Chương 67: Con quỷ Asura và hiền nhân


Ares cởi những trang bị trên người ra và loạng choạng thả người xuống giường.

“Phù.” (Ares)

Thực ra, Ares không hề muốn phải lãng phí một giây phút nào để đuổi kịp Ruti, nhưng sau khi sử dụng phép thuật liên tục trong nhiều ngày nhiều đêm, anh ta đã hoàn toàn kiệt sức.

‘Mình không biết chân tướng thực sự của cái kế hoạch độc ác đang gây cản trở cho giấc mơ của mình, nhưng chắc chắn mình sẽ thành công.’

Bằng chứng cho điều đó chính là năng lực của Ares, vì đã phát hiện ra một ma thuật có thể tìm kiếm anh hùng trong thế giới rộng lớn này.

Ares nhếch miệng cười.

*Cốc cốc* Có một người nào đó gõ cửa.

“Ai thế?” (Ares)

Ares miễn cưỡng nhấc cơ thể mình lên.

“Tôi hỏi là ai? Bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.” (Ares)

“Là tôi đây.” (????)

Ares biết giọng nói đó.

Nhưng cái người đang nói đó đáng ra không có mặt ở đây mới phải.

Ares thận trọng đứng lên và thả lỏng bàn tay phải của mình để có thể sử dụng phép thuật bất kỳ lúc nào, sau đó từ từ tiến về phía cánh cửa.

“Anh có chắc là đúng phòng không?” (Ares)

Ares cố tình giả vờ không biết.

“Đúng mà, tôi tới đây để gặp hiền nhân Ares. Danan đây.” (????)

Ares từ từ mở cửa phòng.

Trước mặt anh ta là một người đàn ông to lớn đầy cơ bắp.

“Đã lâu rồi nhỉ.” (????)

Người đàn ông đó mỉm cười trong lúc vẫn đang ôm một túi kẹo trái cây bằng ‘cả hai tay’.

____________________________________________________________

“Đây, loại kẹo cam này ngon lắm đấy.” (Shisandan/Danan giả)

“…….” (Ares)

Sau khi vào phòng, Danan mở túi kẹo để mời Ares.

“Cậu trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Vào những lúc như thế này, kẹo trái cây chính là món tuyệt nhất.” (Shisandan/Danan giả)

Ares dùng bàn tay trái của mình vẽ ra một biểu tượng. Anh ta niệm một ma thuật có thể phát hiện ra chất độc và xác nhận bên trong túi kẹo không hề có tí độc tố nào.

“Đa nghi thế.” (Shisandan/Danan giả)

Danan cười gượng nhưng trông anh ta có vẻ như không hề bận tâm.

Ares lấy một viên kẹo cam và bỏ vào miệng mình.

“Hmm.” (Ares)

Ares không ngờ rằng những thứ ngọt ngào có thể xua tan đi cơn mệt mỏi hiệu quả đến như vậy.

Tuy nhiên, do sự thù địch đối với Danan, Ares vẫn giữ bộ mặt ảm đạm của mình.

Danan cười gượng trước vẻ mặt đó của Ares.

“Có vẻ như là cậu thích.” (Shisandan/Danan giả)

“Danan, tại sao anh lại ở đây?” (Ares)

“Tôi à? Đương nhiên là để đi tìm Gideon. Tôi đã tìm ra được một thông tin nói rằng Gideon đang ở đây. Trái lại, tôi muốn biết tại sao Ares lại ở đây, cậu đang làm gì ở cái vùng biên cương hẻo lánh này thế, và còn đang ở một mình nữa chứ. Anh hùng-sama đang ở một nhà trọ khác hay sao?” (Shisandan/Danan giả)

“Gideon đang ở đây à?” (Ares)

“Ừ, có vẻ như anh ta đã mở một hiệu thuốc ở đây.” (Shisandan/Danan giả)

Có lẽ nào đây là một kế hoạch của Gideon chăng? Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ đó thoáng lên trong đầu Ares.

Anh ta lập tức phủ nhận rằng ý nghĩ đó thật ngu ngốc. Gia hộ vô dụng của Gideon vốn không có đủ năng lực nghĩ ra những âm mưu như vậy.

Tuy nhiên, về mặt cảm tính, sự căm ghét trong lòng Ares sôi sục vì dường như Gideon đã cản trở anh ta một lần nữa.

Danan nheo mắt lại khi thấy phản ứng đó.

“Vậy anh hùng-sama đang ở đâu?” (Shisandan/Danan giả)

“…Cô ấy không có ở đây.” (Ares)

“Ý cậu là sao.” (Shisandan/Danan giả)

“Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh.” (Ares)

“Nhưng Gideon đang ở đây. Tôi cần phải báo lại cho anh hùng-sama.” (Shisandan/Danan giả)

Khóe miệng Ares co giật giống như cực kỳ nhạy cảm với chủ đề đó.

