Chương 79: Anh hùng vs Hiền nhân


Chúng tôi tiến sâu vào trong tàn tích.

 

Mặc dù Ruti chưa bao giờ tiến vào nơi sâu nhất của tàn tích, nhưng đám golem máy cơ học đã ngừng hoạt động nên chúng tôi cũng không gặp trở ngại nào.

Bên trong tàn tích chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người.

“N-này, cô bé.” (Codwin)

Codwin lên tiếng gọi Tise bằng một giọng rụt rè.

Tise quay lại nhìn hắn.

“Không phải tôi chỉ là một gánh nặng thôi sao? Liệu cô có thể bảo vệ tôi trong lúc chúng ta đợi ở bên ngoài không?” (Codwin)

“Thế thì ta cũng phải đợi ở bên ngoài luôn à?” (Tise)

“Tôi không thể tự bảo vệ bản thân mình được… Xin cô đấy, tôi không cảm thấy an toàn chút nào khi ở đây với mấy người.” (Codwin)

“Không có nơi nào an toàn hơn ở đây đâu.” (Tise)

Tise nói bằng một giọng vô cảm.

Codwin cúi đầu xuống chán nản nhưng hắn không có ý định rời khỏi khu vực sâu nhất của tàn tích một mình, vì thế hắn ngoan ngoãn đi theo chúng tôi.

Một lúc sau, chúng tôi đến trước một căn phòng trông giống như một hội trường lớn.

Trên trần nhà treo những chiếc đèn ma thuật có thể thắp sáng vĩnh viễn, ở trước mặt chúng tôi có ba thang máy dẫn xuống tầng bên dưới được xếp cạnh nhau.

Có vẻ như đã từng có một tấm bảng chỉ dẫn đặt trên những thang máy này, nhưng giờ chỉ còn dấu vết sót lại do nó bị tháo ra bởi một người nào đó.

Tôi tự hỏi liệu có phải những người elf rừng đã làm việc đó trong cơn giận dữ khi đến nơi này hay không, bởi vì tất cả bàn ghế bên trong hội trường đã bị phá hủy. Đồ nội thất của người elf cổ đại cực kỳ rắn chắc, nếu không dùng ma thuật hay kỹ năng thì sẽ không thể nào phá hủy hoàn toàn được chúng. Liệu có phải những người elf rừng đã nhìn thấy thứ gì đó khiến cho họ không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình?

Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy âm thanh kim loại va vào nhau.

Đó là âm thanh của thang máy khi đang di chuyển. Trường lực được tạo ra từ ma thuật của người elf cổ đại vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ đã được ai đó kích hoạt, chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh của thang máy di chuyển trên thanh trượt càng lúc càng đến gần.

“Ares?”

Ngay lúc tôi sắp sửa rút thanh kiếm đồng của mình ra, một bàn tay ở bên cạnh đưa cho tôi một thanh kiếm dài tỏa ra ánh sáng bạc.

Ruti đang cầm thanh kiếm ưa thích của tôi trong quá khứ, lôi ảnh bộ.

“Em giữ nó đến tận bây giờ sao? Anh đã nghĩ là nó bị bán đi rồi chứ.”

“Làm sao mà em có thể bán được. Đây là thanh kiếm của Onii-chan mà.” (Ruti)

Tôi ngập ngừng một chút rồi nắm lấy thanh kiếm.

Đây chính là biểu tượng cho khoảng thời gian tôi còn ở trong tổ đội anh hùng. Nó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện tại của tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Nếu như Lit tạm thời quay trở lại làm một mạo hiểm giả để báo thù, thì tôi sẽ tạm thời quay trở lại làm Gideon.

“Cảm ơn em.”

Tôi khẽ nói lời cảm ơn rồi vung thanh kiếm lên xuống một lần để nhớ lại cảm giác trước đây.

Nó có cảm giác hoàn toàn khác với thanh kiếm đồng mà tôi sử dụng ở Zoltan. Kỹ năng ‘Thông thạo vũ khí [Kiếm dài]’ vốn không được kích hoạt khi dùng kiếm đồng, bây giờ đã được kích hoạt và tôi cũng nhớ lại cảm giác bản thân mình trở thành một thể với kiếm.

“Giờ thì.”

Thang máy sẽ đến chỗ chúng tôi sớm thôi.

Tiếng thang máy phanh lại vang lên keng két, sau đó cánh cửa kim loại nặng nề tự động mở ra.

Nhưng đó không phải là Ares.

“Lâu rồi không gặp, học trò yêu dấu của ta.” (Shisandan)

Đó là một giọng nói mà Lit biết rất rõ, trong thang máy là một kẻ có khuôn mặt trông giống như đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Gaius, thầy của Lit.

“Ngươi không được phép làm ô uế hình dạng đó!!!!” (Lit)

Lit hét lên, sau đó rút thanh kiếm cong của mình ra rồi lao tới trước.

“Khoan! Đó không phải là thật đâu!!” (Ruti)

Ruti vội vàng lên tiếng cảnh báo.

Nhưng vào lúc đó, Lit đã lao đến và chém vào Shisandan đang đứng trong thang máy.

“!?” (Lit)

Shisandan, kẻ đang ở trong hình dạng Gaius không hề động đậy khi thanh kiếm của Lit chém vào hắn. Lit không cảm thấy bất kỳ lực tác động nào vào thanh kiếm của mình, giống như thể cô ấy vừa chém vào không khí vậy.

