Chương 32: Anh hùng có được con tàu bay


Anh hùng Ruti rút kiếm của mình ra.

Trước mặt cô là bốn tên khổng lồ, một con cua quái vật có kích thước to bằng một con voi và vài con hieracosphinx có đầu chim ưng, tổng cộng có 8 kẻ thù và bọn chúng đã bao vây bốn hướng xung quanh.

Hieracosphinx là một loại nhân sư đầu chim có họ hàng với những con nhân sư có đầu người và nó đang trấn giữ ngay lối vào của tàn tích này.

“Tại sao những con nhân sư lại bảo vệ nơi này nhỉ?” (Ares)

Ares cảm giác có gì đó đáng ngờ khi thấy những con nhân sư liều chết chiến đấu.

Những con hieracosphinx có trí thông minh khá thấp, nhưng những con nhân sư bình thường thì có trí khôn ngang với một con người.

Tại sao bọn chúng lại bảo vệ cái tàn tích mà không một ai đặt chân tới đây qua hàng chục hàng trăm năm thế này?

“Lên thôi nào?” (Ruti)

Anh hùng Ruti có vẻ như không hề quan tâm tới chuyện đó.

Câu hỏi đó không liên quan gì đến Ruti cả.

Cô ấy chỉ biết rằng mình đang cầm một thanh kiếm trong tay và kẻ thù đang ở ngay trước mặt.

Không cần phải lo nghĩ tới mấy chuyện khác.

Ruti hạ thấp thanh kiếm của mình xuống hết mức có thể và xông thẳng vào đám quái vật.

Ruti muốn chiến đấu. Chỉ vào những lúc thế này, gia hộ của bản thân và điều mà cô ấy muốn làm mới thống nhất với nhau.

Cô ấy cúi người xuống để né chiếc càng của con cua khổng lồ và nhảy lên cao.

Hai con hieracosphinx từ trên không lao tới Ruti và bị hất văng đi bằng một nhát chém duy nhất, một con còn bị mất một ngón chân cái và phải bay lên cao.

Khi Ruti đáp xuống đất, cô ấy đâm thẳng thanh kiếm tới trước với mái tóc vẫn còn đang phấp phới, và xuyên thẳng vào bụng của tên khổng lồ ở trên đầu mình.

Trong lúc đó, thích khách Tise bị kẹt trong trận chiến với một tên khổng lồ, còn Theodora thì đã giết được một tên.

“Xích lôi!” (Ares)

Ares thiêu đốt những kẻ thù còn sống bằng ma thuật xích lôi của anh ta.

“Vẫn chưa đủ mạnh đâu.” (Ruti)

Ruti nói bằng một giọng vô cảm. Sau đó cô ấy nhảy lên chiếc mũ sắt của tên khổng lồ cuối cùng vẫn còn thở sau đòn tấn công của Ares và đâm thanh kiếm sâu vào bên trong để kết liễu nó.

Tên khổng lồ ngã xuống làm cho mặt đất rung chuyển.

Những cồn cát bên trong tàn tích bị hất lên khiến cho bụi bay mịt mù.

“Huh?” (Ares)

Ares thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy một cái bóng hiện ra từ bên trong đám khói bụi đó.

Cái mỏ chim to lớn của con hieracosphinx còn sót lại đang nhô ra khỏi đám khói bụi.

“C…Chết tiệt!?” ( Ares)

Ares cố gắng bỏ chạy nhưng vì thể chất vật lý yếu ớt từ gia hộ hiền nhân của mình nên hành động của anh ta quá chậm.

Chiếc mỏ của con hieracosphinx phóng tới nhằm xé toang cổ họng của Ares nhưng khi tới trước mặt anh ta thì nó bỗng nhiên ngừng lại.

“Ruti!” (Ares)

Bàn tay trái của Ruti nắm chặt phía sau đầu của con hieracosphinx và cô ấy không có vẻ gì là đang dùng sức cả.

Mặc dù con hieracosphinx có cơ thể của một con sư tử và sức mạnh của nó còn được cường hóa lên nhiều lần bằng gia hộ nhưng nó lại không thể nhúc nhích nổi trước bàn tay trái của một cô gái.

