Chương 25: Anh hùng Ruti một mình trong đêm khuya


Giữa đêm khuya thanh vắng.

Anh hùng Ruti đang ngồi giữa lều và suy ngẫm với đôi mắt đang nhắm nghiền của mình.

Gia hộ anh hùng cho Ruti tất cả mọi năng lực kháng cự.

Trong số đó có một năng lực giúp miễn nhiễm với cơn buồn ngủ.

Ruti không bao giờ có thể ngủ được nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy buồn ngủ.

Ruti có thể hoạt động liên tục 24 giờ từ ngày này sang ngày khác trong một tình trạng hoàn hảo mà không cần ngủ một chút nào.

Nhưng những đồng đội của Ruti lại không làm được giống như vậy. Cô ấy hiểu rõ sự cần thiết của việc cắm trại.

Dù sao đi nữa thì khoảng thời gian này cũng thật nhàm chán.

Lần này cô ấy chỉ ngồi yên mà không làm bất cứ gì khác.

Dựa vào năng lực mà Ruti đang nắm giữ, sự kháng cự bình thường và hoàn toàn miễn nhiễm là hai phạm trù khác nhau.

Kháng cự bình thường là trở nên mạnh hơn khi chống lại một thứ gì đó nhưng hoàn toàn miễn nhiễm sẽ làm người sở hữu năng lực đó mất đi một thứ của bản thân.

Trong trường hợp của Ruti thì thứ mà cô ấy mất đi là khả năng ngủ của mình.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu như có Onii-chan ở đây.

Cô ấy sẽ không cảm thấy chán nếu như chỉ nhìn chằm chàm vào khuôn mặt của anh trai mình trong lúc ngủ.

Ruti còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh trai khi đặt tay mình lên ngực của anh ấy…cô ấy thực sự cảm thấy như có thể chịu đựng được việc này mãi mãi nếu làm như thế.

Và cô ấy cũng có thể ôm ấp anh trai mình một chút…hay nghịch ngợm những ngón tay, tai hay bụng của anh ấy. Những trò nghịch ngợm nhỏ trên người anh trai mình…và đó cũng là cảm xúc thật sự của Ruti.

Tên khốn Ares đó…

Bình thường thì Ruti sẽ không cảm thấy thỏa mãn ngay cả khi xé xác hắn ta ra từng mảnh. Tuy nhiên, chừng nào mà đồng đội của Ruti không có ý định làm hại cô thì Ruti cũng không thể nào làm tổn thương họ được.

Đó là vì Ruti vốn là một anh hùng. Một anh hùng sẽ không làm tổn thương đồng đội của mình chỉ vì những thù hận cá nhân như thế.

Hơn nữa, cô ấy cũng hoàn toàn miễn nhiễm với trạng thái nổi điên nên cho dù Ruti có tức giận đến đâu thì nó cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ nổi lên trong cảm xúc của cô ấy.

Anh hùng Ruti đã mất đi hầu hết cảm xúc và quyền lợi của một con người bình thường do năng lực miễn nhiễm trạng thái của gia hộ anh hùng.

Tuy nhiên, vào cái ngày đó…

____________________________________________________________

“Ruti, hãy bình tĩnh và nghe tôi nói nhé. Onii-san của cô đã rời khỏi đội rồi.” (Ares)

Buổi sáng ngày hôm đó, hiền nhân Ares đã đến phòng của Ruti rồi nói như thế.

Do năng lực miễn nhiễm với sự bối rối, Ruti bình tĩnh lắng nghe từng từ một.

Do năng lực miễn nhiễm với cảm giác đau khổ, Ruti đã không hề bị lay động trước những lời đó.

Nên đó là lý do tại sao mà cô ấy chỉ có thể thốt lên một từ.

“Tại sao?” (Ruti)

Đó là tất cả những gì mà cô ấy có thể hỏi.