Danan đặt tay lên cằm và than thở.

“Này, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi. Tôi không hẳn là kẻ thù của cậu. Tùy thuộc vào tình hình, tôi có thể chọn không báo lại cho anh hùng-sama về chỗ ở hiện tại của Gideon.” (Shisandan/Danan giả)

“…Tại sao anh lại thay đổi ý định thế?” (Ares)

“Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt quỷ vương. Chứ không phải giúp anh hùng-sama và Gideon đoàn tụ với nhau. Hơn nữa, Gideon có ý định sống ở đây. Anh ta đã không còn nghĩ đến việc tiêu diệt quỷ vương nữa. Này, cậu còn nhớ Lislet of Logavia không? Gideon đang sống ở thị trấn này cùng với cô công chúa-sama đó.” (Shisandan/Danan giả)

“Hah, biết ngay mà, Gideon chính là một kẻ như thế. Trong lúc tôi đang không ngừng chiến đấu ở tiền tuyến thì hắn lại bỏ trốn để có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, và còn nhắm đến việc kết hôn với hoàng tộc nữa chứ! Đúng là một tên rác rưởi!” (Ares)

Ares điên cuồng hét lên.

Kẻ đang đóng giả Danan cảm thấy khó chịu. Mặc dù Ares là người đã đuổi Gideon đi nhưng hắn lại nói ra những lời vô lý như thế.

Đó chính là lý do tại sao tên giả mạo này tới tìm Ares. Con quỷ Asura trong hình dạng Danan cười thầm trong lòng.

“Vậy nên là, việc anh hùng-sama ở lại đây để thuyết phục Gideon trở lại sẽ chỉ tốn thời gian mà thôi. Tôi cũng không muốn phải lãng phí thời gian vô ích. Tôi không muốn anh hùng-sama ở lại đây, tốn công sức thuyết phục Gideon mà không có kết quả gì.” (Shisandan/Danan giả)

“Vậy à… không ngờ anh cũng biết suy nghĩ trước khi hành động nhỉ.” (Ares)

“Tôi là loại người sẽ nói theo cảm tính bất kỳ điều gì xuất hiện trong đầu. Nhưng tôi lại là một người hoàn toàn khác khi ngồi xuống suy nghĩ về lời nói và sử dụng cái đầu của mình.” (Shisandan/Danan giả)

“Hừm, nghe có vẻ giống anh nhỉ.” (Ares)

Ares bật cười như thể đang xem Danan là một tên ngốc.

Dù sao thì Danan cũng không thể nào bằng anh ta được. Ares thầm nghĩ rằng mình vẫn vượt trội hơn cái tên không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân này.

“Là như vậy đấy. Thế tại sao anh hùng-sama lại ở đây? Có lẽ nào anh hùng-sama đã biết được chỗ ở hiện tại của Gideon?” (Shisandan/Danan giả)

“…….” (Ares)

“Sao thế?” (Shisandan/Danan giả)

Có vẻ như Ares đang do dự không biết có nên nói ra hay không.

‘Cái tên này đã từng thất bại bất kỳ điều gì chưa nhỉ? Mình không muốn phải nói ra thất bại của chính bản thân.’

Danan ngạc nhiên trước vẻ bối rối của Ares, dường như đã biết được sự thật, hắn thay đổi câu hỏi.

“Dù sao đi nữa, chúng ta nên hành động khi vẫn còn cơ hội. Gideon đang sử dụng biệt danh Red tại nơi này nhưng anh ta lại khá nổi tiếng ở Zoltan.” (Shisandan/Danan giả)

“Hừm, vậy ra cái tên đó vẫn còn muốn giả vờ mình là một anh hùng ở cái nơi thấp kém như thế này sao.” (Ares)

Trong thực tế, Red chỉ nổi tiếng vì sống chung với anh hùng Lit, nhưng Danan không hề nói rằng Ares đã hiểu sai việc đó.

“Bằng cách nào đó, có khả năng cao anh hùng-sama đã nhận ra được rằng Red và Gideon chính là cùng một người. Nếu như cậu có bất kỳ điều gì muốn làm ở Zoltan thì nên hoàn thành càng sớm càng tốt. Là người đã đến Zoltan trước, tôi cũng biết ít nhiều về nơi này nên tôi sẽ giúp cậu.” (Shisandan/Danan giả)

Shisandan… kẻ đang giả danh Danan, đề nghị với Ares.