Ruti lặng lẽ dồn nhiều sức hơn vào cánh tay của mình.

“Kurururu!?” (Con hieracosphinx)

Cái cơ thể nặng hơn 1 tấn của con hieracosphinx bị nhấc bổng lên.

Cơ thể to lớn của nó bị hất lên không trung và lộn một vòng.

Một âm thanh vỡ vụn vang lên.

Cả người con hieracosphinx bị Ruti đập mạnh xuống đất và đầu của nó vỡ nát.

Máu phun ra trên mặt đất tạo thành một vũng lớn, cơ thể của con hieracosphinx vẫn còn co giật như thể đó là sự chống cự cuối cùng của nó trước khi chết.

“T…tôi còn sống sao…” (Ares)

“Ares, đừng có đứng từ xa tấn công như thế, bởi vì bây giờ chúng ta chỉ có 4 người nên phải đứng gần nhau để chiến đấu.” (Ruti)

“À, ừm...” (Ares)

“Chưa kể là anh chọn vị trí cũng khá tệ nữa. Anh trai của ta có thể ứng phó được trong những tình huống như thế này. Nhưng ta, Theodora hay Tise thì không thể di chuyển hợp lý như vậy được. Nên là tự lo cho cái thân mình đi.” (Ruti)

“Tôi xin lỗi…” (Ares)

Ares nghiến chặt răng mình.

Những gì mà Ruti vừa nói là hoàn toàn đúng. Mặc dù năng lực chiến đấu của Gideon khá yếu, nhưng anh ta lại có kiến thức về cách phân bố đội hình phù hợp và những chiến thuật bảo vệ hậu tuyến nên các thành viên trong đội có thể di chuyển phối hợp ăn ý và hỗ trợ cho nhau.

Việc sử dụng ma thuật cũng dễ dàng hơn khi có Gideon trong đội.

Chưa kể là Danan và Yarandorara cũng đã rời khỏi đội. Nếu như họ còn ở đây thì có lẽ tình hình cũng không đến nỗi nào.

Mỗi khi thất bại một chuyện gì đó thì danh dự như một hiền nhân của Ares lại bị tổn thương.

Tại sao mọi chuyện lại không diễn ra như ý của Ares cơ chứ? Anh ta là một hiền nhân, một hiền nhân cơ mà.

Ares đã đồng hành cùng tổ đội anh hùng được một thời gian khá lâu rồi, đáng lẽ ra anh ta phải sử dụng được cái đầu của mình chứ.

Tại sao những người khác lại không công nhận Ares, mà lúc nào cũng chỉ ca ngợi những gì mà Gideon đã làm.

Một tên như hắn thì làm được cái quái gì chứ?

“Hãy nói về chuyện đó sau, giờ chúng ta cần phải đi tiếp.” (Ruti)

Ngay lúc những lời phàn nàn chứa đầy sự căm ghét sắp sửa tuôn ra từ miệng Ares, Ruti hờ hững lên tiếng như không muốn nghe bất kì lời nào từ anh ta rồi quay lưng bỏ đi mà không hề ngoái nhìn lại.

Cô ấy không muốn phải nhìn thấy mặt Ares thêm một chút nào nữa.

____________________________________________________________

Tổ đội anh hùng hiện đang đi sâu vào bên trong một đường hầm, những bức tường bằng đá cẩm thạch xung quanh được khắc đầy những hình ảnh và kí tự kỳ lạ.

“Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là những vết tích từ thời kỳ của quỷ vương tiền nhiệm.” (Ares)

Sau khi quan sát những kí tự của lục địa đen trên bức tường đá, Ares lên tiếng.

“Ares, giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu, mau nghĩ cách giải quyết tình huống này đi.” (Theodora)

“…Đám slime dung nham đã tới đây trước chúng ta rồi, chúng là một loại quái vật dung nham thuộc đội quân quỷ vương dưới trướng của Dreadna thiên vương lửa, một trong tứ thiên vương.” (Tise)

Những con slime dung nham đào xuyên qua nền đất tới những tàn tích nằm bên dưới bằng nhiệt độ cực cao của chúng. Lực lượng đáng tự hào của thiên vương Dreadna hiện đang thu thập những vũ khí cổ đại ở khắp mọi nơi bên trong tàn tích.