“Gideon cảm thấy khả năng của anh ấy không đủ để đồng hành cùng chúng ta nữa, nên anh ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tự mình tách ra và tiến hành điều tra tình hình của quân đội quỷ vương một mình. Ban đầu tôi cũng cố ngăn cản nhưng đành phải khuất phục trước lòng quyết tâm của Gideon. Hơn nữa, những lời của anh ấy cũng khá hợp lý và đã thuyết phục được tôi. Cuối cùng thì tôi quyết định sẽ tiễn anh ấy đi, Gideon còn để lại tất cả những trang bị của mình và nói rằng những thứ này sẽ giúp chúng ta. Gideon đúng là một người đàn ông vĩ đại, tôi thật nể phục anh ta.” (Ares)

“Tại sao anh ấy lại nói chuyện đó với anh? Tại sao anh ấy lại không nói với tôi?” (Ruti)

“Chắc là do Gideon không muốn cô nhìn thấy sự bất lực của anh ấy. Mặc dù Gideon yếu hơn cô nhưng dù sao anh ta cũng là anh trai của cô mà. Đó là lòng tự hào của một người anh trai, tôi có thể hiểu được tại sao anh ta lại làm như vậy.” (Ares)

Mình hiểu rồi, vậy ra tên khốn này đã đuổi Onii-chan đi sao.

Ruti vượt qua được những trạng thái miễn nhiễm khác nhau trong người mình, và có một chút biến động hiện lên trong cảm xúc của cô ấy.

“Hiii… !?” (Ares)

Chỉ việc đó thôi cũng khiến Ares bất giác thốt lên kinh sợ. Sự đe dọa tỏa ra từ Ruti đã khiến cho bản năng sinh tồn của Ares la hét vì khiếp sợ.

Tuy nhiên, Ares nhanh chóng kiềm nén cảm giác hoảng sợ của mình xuống. Hơn bất kì ai khác hắn ta biết rõ năng lực gia hộ của chính bản thân mình và tiếp tục làm theo kế hoạch đã định từ trước.

Ares nghiến răng mình rồi ôm lấy Ruti. Trái tim của hắn ta co lại vì khiếp sợ trong khi mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo và còn lạnh tới mức có thể làm đóng băng cả người hắn ta.

Ares bắt đầu lẩm nhẩm đọc những lời mà hắn ta đã luyện tập vô số lần trước đây.

Một hiền nhân sẽ đạt được bất cứ mục tiêu nào mà hắn nhắm tới. Chính xác là như thế bởi vì hắn là một người khôn ngoan. Đó chính là vai trò của Ares với tư cách là một hiền nhân.

“Tôi biết là cô cảm thấy khó khăn vì Onii-chan của cô đã không còn ở đây nữa. Nhưng dù sao thì cô vẫn là một cô gái trước khi là một anh hùng. Mặc dù thời gian tôi dành cho cô có thể ít hơn so với Gideon, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô.” (Ares)

Mặc dù hắn ta dám làm như thế, nhưng Ruti lại không thể đẩy Ares ra khỏi người mình. Cô ấy chỉ trừng mắt nhìn Ares bằng một ánh mắt lạnh lẽo và cảm thấy con người này thật là đê tiện.

Ngay lúc đó, Ruti cảm nhận được một sự hiện diện ở ngoài cửa sổ.

Onii-chan!?

Anh ấy thấy mình rồi! Anh ấy thấy chuyện này rồi!! Anh ấy thấy rồi!!!

Gia hộ của Ruti vốn nắm giữ quyền kiểm soát tâm trí của cô ấy.

Tuy nhiên vào lúc đó, ‘hành động con người’ của Ruti lại còn nhanh hơn cả suy nghĩ của cô ấy. Trước khi thông tin kịp đến bộ não, tất cả tế bào trong người Ruti gào thét trong tuyệt vọng và tự ý hành động.

“Uyigh!?!?!?!?!?” (Ares)

Cơ thể của Ares bị bẻ cong về phía trước.

