Chương 80: Nhát chém của anh hùng


Chương 80: Nhát chém của anh hùng

 

“T-tôi sẽ không bỏ mạng ở đây đâuuuuu!!!” (Codwin)

 

Codwin bỗng nhiên hét lên rồi bỏ chạy. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

“Đừng có làm tôi liên lụy vào chuyện này chứ! Đám anh hùng mấy người nếu muốn đánh nhau thì tự giải quyết với nhau đi!!” (Codwin)

Có vẻ như thần kinh của Codwin không thể chịu đựng nổi cái trận chiến đáng sợ có thể vượt quá tầm kiểm soát chỉ bằng một cái chạm nhẹ này.

Hắn chạy về phía lối ra của căn phòng với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

“Khoan! Đừng có tự ý di chuyển!”

Tôi vội vàng hét lên, nhưng bởi vì Codwin đang hoảng loạn nên hắn không hề để tâm đến lời cảnh báo của tôi.

“Triệu Hồi!” (Ares)

Ares nhếch miệng cười và niệm phép.

Ngay lúc Codwin đến gần lối ra, năng lượng ma thuật tập trung lại trước mặt hắn và tạo thành một thân hình to lớn.

“Hiii!?” (Codwin)

Nhìn thấy con rồng có vảy xanh xuất hiện trước mặt mình, Codwin hét lên và ngã ra sau.

Con rồng tinh linh được triệu hồi bằng ma thuật của Ares nhe hàm răng sắc như dao cạo của nó ra và tiến về phía Codwin.

Codwin đang gặp nguy hiểm, nhưng nếu tôi di chuyển để giúp hắn thì Lit sẽ bị Shisandan dồn vào đường cùng nên tôi không thể di chuyển được!

“Gyagaaaaaaa!?” (Con rồng)

Tuy nhiên, Codwin đã thoát khỏi nanh vuốt của con rồng tinh linh.

Một con dao bay tới đâm thẳng vào mắt phải của con rồng khiến cho nó vặn người và rú lên.

“Ở bên cạnh chúng ta chính là nơi an toàn nhất, làm ơn ngồi yên một chỗ đi.” (Tise)

Tise là người đã ném ra con dao đó.

Cô ấy đang đứng giữa con rồng và Codwin với vẻ mặt bình tĩnh không biểu lộ chút sợ hãi.

“L-liệu có ổn không? Đối thủ của cô là một con rồng đấy!?” (Codwin)

Codwin chỉ có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt về kích thước giữa một cô gái có vóc người còn nhỏ hơn cả hắn và con rồng khổng lồ ở ngay trước mặt.

Hắn rụt rè hỏi với vẻ bất an.

“Thật lòng mà nói thì gia hộ của ta không phù hợp với những tình huống như thế này.” (Tise)

“H-hể!?” (Codwin)

“Chắc là sẽ tốn khoảng một phút đây.” (Tise)

Tất nhiên, không đời nào Tise lại thua một con quái vật như rồng tinh linh được.

Sự khác biệt duy nhất chính là việc cô ấy phải tốn nhiều thời gian hơn những anh hùng đang có mặt ở đây trừ Codwin để đánh bại một con rồng tinh linh. Gia hộ thích khách có khá nhiều kỹ năng khi gặp những điều kiện thuận lợi sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn bình thường. Nhưng những kỹ năng đó sẽ không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả trong trường hợp phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ một người nào đó.

Tuy vậy, cho dù đó có là một con linh thú được triệu hồi bằng ma thuật mạnh nhất thì Tise vẫn mạnh hơn rất nhiều.

Những lời Tise vừa nói ra dường như chứa đựng một nguồn sức mạnh to lớn. Codwin không nói thêm một lời nào nữa và chỉ có thể nhìn bóng lưng của Tise bằng ánh mắt ngỡ ngàng trong lúc vẫn đang ngồi trên mặt đất, hông của hắn không còn chút sức lực nào và không thể tự đứng dậy được.

____________________________________________________________

‘Cho đến lúc này thì mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch…!’

Đúng như Ares đã dự tính, Ruti đang chiến đấu một mình.

Ruti đã tách ra khỏi những người khác và đang một mình đối phó với Ares.

Sự thù địch của Ruti chỉ nhắm vào mỗi mình hắn khiến cho Ares sợ hãi đến tột độ nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy một cảm giác phấn khích không lý giải được.

‘Chừng nào tên giả kim đó còn ở đây thì Ruti sẽ không thể nào dùng toàn lực, mặc dù hắn đã di chuyển về phía lối ra cùng với Tise. Nếu như Ruti cứ tiếp tục bảo vệ những kẻ khác khỏi ma thuật của ta với cái đội hình dàn trải này, thì cô ta sẽ gặp bất lợi cho dù có là anh hùng đi nữa. Trong trường hợp đó, cô ta sẽ chọn phương án tấn công chớp nhoáng bằng thanh kiếm của mình. Ta hoàn toàn có thể sử dụng ma thuật tấn công Gideon trước khi cô ta tiếp cận, nhưng nếu làm thế thì ta sẽ không bảo vệ được bản thân mình. Vì thế Ruti sẽ hành động dựa trên lối suy nghĩ là ta sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân mình.’