Sức mạnh chiến đấu của chúng khá cao, và năng lực phun ra những chất nhầy được bao phủ trong dung nham của chúng cũng khá phiền phức nữa.

“Hơn nữa, chúng còn được bao phủ trong lửa và vô cùng hiếu chiến. Nếu bị chúng tấn công với số lượng lớn thì chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.” (Theodora)

Tốt hơn là họ nên rút lui.

Càng tiến vào sâu thì tình thế sẽ càng trở nên bất lợi.

Tuy nhiên,

“Nếu như để chúng cướp đi những vũ khí của quỷ vương tiền nhiệm như thế, thì việc chúng ta đến đây sẽ trở thành vô nghĩa phải không?” (Ruti)

Ares cũng gật đầu trước lời nói của Ruti.

“Theodora, cứ thoải mái đi, hãy canh lúc tôi sử dụng ma thuật băng để xuyên qua bọn chúng. Điểm yếu của đám slime dung nham chính là ma thuật băng.” (Ares)

Theodora định nói gì đó, nhưng cô ấy biết rằng có nói ra thì cũng không thay đổi được gì nên đành phải gật đầu.

Nếu cứ Ares cứ nấp ở sau như thế thì anh ta làm sao biết vị trí chính xác để sử dụng ma thuật băng cơ chứ. Mặc dù chỉ là slime nhưng chúng lại có trí thông minh ngang với con người. Còn chưa biết rõ số lượng của chúng dưới đó nữa. Nếu Ares cứ nấp một chỗ và sử dụng ma thuật liên tục như thế thì anh ta sẽ cạn mana sớm thôi.

Nhưng cho dù Theodora hay Ares có chết đi nữa thì anh hùng Ruti sẽ là người duy nhất còn sống.

Sức mạnh của cô ấy tăng lên qua từng ngày. Ngay cả Theodora vốn là một người tinh thông thương thuật và ma thuật cũng không biết rõ Ruti mạnh đến mức nào nữa.

Nếu anh hùng có thể sống sót được thì chắc là cũng không sao.

Nghĩ như thế, Theodora nở một nụ cười cay đắng hiếm hoi. Nếu là vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

Theodora cảm thấy hối tiếc vì đã không đi tìm Gideon.

Anh ta chắc chắn sẽ tìm ra được giải pháp tốt nhất trong tình huống này.

Ngoài năng lực chiến đấu ra, Gideon là người duy nhất có thể nhìn xa trông rộng và là một chuyên gia về mặt chiến thuật nếu so với Theodora vốn chỉ có khả năng chiến đấu.

Theodora cảm thấy như cơ thể mình trở nên nặng nề và đôi chân mất đi cảm giác, cô ấy hối hận vì đã không nhờ Gideon chỉ dạy những chuyện đó.

Theodora nghĩ tới khuôn mặt của Gideon mà cô ấy đã không được nhìn thấy trong một thời gian khá dài, và thấy thật hoài niệm.

____________________________________________________________

Quỷ chó săn.

Sinh vật đang canh giữ ở nơi tận cùng của tàn tích là một con quỷ có hình dạng đáng sợ, một bộ xương dê được bao phủ bởi một lớp da mỏng bên ngoài.

Đây là một loài quỷ cấp cao, chúng đang cầm một cây đinh ba trong tay, miệng liên tục chảy nước dãi và ánh mắt như thể đe dọa bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần.

“Không ngờ chúng ta lại gặp quỷ chó săn ở đây…!” (Ares)

Ares lên tiếng xác nhận những con quỷ cấp cao đang canh giữ ở đó.

Đa số những con quỷ cấp cao đều có năng lực kháng phép, nhưng riêng đối với quỷ chó săn thì chúng có khả năng vô hiệu hóa mọi ma thuật với xác suất lên đến 50%.

Chúng là một kẻ thù khó chịu đối với những người chiến đấu bằng ma thuật như Ares. Những con quỷ chó săn chính là thiên địch của những pháp sư dám đối đầu với quỷ vương. Cho dù có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào đi nữa, hay kiểm soát ma thuật hoàn hảo tới đâu đi nữa thì với xác suất kháng phép lên đến 50% chúng có thể kháng toàn bộ ma thuật và lao tới xé toạc cổ họng của đám pháp sư.