Âm thanh đó không giống như phát ra từ một con người nữa mà giống như âm thanh của không khí rò rỉ ra từ một quả bóng.

Cú đấm của người anh hùng mạnh nhất thế giới giáng mạnh vào bụng Ares, nghiền nát xương, làm nổ tung các cơ quan nội tạng bên trong và xé rách những mạch máu của Ares.

Cơ thể của Ares bị hất mạnh vào tường và xương, thịt cùng những cơ quan nội tạng của hắn trộn lẫn vào nhau thành một đống bầy nhầy. Nếu như bức tường không phải là tường được cường hóa bằng ma thuật vốn chỉ dành cho VIP thì máu thịt của Ares đã bị ép vào tường cho tới khi nát ra như cám rồi.

Với cơ thể trông giống như vừa bị một con rồng khổng lồ dậm chân đè xuống, cái khối thịt bầy nhầy từng là hiền nhân Ares đó rơi xuống sàn.

“Onii-chan…!” (Ruti)

Ruti muốn đuổi theo anh trai mình ngay lập tức. Cô ấy muốn làm rõ sự hiểu lầm này càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, ánh mắt của Ruti dừng lại trên người Ares vốn vẫn đang thoi thóp và gần kề cái chết.

Một anh hùng sẽ không bỏ mặc đồng đội của mình. Ngay cả khi việc từ bỏ họ có thể cứu được thế giới, hay cho dù họ có xấu xa thế nào đi nữa, Ruti không thể nào bỏ mặc họ do thôi thúc từ chính gia hộ của mình.

Ruti nghiến chặt răng mình. Sự hiện diện của Gideon càng lúc càng xa rời như thể đang đốt cháy tâm can của cô ấy.

Nhưng cho dù là thế, Ruti vẫn thẫn thờ tiến về phía Ares.

Ares giữ lại được ý thức của hắn ta một cách yếu ớt và nhìn Ruti đang đứng ngay trước mặt mình bằng một ánh mắt khiếp đảm.

Ruti đặt bàn tay của cô ấy lên người Ares.

Nhờ năng lực của [Bàn tay trị liệu], Ares đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đang kề sát cổ mình và đống thịt bầy nhầy đó cũng trở lại thành hình dáng ban đầu của hắn ta.

Ruti cũng không còn cảm nhận được sự hiện diện từ anh trai yêu dấu của mình nữa. Anh ấy đã chạy đi quá xa rồi.

Cho dù thế thì cô ấy cũng chỉ có thể nói.

“Xin lỗi.” (Ruti)

Anh hùng Ruti cúi đầu xin lỗi hiền nhân Ares.

Răng của Ares va vào nhau lập cập trong khi cả người hắn vẫn còn đang run rẩy.

____________________________________________________________

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Ruti cảm nhận được một gợn sóng nhỏ trong trái tim của cô ấy.

Đó là một trong số ít những lần mà Ruti có thể chống lại gia hộ anh hùng của chính bản thân mình.

Những tiếng hét của cảm xúc đau đớn nổi lên trong trái tim của Ruti nhanh chóng bị năng lực miễn nhiễm trạng thái trấn áp xuống và khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu lại.

Sau khi chuyện đó xảy ra, Ruti chỉ muốn đuổi theo anh trai của mình ngay lập tức.

Tuy nhiên, vai trò của một người anh hùng là cứu giúp những người đang phải chịu đau khổ. Và việc đánh bại quỷ vương Taxaron đang tra tấn người dân vô tội đã trở thành ưu tiên hàng đầu vượt lên bất cứ chuyện gì khác.

Một anh hùng sẽ không thể nào ngừng cuộc hành trình của mình lại được. Chính vì là một anh hùng nên Ruti sẽ không thể chống lại được điều đó.

“Nhưng giờ thì mình lại mất luôn cả Onii-chan rồi.” (Ruti)

Ruti tự thì thầm với bản thân mình.

Vẫn còn rất lâu nữa thì trời mới sáng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!