Tay phải của Ares chạm vào thanh kiếm trên hông hắn.

‘Đây chính là mục tiêu thật sự của ta. Theo lời Shisandan, chỉ cần ta rút thanh kiếm này ra và dùng nó để chạm vào bất kỳ phần nào trên cơ thể Ruti, thì gia hộ anh hùng sẽ được cường hóa. Sau khi trở lại làm anh hùng, Ruti sẽ không thể tham gia vào trận chiến này nữa. Bởi vì chỉ cần suy nghĩ kỹ càng thì sẽ thấy được hợp tác với ta chính là lựa chọn tốt nhất. Là một anh hùng, Ruti chắc chắn sẽ không tỏ ra thù địch với ta!’

Chỉ cần Ruti bị loại ra khỏi trận chiến thì những kẻ còn lại chỉ là tôm tép. Ares sẽ thận trọng hơn nếu như đó là Danan, Theodora hay Yarandorara, nhưng những kẻ đang ở đây chỉ là Gideon, người bị hắn đuổi khỏi tổ đội anh hùng và Lit, cùng với Tise vốn chỉ là một thành viên được tạm thời thêm vào đội.

Ares hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của mình.

____________________________________________________________

Lit và tôi liên tục tấn công Shisandan từ phía trước và phía sau.

‘Tên này đã trở nên mạnh hơn so với lần trước khi mình và Lit chiến đấu với hắn.’

Mặc dù chúng tôi là người nắm trong tay lợi thế nhờ thế gọng kìm này, Shisandan vẫn đỡ được đường kiếm của Lit và những đòn tấn công phối hợp dồn dập của tôi một cách uyển chuyển.

Hắn không phải là một đối thủ mà chúng tôi có thể hạ gục nhanh chóng. Nhưng chúng tôi cũng không thể cứ tiếp tục để mất thời gian như thế này mãi được.

‘Ruti!’

Mặc dù đang bị kẹt trong trận chiến với Shisandan, tôi vẫn quan tâm đến tình hình của Ruti.

Hiện giờ, Ruti đang phải đối phó với Ares một mình.

Với hoàn cảnh bình thường, Ares hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Chắc chắn hắn cũng biết rõ điều đó.

Tuy nhiên, nếu xem xét việc Ares không hề chạy về phía Shisandan hay con rồng tinh linh trong hoàn cảnh này, thì có lẽ hắn đang dự tính một điều gì đó.

“Shisandan, mấy thanh kiếm ở trên hông ngươi và Ares là thứ gì thế?”

“Hou, đúng là Gideon có khác, ngươi nhận ra rồi sao.” (Shisandan)

Shisandan trả lời bằng một giọng ngưỡng mộ.

“Ngươi sẽ biết sớm thôi.” (Shisandan)

Nói xong, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bỗng nhiên, cả Shisandan và tôi, và có khả năng là tất cả mọi người đang hiện diện ở đây đều cảm nhận được một nỗi sợ cái chết theo bản năng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng tôi vô thức quên đi trận chiến trước mặt và hướng ánh mắt về phía Ruti đang đứng ở trung tâm của căn phòng.

“Võ kĩ ‘Đại Toàn Phong’.” (Ruti)

Ruti sử dụng sức mạnh phi thường từ gia hộ của mình và vung mạnh thanh kiếm theo chiều ngang tạo thành một vòng tròn quanh người.

Một luồng sóng bắn ra xung quanh. Tạo thành những vết nứt sâu hoắm trên bức tường rắn chắc của tàn tích.

Có lẽ nhờ năng lực của gia hộ anh hùng nên nhát chém của Ruti không hề ảnh hưởng đến chúng tôi.

Nhưng kẻ thù của em ấy sẽ bị vùi dập không thương tiếc bởi cơn lốc xoáy tạo ra từ nhát chém đó.

“H-hiiiii.” (Codwin)

Codwin là người đầu tiên thốt lên.

Đầu của con rồng tinh linh rơi xuống đất và lăn trước mặt hắn cho đến khi trở thành một luồng sáng và biến mất.

“Sức mạnh lớn đến mức này…” (Shisandan)

Kẻ tiếp theo lên tiếng là Shisandan.

Cả sáu thanh kiếm của người elf rừng mà hắn đang sử dụng để phòng ngự đã hoàn toàn gãy nát. Hơn nữa, máu còn đang chảy ra từ hai cánh tay phía dưới nhìn giống như thể đang treo lủng lẳng trên người hắn.

“A, a…” (Ares)

Người cuối cùng thốt lên là Ares.

Có vẻ như Ares đã sử dụng thanh kiếm ở bên hông để bảo vệ bản thân mình do tình thế ép buộc, vì thế trên người hắn không hề có một vết thương nào.

Tuy nhiên, phần thân của thanh kiếm đã bị nghiền nát thành những mảnh vụn.

“K-không thể nào.” (Ares)

Cả người Ares run bần bật vì sợ hãi.

Có lẽ thanh kiếm đó là con át chủ bài của hắn để đối phó với Ruti chăng?

Shisandan, kẻ đang giữ một bộ mặt giương giương tự đắc từ nãy đến giờ, cũng đang nghệt mặt ra.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!