, sữa mật ong mà Onii-chan đã làm cho tôi có hương vị cực kỳ ngon. Nó có vị ngọt ngào và nhẹ nhàng đến mức tôi nghĩ rằng mình có thể uống bao nhiêu cũng được. Nhưng, sữa mật ong mà tôi đã uống trong hôm nay, mặc dù đáng ra nó phải có hương vị thơm ngon hơn trước, nhưng tôi lại không thể nếm được vị ngon trong quá khứ được nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ hương vị thơm ngon từ sữa mật ong của Onii-chan.” (Ruti)

Tôi hiểu rồi… chuyện đó đã khiến cho vấn đề trở nên tệ hơn.

Ruti-sama là con người mạnh nhất.

Tôi, Ares-sama, Danan-sama, Theodora-sama, và ngay cả Gideon-san đều là những người mạnh mẽ có thể đứng ở đỉnh cao của nhân loại.

Nhưng, chúng tôi không phải là người mạnh nhất. Cho dù chúng tôi có hợp sức lại để đối đầu với anh hùng-sama, thì chúng tôi vẫn không thể nào thắng được. Ruti-sama sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm cảm giác được ai đó cứu một lần nào nữa.

Cảm xúc của cô ấy không còn biểu lộ ra nhiều giống như trước đây. Bởi vì gia hộ của Ruti-sama đã loại bỏ tất cả những cảm xúc có hại.

Đó là lý do tại sao Ruti-sama không còn lựa chọn nào khác ngoài mong muốn được sống trong quá khứ của mình.

‘…Vậy ra trong lòng Ruti-sama chỉ có một mình Gideon-san thôi sao?’

Lit-san nói điều gì đó với vẻ mặt kinh ngạc.

Đây chính là… gia hộ anh hùng ư? Niềm hy vọng của nhân loại, người anh hùng được chọn bởi thần, nắm giữ sức mạnh tối thượng trên thế giới này.

“Thật lòng mà nói, tôi ghét Lit-san khi phải hợp tác cùng với cô ở Logavia.” (Ruti)

“Có phải em cảm thấy rằng chị đã hoàn toàn dựa dẫm vào em chỉ vì em là anh hùng, đúng không?” (Lit)

Lit-san cười gượng gạo.

“Sai rồi. Tôi đã ghen tị. Có được tự do để cười, để tức giận, để khóc… để yêu. Tôi đã ghen tị, ghen tị với Lit-san vì cô đang dần thu hẹp khoảng cách với Onii-chan...” (Ruti)

Trong phòng tắm bỗng nhiên vang lên âm thanh tí tách.

Đó là âm thanh của những giọt nước rơi từ đôi mắt của Ruti-sama xuống bồn tắm.

“Tôi đã vô cùng ghen tị… nên tôi ghét cô. Vì vậy, khi mà Onii-chan và Ares đề xuất rằng chúng tôi nên thêm cô vào tổ đội, tôi đã không mời cô.” (Ruti)

“…Ruti.” (Lit)

“Lit-san, Tise… đây mới chính là con người thật của tôi.” (Ruti)

Ruti-sama nở một nụ cười rõ ràng đến mức cả tôi và Lit-san đều có thể thấy được.

“Đây chính là anh hùng Ruti… Lit-san, tôi không hề muốn trở thành một anh hùng, tôi muốn trở thành một con người giống như cô.” (Ruti)

Tôi đã sai rồi. Chuyện này là bất khả thi đối với tôi.

Tôi lo lắng về những vấn đề không cần thiết và không thể hiểu được vấn đề thực sự.

Đáng ra tôi không nên ở nơi này, mà người đó phải là Gideon-san.

Gideon-san là người duy nhất có thể cứu được Ruti-sama.

Vẻ mặt tươi cười của Ruti-sama có vẻ gì đó đượm buồn tới mức khiến tôi chỉ muốn quay mặt mình đi.

____________________________________________________________

*Bộp bộp* Một cánh tay nhỏ vỗ lên vai tôi.

Tôi quay sang bên cạnh và nhìn thấy Ugeuge-san.

“Eh, chị đã nhầm rồi sao?” (Tise)

Ugeuge-san giơ cả hai tay lên.

Nếu như Ugeuge-san có thể nói được, thì chắc là bây giờ nó đang hét lên.

‘Không gì là không thể, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi!!’

Tôi có cảm giác như Ugeuge-san đang hét lên với tôi như thế.

Đúng vậy, đúng như Ugeuge-san đã nói.

Nàng công chúa đang bị giam giữ bởi gia hộ của chính bản thân mình, thứ đang kìm giữ ý chí tự do của cô ấy.

Anh hùng Gideon-san là người duy nhất có thể cứu được công chúa.

Nếu là như vậy, liệu tôi có phải là người pháp sư ‘dẫn đường’ cho anh hùng hay không?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Lit-san đang nhìn tôi. Ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau.

Ánh mắt của Lit-san chứa đựng một ý chí mạnh mẽ khi cô ấy khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng Lit-san cũng đã từng đồng hành với anh hùng-sama.

Vậy những pháp sư dẫn đường cho anh hùng sẽ là hai con người và một con nhện.

Đây sẽ là những nhân vật của câu chuyện. Chúng tôi đã hiểu được những nguyên nhân gây ra đau khổ cho nàng công chúa đang bị giam giữ.

Trong trường hợp đó, hành động tiếp theo sẽ là hướng dẫn người anh hùng chiến đấu với con rồng tà ác đã bắt giữ công chúa và giải cứu cho cô ấy.

Tôi không biết mình nên làm gì để cứu Ruti-sama.

Tuy nhiên, Ugeuge-san và tôi đều là những người bạn của Ruti-sama.

Vì vậy, câu chuyện sẽ bắt đầu kể từ bây giờ mặc dù chúng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy được mục tiêu!

Câu chuyện kể về cuộc hành trình giải cứu anh hùng-sama, một câu chuyện với cái kết có hậu mà mọi người đều có thể cười.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!