Vì thế chúng mới có cái tên là quỷ chó săn.

Cả Theodora và Tise đều đang chăm chú quan sát kẻ thù bằng một vẻ mặt căng thẳng, nhưng…chỉ duy nhất mỗi Ruti là có suy nghĩ khác.

“Tại sao những con quỷ chó săn lại ở đây? Ta được nghe là những con quỷ đó vốn thuộc về đội quân của Magus, và tại sao xác của đám slime dung nham lại ở khắp nơi thế này?” (Ruti)

Thái độ của Ruti hoàn toàn trái ngược so với lúc mà Ares cảm thấy những con nhân sư có gì đó đáng ngờ.

Cho dù những con hieracosphinx đó có từ đâu ra đi nữa thì Ruti cũng không quan tâm, nhưng cô ấy lại thấy có gì đó không đúng khi những con quỷ chó săn lại ở đây.

Những con quỷ này thuộc về đội quân của Magus, quỷ vương tiền nhiệm.

Ngay cả khi tìm kiếm trong những tài liệu liên quan đến quỷ vương hiện tại thì những thông tin về đội quân của Magnus cũng không có gì khác biệt.

“Quỷ vương tiền nhiệm và quỷ vương hiện tại Taxaron có tư tưởng và nguyên tắc không giống nhau sao? Mặc dù trong sử sách đã ghi rõ loài quỷ không hề phân chia thành những bộ tộc khác nhau.” (Ruti)

Ngoài trường hợp ngoại lệ là những con quỷ Asura ra, loài quỷ cũng có gia hộ riêng của chúng.

Tuy nhiên, những con quỷ thuộc cùng một chủng tộc thì sẽ có gia hộ giống nhau.

Như trường hợp của quỷ chó săn, tất cả những con quỷ chó săn đều có cùng một gia hộ [Quỷ chó săn] và chúng không hề có những gia hộ chiến binh hay pháp sư.

Thay vào đó, chúng chỉ có một gia hộ độc nhất tương ứng với cái tên của mình.

“Nói cách khác, nhưng con quỷ chia sẻ gia hộ giữa chúng với nhau cho cả một chủng tộc. Anh trai ta đã từng nghĩ rằng vai trò của chúng là phải trở thành quỷ dữ vì thần bắt chúng phải sống như thế khi cho chúng gia hộ đó.” (Ruti)

Như thể đáp lời Ruti, những con quỷ chó săn đập mạnh cây đinh ba bằng đá của chúng xuống đất.

Giống như là bọn chúng đang thách thức tổ đội anh hùng xông tới.

“Thật thú vị.” (Ruti)

Ruti nhếch một bên miệng mình lên như đang mỉm cười.

Những cuộc nói chuyện hằng đêm với anh trai đã giúp Ruti biết được những thông tin về đội quân của Magus, và danh tính thật sự của kẻ mà cô ấy sắp sửa đối đầu.

Ruti không biết phải nói gì nếu anh trai của mình ở đây ngay lúc này…Nghĩ đến điều đó, trái tim cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

____________________________________________________________

“Tôi đã nói rồi mà.” (Theodora)

Theodora hét lên.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi đám slime dung nham phá vỡ lá chắn ma thuật của Theodora.

Ngay cái lúc mà bọn họ đánh bại đám quỷ chó săn thì lập tức những con slime dung nham xuất hiện và tấn công tổ đội anh hùng.

Lớp lá chắn ma thuật do đám quỷ chó săn tạo ra đã biến mất. Đám slime dung nham lần lượt xuất hiện từ bên trong những bức tường. Có lẽ chúng đã luôn chờ đợi thời điểm này.

Ruti đã tới trước cánh cửa từng được đám quỷ chó săn canh giữ. Và hiện giờ đám slime dung nham đang bao vây xung quanh họ.

Trừ Ruti ra, ai nấy cũng đều kiệt sức sau khi chiến đấu với đám quỷ chó săn.

Ares vẫn cố thi triển ma thuật thêm vài lần nữa để tạo ra lá chắn ma thuật, Theodora thì đã hoàn toàn kiệt sức.