Mục tiêu của hắn là tìm kiếm một ‘thứ gì đó’ đã được những người elf rừng niêm phong trước khi họ hoàn toàn bị tuyệt diệt và mang nó trở về.

Hắn thậm chí còn quyết định mạo hiểm tới gặp Ares để xác định mục tiêu của anh ta, ngay cả khi mục tiêu của Ares không hề liên quan đến ‘thứ đó’ đi nữa thì hắn cũng sẽ khiến Ares rời khỏi Zoltan, cho dù có phải giúp anh ta một tay.

Shisandan chỉ lo hai chuyện.

Đầu tiên là khả năng anh hùng đã nâng cao năng lực chiến đấu của mình bằng gia hộ ác quỷ. Đặc biệt là trong tình huống loài người đã biết được rằng thứ thuốc đó không cần dùng đến trái tim của những con quỷ. Tuy nhiên, do bản chất của nó là chối bỏ gia hộ của bản thân, nên giáo hội sẽ phản đối việc đó. Miễn là gia hộ của họ vẫn còn tồn tại cho dù có bị suy yếu đi nữa, thì có lẽ sẽ không giống như thời kỳ của người elf cổ đại.

Một mối quan tâm khác là nếu như anh hùng có được ‘thứ đó’, cái mà Shisandan đang tìm kiếm. Đó sẽ là một vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả việc bị cướp đi con tàu bay.

Shisandan có thể là một vị tướng quan trọng của đội quân quỷ vương, nhưng hắn được đánh giá cao nhờ khả năng ẩn náu hoàn hảo và làm việc trong lãnh thổ của quân địch.

Đó chính là lý do hắn được giao phó nhiệm vụ quan trọng lần này.

“…Đúng rồi!” (Ares)

Ares nâng giọng mình lên mà không biết những suy nghĩ trong đầu Shisandan.

“Ruti đã nhận ra Gideon và Red chính là cùng một người theo lời của con quỷ đó. Đó là lý do tại sao cô ấy lấy con tàu bay để đến nơi này!” (Ares)

‘Hừm, bất kể giả thuyết của tên này có đúng hay không, anh hùng đã rời bỏ đồng đội để đến Zoltan sao? Có vẻ như chuyện này không hề liên quan đến nhiệm vụ của mình.’

“Danan! Cửa hiệu của Gideon nằm ở đâu!?” (Ares)

“Tất nhiên là tôi biết chỗ đó, nhưng cậu định làm gì thế?” (Shisandan/Danan giả)

“Ruti hiện tại không ở Zoltan mà đang ở một ngọn núi cách đây khá xa. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này để gặp Gideon và ra lệnh cho hắn biến mất khỏi tầm nhìn của Ruti.” (Ares)

“Ra lệnh?” (Shisandan/Danan giả)

“Sau khi rời khỏi đội, bây giờ hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Nên hắn phải làm theo lệnh của tôi chứ!?” (Ares)

“Hầy, tôi không nghĩ là anh ta sẽ ngoan ngoãn làm theo lời cậu đâu.” (Shisandan/Danan giả)

“Tôi sẽ bắt hắn tuân lệnh cho dù có phải dùng tới sức mạnh của mình! Bây giờ hãy nói cho tôi biết hiệu thuốc của tên đó nằm ở đâu!” (Ares)

‘Tên này cảm thấy bực bội vì anh hùng đã bỏ hắn ở lại sao? Nếu như mình nhớ không nhầm, khi còn ở Logavia mình đã được nghe rằng mục tiêu của hắn là khôi phục gia tộc. Chắc chắn là hắn không thể nào rời khỏi tổ đội anh hùng được… mình có thể sử dụng tên này để làm một chuyện gì đó.’

Shisandan nhếch miệng cười. Nếu như Red ở đây, chỉ cần nhìn thấy biểu hiện đó thì anh ta sẽ biết ngay được đó không phải là một biểu hiện mà Danan sẽ làm.

“Tốt thôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến đó.” (Shisandan/Danan giả)

Và nếu như Ares vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường lệ của mình, anh ta cũng sẽ nhận ra được rằng Danan, người luôn gần gũi với Gideon trong đội, sẽ không ngoan ngoãn dẫn mình đến cửa hiệu của Gideon theo những gì mà hai người đã nói với nhau từ nãy đến giờ. Tuy nhiên…

“Ku… kuku, tên Gideon khốn kiếp, ngươi còn định gây cản trở cho ta đến mức nào nữa đây…” (Ares)

Ares cười như thể đang co giật và những đường gân trắng nhợt nhạt nổi lên trên bàn tay đang siết chặt của hắn.

Bây giờ trong đầu Ares chỉ đầy hận thù đối với Gideon, kẻ đang cản trở mình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!