“Ảo ảnh để làm mồi nhử sao! Cơ thể thật của hắn…” (Lit)

Shisandan đang trong trạng thái vô hình vung kiếm xuống lưng Lit.

Tuy nhiên, Lit lập tức quay người lại và chặn đường kiếm của Shisandan mà đáng lẽ ra cô ấy không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường. Cái danh hiệu anh hùng Lit đúng là không chỉ để trưng.

Sự va chạm giữa hai thanh kiếm khiến cho Shisandan mất đi trạng thái tàng hình và từ từ hiện ra.

“Chậc.” (Shisandan)

Shisandan tặc lưỡi rồi đưa hai trong sáu cánh tay của hắn vòng ra sau lưng.

Hai thanh kiếm của Shisandan bắt chéo vào nhau để chặn thanh kiếm của tôi đang chém thẳng vào lưng hắn.

“Ngươi sẽ làm gì đây? Ngươi định bẫy Lit nhưng bây giờ ngươi đã bị dồn vào thế gọng kìm rồi.”

Bởi vì Lit đang ở trong thang máy nên cô ấy không còn đường nào để thoát ra.

Nhưng, Shisandan đang đứng chặn trước thang máy cũng đang ở trong tình thế bất lợi vì bị kẹp giữa tôi và Lit.

‘Đó có phải là một thanh kiếm elf không nhỉ? Đúng là một sự lựa chọn bất thường đối với loài quỷ. Hơn nữa, bốn thanh kiếm đang nằm bên hông hắn khiến cho mình có cảm giác bất an.’

Sau khi Shisandan đỡ được đòn tấn công đó, tôi lùi lại nửa bước rồi vung kiếm lên một lần nữa.

Con quỷ Asura dang rộng hai chân ra, sau đó đỡ đòn tấn công của tôi và Lit bằng cả sáu cánh tay của hắn.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu sau gáy mình.

“Ma thuật!?”

Tôi lập tức đưa cơ thể về tư thế phòng thủ.

“Ngọn Lửa Tê Liệt!” (Ares)

Một bên tường của căn phòng biến mất và một bức tường khác hiện ra ở phía sau nó.

Có vẻ như Ares đã tạo ra một bức tường ảo ảnh ở trước bức tường thật và lợi dụng khoảng không gian ở giữa để ẩn nấp.

Ngọn lửa độc lan trên mặt đất đến thẳng chỗ tôi và Lit.

Đây là một ma thuật tấn công có thể khiến đối phương tê liệt nếu để ngọn lửa chạm trúng. Cả Lit và tôi đều có năng lực kháng tê liệt. Lit có thể sử dụng ma thuật tinh linh để kháng lại hiệu ứng xấu, còn tôi thì có thể dựa vào cấp độ gia hộ của mình để chịu đựng trạng thái tê liệt.

Nhưng đó chỉ là khi đối phương có sức mạnh ngang ngửa. Trước pháp sư mạnh nhất của loài người, khả năng chống cự của chúng tôi gần như bằng không.

“Ares!!”

Kẻ vừa thi triển ma thuật chính là hiền nhân Ares, hắn đang mang theo một thanh kiếm trông khá lạ bên hông mình. Có vẻ như Ares đã bắt tay với Shisandan, hắn mất trí rồi sao!?

“Chết đi! Gideon!” (Ares)

Ngọn lửa đến gần tôi và Lit. Nhưng một luồng sáng màu trắng đã bao phủ chúng tôi.

“Khiên Thánh Ma Thuật.” (Ruti)

Ruti lập tức dùng tay trái niệm phép.

Là người đã từng chiến đấu với đội quân quỷ vương trong một thời gian dài, Ruti luôn lường trước mọi tình huống và đã chuẩn bị cho khả năng Ares sẽ phản bội, vì thế em ấy không hề nao núng trước tình huống này.

“Ares, nếu như bây giờ ngươi chịu đầu hàng thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Đầu hàng đi.” (Ruti)

“Ruti, vẫn chưa quá muộn đâu. Hãy quay trở lại làm anh hùng và tiếp tục cuộc hành trình cùng với tôi.” (Ares)

Hai người họ đồng thời niệm phép thêm một lần nữa.

“Ngọn Thương Bão Tố!” (Ares)

“Phán Quyết Của Sấm Sét!” (Ruti)

Ngọn thương bão tố và tia sét của công lý.

Dư chấn từ cuộc đụng độ giữa anh hùng và hiền nhân, hai người nắm giữ năng lực ma thuật mạnh nhất, khiến cho trận chiến giữa tôi và Shisandan phải tạm dừng trong một khoảnh khắc ngắn.

Lực tác động khủng khiếp khi hai luồng ma thuật va chạm nhau khiến cho những vết nứt xuất hiện khắp tàn tích, nơi được cho là có độ bền mà không một loại vật liệu nào có thể sánh được.

“Sức mạnh ma thuật của mình và hắn ngang nhau.” (Ruti)

Ruti lẩm bẩm. Hai luồng ma thuật đang đối chọi nhau triệt tiêu cùng một lúc.

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước chuyện này, liệu tôi có nên cảm thấy ấn tượng trước việc Ares có thể sử dụng ma thuật ở cùng cấp độ với anh hùng, hay cảm thấy ngạc nhiên trước việc Ruti có thể sử dụng ma thuật để đối chọi với pháp sư mạnh nhất của loài người mặc dù em ấy không sở hữu gia hộ thiên về ma thuật.

Nếu như có nhiều người như Ruti xuất hiện, thì những pháp sư trên thế giới này sẽ khóc ngất mất thôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!