“Tôi về rồi đây.” (Tise)

“Tise! Tình hình thế nào rồi!? Liệu có món vũ khí nào của quỷ vương có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này không!?” (Ares)

Nếu như có một hi vọng nào đó cho họ thì chính là những vũ khí của quỷ vương tiền nhiệm đang ở đằng sau cánh cửa này. Ares hét lên như thể cố bám víu vào hi vọng cuối cùng.

“Tôi tìm thấy một con tàu bay.” (Tise)

“Hả, tàu bay?” (Ares)

“Những cái bẫy bên trong đường hầm đã bị phá giải rồi, mau đi theo tôi.” (Tise)

Nói xong, Tise quay người lại về phía đường hầm đằng sau cánh cửa.

Họ không có lựa chọn nào khác để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Tổ đội anh hùng đi theo Tise vào bên trong đường hầm.

____________________________________________________________

Mặt đất phía trên sa mạc nứt ra, và một cái bóng lớn từ bên trong vết nứt bay thẳng lên bầu trời.

Nó trông giống như một con thuyền buồm nhưng lại không có cánh buồm, có vô số cánh quạt đang xoay không ngừng, một con tàu lớn đang lơ lửng trên bầu trời.

Cát trên sa mạc đang nằm yên bị hất văng lên khi con tàu bay ngang qua như một vệt sáng.

“Thứ này là gì?” (Ares)

“Một con tàu bay.” (Tise)

Tise vẫn đang nắm chặt tay lái điều khiển con tàu và đáp lời bằng một vẻ mặt vô cảm.

Nhưng bàn tay của anh ta đang run rẩy do căng thẳng và lo lắng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà Tise điều khiển một thứ to lớn như thế.

Những con rồng lửa từ đội quân của Magus đang đuổi theo họ ở phía sau. Mặc dù số lượng của chúng không nhiều, nhưng do thân con tàu phần lớn được làm từ gỗ nên rất dễ bắt lửa. Nếu như bị trúng một đòn của đám rồng lửa thì cả con tàu sẽ bị thiêu rụi……

Vì thế nên Tise đang nghĩ cách để ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Tàu bay? Tise, tôi không ngờ là cậu lại có thể điều khiển một thứ vũ khí của quỷ vương tiền nhiệm như vậy đấy…chắc chắn là cậu có liên quan đến đội quân của quỷ vương rồi.” (Ares)

“Ares, giờ không phải là lúc quan tâm đến mấy chuyện đó. Tise, cứ tập trung điều khiển con tàu đi, nếu lũ rồng lửa tới gần thì cứ để ta giải quyết.” (Ruti)

“Cứ để cho tôi, anh hùng-sama.” (Tise)

Ruti tiến ra giữa thân tàu.

Cô ấy đứng trên thân tàu nhìn xuống bên dưới, ở phía dưới là sa mạc Huyết Sa đã từng gây khó khăn cho việc di chuyển của họ, hiện giờ con tàu đã gần tới ngôi làng của những cư dân sống trên sa mạc.

“Thật là một tốc độ đáng kinh ngạc.” (Theodora)

Theodora người đang đứng sau lưng Ruti cũng trầm trồ lên tiếng.

“Đúng vậy.” (Ruti)

“Cho dù nó chưa đạt tới tốc độ tối đa mà đã nhanh đến thế này rồi, vũ khí của quỷ vương tiền nhiệm thật đáng sợ, với thứ này thì chúng ta có thể tới bất kì nơi nào trên thế giới trong nháy mắt…Có nơi nào mà anh hùng-dono muốn đến không?” (Theodora)

“Chừng nào ta vẫn còn là anh hùng thì ta không thể nào đi đâu được.” (Ruti)

Ruti vừa nói vừa nhìn vào cánh quạt vẫn đang quay trên không.

“Đây chính là, đôi cánh mà ta đã đánh mất.” (Ruti)

Tàu bay.

Một đôi cánh có thể tự do bay lượn khắp thế giới này.

Trong khi tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thích thú với đôi cánh mới, chỉ mỗi Ruti là tự chế giễu bản thân mình với một trái tim lạnh lùng vô cảm.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!